FIFA đã đầu tư mạnh tay và đặt nhiều kỳ vọng vào phiên bản FIFA Club World Cup mới sẽ trở thành sự kiện hàng đầu trong làng bóng đá. Thế nhưng, họ lại đối diện với sự lạnh nhạt tới từ người hâm mộ.
Những khán đài trống là “đặc sản” ở FIFA Club World Cup dù cho cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã tìm mọi cách để lấp đầy.

Trận đấu giữa Ulsan HD và Mamelodi Sundowns chỉ chứng kiến gần 600 khán giả vào sân Orlando theo dõi (Ảnh: Daily Mail).
Tuy nhiên, trận đấu giữa Ulsan HD (Hàn Quốc) và Mamelodi Sundowns (Nam Phi) diễn ra vào đêm qua tại sân Orlando đã khiến nhiều người ngán ngẩm. Theo phóng viên Maher Mezahi, chỉ có 97 người có mặt trong sân khi đồng hồ đếm ngược về giờ khai cuộc. Ngay cả khi trận đấu sắp bắt đầu, con số được ước tính cũng chỉ khoảng 557 người.
Đây được xem là kỷ lục về số lượng khán giả thấp nhất theo dõi một trận đấu ở FIFA Club World Cup. Dù sau đó, FIFA công bố con số chính thức là 3.412 khán giả. Tuy nhiên, những hình ảnh lan truyền cho thấy hàng loạt hàng ghế trống trên khán đài khiến nhiều người nghi ngờ về tính trung thực về số lượng khán giả cho FIFA cung cấp.
Theo tờ Daily Mail, FIFA lo ngại về hình ảnh các khán đài trống trơn lên sóng truyền hình. Chính vì thế, họ đã sắp xếp lại vị trí cổ động viên để “lấp đầy” khoảng trống trước ống kính máy quay.
Thực tế, khán giả đã quay lưng với FIFA Club World Cup ngay từ trận khai mạc khi Inter Miami đối đầu với Al Ahly. Trận đấu đáng chú ý giữa Chelsea và Los Angeles FC chỉ thu hút khoảng 22.000 người đến sân, chưa đầy 1/3 sức chứa của sân vận động (75.000 chỗ ngồi). Mặc dù giá vé vào cửa chỉ từ khoảng 48 USD) nhưng phần lớn khán đài tầng trên buộc phải đóng cửa vì không có người mua.
Để cứu vãn tình hình, FIFA đã hạ giá vé tại nhiều trận. Thậm chí, các sinh viên đại học địa phương có thể mua vé chỉ với 20 USD.
Bất chấp những con số đáng thất vọng, FIFA vẫn khẳng định rằng gần 1,5 triệu vé đã được bán ra cho giải đấu năm nay, với hơn 340.000 khán giả đã đến theo dõi 8 trận đầu tiên. Cơ quan này cũng cho rằng 4/5 trận vòng bảng được mua vé nhiều nhất vẫn chưa diễn ra.
Tuy nhiên, phản ứng từ người hâm mộ trên mạng xã hội cho thấy sự thất vọng lan rộng. Trên trang Twitter, một tài khoản bình luận: “Giải FIFA Club World Cup năm nay thật sự là thảm họa với các đội bóng nhỏ. Không rõ liệu có nổi 200 người tới sân Orlando hay không?”.

Ngay cả trận đấu của Chelsea và Los Angeles FC chỉ chứng kiến 1/3 khán đài được lấp đầy (Ảnh: Reuters).
Một người khác mỉa mai: “Nhiều sân ở giải bán chuyên tại Anh còn đông khán giả hơn trận này”. Một khán giả khác đặt câu hỏi: “Nếu thật sự có chưa tới 1.000 người xem trận Ulsan gặp Sundowns thì đúng là khó tin. Tôi vừa xem và gần như không thấy khán giả nào cả. Nếu tình trạng này tiếp diễn, liệu Chủ tịch FIFA Infantino có bị xử lý không? Ông ấy sẽ không tự hạ bệ chính mình đâu”.
Giải FIFA Club World Cup 2025 được hậu thuẫn bởi mức tiền thưởng lên tới 1 tỷ USD. Các đội ở châu Âu nhận mức thấp nhất là 12,81 triệu USD đến cao nhất là 38,19 triệu USD. Còn các CLB ở Nam Mỹ cũng nhận mức khoảng 15,21 triệu USD. Các CLB CONCACAF, châu Á, châu Phi nhận khoảng 9,55 triệu USD, còn CLB Auckland City của New Zealand nhận được 3,58 triệu USD.
Các đội tham dự vòng bảng sẽ nhận thêm 2 triệu USD cho mỗi chiến thắng và 1 triệu USD cho mỗi trận hòa. Các đội lọt vào vòng 1/8 nhận được 7,5 triệu USD, vòng tứ kết nhận được 13,1 triệu USD, bán kết nhận được 21 triệu USD, chung kết nhận được 30 triệu USD. Đội vô địch nhận được 40 triệu USD.
Theo tính toán, đội vô địch có thể nhận được 125 triệu USD. Đây là số tiền rất lớn, không thua kém các giải đấu hàng đầu châu Âu.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/tran-dau-o-club-world-cup-lap-ky-luc-khong-mong-muon-cdv-oan-trach-fifa-20250618121234311.htm
Bình luận (0)