Gia đình anh Xồng Bá Lầu và chị Già Y Dánh nằm trong diện hộ nghèo ở biên giới Phá Mựt, với cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, mặc dù đối diện với nhiều thách thức, đôi vợ chồng trẻ người đồng bào dân tộc Mông vẫn nỗ lực để lao động nuôi các con ăn học.

Thế nhưng từ đầu năm 2025 đến nay, tai họa liên tục ập đến gia đình nhỏ khi 2 người con của họ liên tục gặp bạo bệnh. Trước tình hình này, anh Lầu và chị Dánh đã vay mượn nhiều nơi để đưa các con về thành phố điều trị. Nhưng do bệnh hiểm nghèo, các con của anh chị đều lần lượt qua đời, để lại nỗi đau lớn cho gia đình.

Đại diện Đồn Biên phòng Nhôn Mai và chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ.

 Đơn vị Biên phòng nhận đỡ đầu, giúp cháu Xồng Y Hoa vươn lên trong cuộc sống, học tập. 

Trước nỗi đau của người dân vùng cao, anh Nguyễn Anh Tuấn, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc đã thông qua Đồn Biên phòng Nhôn Mai hỗ trợ gia đình anh Xồng Bá Lầu số tiền 15 triệu đồng để sớm vượt qua khó khăn.

Cùng với đó, anh Tuấn cũng thông qua Đồn Biên phòng Nhôn Mai nhận đỡ đầu, chăm lo kinh phí cho cháu Xồng Y Hoa (con của anh Lầu và chị Dánh), giúp cháu vươn lên trong cuộc sống, học tập.        

Tin, ảnh: HIẾU AN