Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Triển lãm "Dòng chảy": Cuộc hội ngộ nghệ thuật của nhiều thế hệ sinh viên mỹ thuật

Sự kiện diễn ra từ 4 đến 10/8/2025 tại Art Space 42 Yết Kiêu, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam-nơi có truyền thống lâu đời nhất trong đào tạo mỹ thuật tại Việt Nam.

VietnamPlusVietnamPlus01/08/2025

Tranh acrylic, giấy báo "Những bông hoa nhỏ" của Nguyễn Đình Vũ.
Tranh acrylic, giấy báo "Những bông hoa nhỏ" của Nguyễn Đình Vũ.

Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (1925–2025), các cựu sinh viên Khoa Sư phạm Mỹ thuật tổ chức triển lãm “Dòng chảy.” Sự kiện kéo dài từ 4 đến 10/8/2025 tại Art Space 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Triển lãm là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm trường, một trong những nơi có truyền thống lâu đời nhất cả nước trong đào tạo mỹ thuật tại Việt Nam.

Triển lãm “Dòng chảy” quy tụ 56 tác giả với 70 tác phẩm nghệ thuật đa dạng về phong cách, chất liệu và góc nhìn sáng tạo. Qua đó, các nghệ sỹ muốn gửi gắm lời tri ân tới mái trường xưa và các thầy cô – những người đã truyền cảm hứng nghệ thuật, giúp họ tiếp bước trên hành trình sáng tác và nghiên cứu.

Nhiều gương mặt tham gia triển lãm là các nghệ sĩ có uy tín, từng đoạt giải tại các triển lãm mỹ thuật toàn quốc, khu vực và có tác phẩm trưng bày trong nước cũng như quốc tế.

Không chỉ là họa sĩ, nhà điêu khắc, họ còn là giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà giáo và cán bộ văn hóa, tích cực cống hiến cho mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

1.jpg
Tranh "Cô gái cài tóc" của Trịnh Thủy.

Ông Chu Anh Phương, Trưởng Khoa Sư phạm Mỹ thuật chia sẻ: “Tự hào và biết ơn khi được học tập và trưởng thành từ một ngôi trường giàu truyền thống, Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - cái nôi đã sản sinh ra biết bao họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật tài năng, tiêu biểu cho nền Mỹ thuật nước nhà.

Được kế thừa, hun đúc và phát triển từ mạch nguồn truyền thống không ngừng chảy của Nhà trường, của các thế hệ thầy cô, giảng viên đi trước, cùng tinh thần sáng tạo miệt mài của các lớp sinh viên kế tiếp.”

Triển lãm cũng mang đến những chia sẻ sâu sắc của mỗi họa sỹ thông qua đề tài, màu sắc và bút pháp nghệ thuật, như họa sỹ Nguyễn Thế Long truyền tải cảm xúc trước thiên nhiên qua tác phẩm giàu chất thơ, hay họa sỹ Nguyễn Minh (Minh Phố) tìm cảm hứng từ di sản văn hóa dân tộc…

“Dòng chảy” không chỉ là nơi hội ngộ, tri ân và sáng tạo, mà còn là minh chứng cho sự tiếp nối thế hệ, gìn giữ giá trị truyền thống trong một diện mạo mới mẻ, sinh động, khẳng định vai trò tiên phong của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trong đời sống văn hóa, nghệ thuật nước nhà.

Một số tác phẩm sẽ có trong triển lãm:

Tranh sơn mài "Hoa mùi" của Lưu Bảo Trung.
Tranh sơn mài "Hoa mùi" của Lưu Bảo Trung.
"Giai điệu mùa Hè" của Nguyễn Mạnh Hùng.
"Giai điệu mùa Hè" của Nguyễn Mạnh Hùng.
"Ngày nghỉ" của Đỗ Viết Khôi.
"Ngày nghỉ" của Đỗ Viết Khôi.
"Hạ về" - Nguyễn Khánh.
"Hạ về" - Nguyễn Khánh.
Tranh acrylic, sơn dầu trên canva "Hoa quỳnh và Em" của Dương Tuấn.
Tranh acrylic, sơn dầu trên canva "Hoa quỳnh và Em" của Dương Tuấn.
(Vietnam+)

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/trien-lam-dong-chay-cuoc-hoi-ngo-nghe-thuat-cua-nhieu-the-he-sinh-vien-my-thuat-post1053209.vnp


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai
Võ Hạ Trâm mất 6 tuần để hoàn thành dự án âm nhạc ca ngợi Tổ quốc
Quán cà phê Hà Nội rực sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Những cánh bay trên thao trường A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm