Logo kỷ niệm 50 năm thành lập báo Tuổi Trẻ ở TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Trái tim Tuổi Trẻ
Ai sinh ra cũng có một trái tim
Với nhịp đập nối liền dòng sữa mẹ
Tim biết nhoẻn nụ cười và rớm lệ
Khi nhìn mẹ, cha tần tảo mưu sinh
Tim sơ sinh thật mũm mĩm, trung trinh
Thích ánh bình minh vuốt ve hồng đôi má
Biết phân biệt người thân và kẻ lạ
Biết yêu người từ tâm và xa lánh ác nhân!
Thời hoa niên vào bão tố dấn thân
Thưa mẹ, con đi! Đáp lời sông núi.
Bom dội, đạn cày suốt nẻo đường hành quân.
Khát vọng thanh bình, được giã từ vũ khí.
Những năm tháng xuống đường làm dũng sĩ.
Ngòi bút sinh viên - học sinh tiếp lửa phố phường
Những ca khúc Dậy mà đi, Tự nguyện (*) yêu thương
Ngợi ca hòa bình, tự do, độc lập
Một đội ngũ trui rèn trong lửa đỏ
Cùng hoài thai báo Tuổi Trẻ ra đời
Vào mùa thu 1975 tuyệt vời
"Đỏ, Trẻ, Sài Gòn" rạng ngời bản sắc
Người cầm bút, nghề săn tìm sự thật
Đối mặt hiểm nguy, thách thức, thăng trầm.
Nước mắt, mồ hôi, nhẫn nhục, lặng thầm
Chắt lọc tinh hoa, sinh thành tác phẩm!
Tim Tuổi Trẻ vẫn còn xung nhịp đập
Ai nỡ nào ngăn máu thắm về tim!?
Đời cầm bút vốn duyên nghiệp truân chuyên
Xin hãy để vườn hoa hồng nảy nở
Được cầm bút, như tim cần nhịp thở
Như con ong cần mẫn giữa ngàn hoa
Chắt lọc tinh hoa, tạo mật ngọt ngào
Cống hiến, chào mời đồng bào thưởng thức.
Dù thời thế có xoay vần nghiệt ngã
Tuổi Trẻ ơi!
Tim không thể ngủ yên
Tuổi Trẻ ơi!
Mãi mãi tuổi hoa niên
Các thế hệ ban biên tập Tuổi Trẻ mừng sinh nhật báo năm 2024 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
"Suốt 50 năm, uy tín Tuổi Trẻ được củng cố, số lượng bạn đọc tăng là nhờ giữ vững được bản sắc của mình. Hôm nay, những áp lực đến từ cạnh tranh của truyền thông đa phương tiện đặt ra những thử thách không nhẹ nhàng.
Nhưng tôi tin ngọn lửa lý tưởng của người biết cầm bút vì ích nước lợi dân, của ngòi bút trung thành, trung thực với khát vọng thông tin của một xã hội công dân sẽ đưa Tuổi Trẻ không ngừng đi tới và đi xa hơn nữa".
(Ông Lê Văn Nuôi, nguyên tổng biên tập - trích trong Hồ sơ Nhìn con đường kinh tế báo chí từ Tuổi Trẻ)
(*) Ca khúc Dậy mà đi của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Tân và ca khúc Tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh - một trong số những ca khúc nổi tiếng trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe - thuộc phong trào đấu tranh đô thị của giới sinh viên - học sinh Sài Gòn và miền Nam - thời kỳ trước năm 1975.
Nguồn: https://tuoitre.vn/trai-tim-tuoi-tre-20250820224842023.htm
Bình luận (0)