Nhà của già làng Ma Doanh (tên thật là Kso Y Bứ) nằm ở thôn Bình Giang, xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk. Trong ngôi nhà đơn sơ, tường đã ố màu, sàn tráng xi măng, hình ảnh Bác Hồ lung linh, trang trọng treo giữa phòng khách. Mặc dù năm nay đã ngấp nghé tuổi 90 nhưng già làng Ma Doanh vẫn minh mẫn và khỏe khoắn.
Đã 71 năm trôi qua, nhưng trên mặt già làng người Êđê này vẫn còn nguyên nỗi xúc động khi nhắc đến hai lần gặp Bác Hồ. Đó là sau hiệp định Geneva (1954), Ma Doanh, khi ấy là chiến sĩ giao liên trợ giúp các lực lượng tham gia chiến đấu tại vùng miền núi Sơn Hòa, được chọn tập kết ra miền Bắc để học văn hóa, huấn luyện quân sự và dân vận. Ngay khi tập kết ra Bắc, chàng trai 17 tuổi đã được gặp Bác khi Người đọc diễn văn trong Lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.
Già làng Ma Doanh kể kỷ niệm gặp Bác Hồ cho các cháu nghe. |
“Hôm ấy, nghe tin có Bác Hồ dự lễ, chúng tôi ai cũng háo hức để được nhìn thấy Người. Dù chỉ được nhìn thấy Bác ở trên cao nhưng đó cũng là điều khó quên trong cuộc đời già. Già nhớ lúc đấy mọi người đổ về Quảng trường Ba Đình ngày một đông, với hoa và cờ Tổ quốc trên tay. Những bộ đội mới tập kết ra Bắc đang đứng dưới lễ đài, ai cũng háo hức, muốn nhìn Bác được gần hơn. Trong số những người cùng đi với già còn có các cán bộ là người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Tất cả cùng hô vang “Hồ Chủ tịch muôn năm!” và vẫy cao cờ đỏ sao vàng”, già làng Ma Doanh hào hứng kế lại.
Sau lần ấy, vào năm 1961, Ma Doanh được vinh dự gặp Bác Hồ lần thứ hai khi Người về thăm quê. Lúc ấy, Ma Doanh đang huấn luyện ở Trung đoàn 120, đóng quân tại Nam Đàn, Nghệ An. Lúc Bác Hồ đi vào, cả trung đoàn đứng dậy vỗ tay, còn Bác thì vẫy tay chào. Bác mang đôi dép cao su, bộ quần áo kaki, chiếc mũ cối, từ từ tiến đến bắt tay từng người.
“Lúc được Bác bắt tay, tôi mừng lắm, nước mắt như chực trào ra. Khi nói chuyện với các chiến sĩ trong Trung đoàn, Bác hỏi thăm và căn dặn nhiều điều lắm. Bác hỏi: “Các chú, các cháu có nhớ nhà, nhớ quê không?”. Rồi Bác động viên: “Các chú, các cháu nhớ nhà, nhớ quê thì phải ra sức học tập và rèn luyện. Khi trở về quê hương phải đoàn kết nhân dân cùng nhau đánh đuổi kẻ thù, xây dựng quê hương”, già làng Ma Doanh bồi hồi nhớ lại.
Hòa bình lặp lại, Ma Doanh rời quân đội, trở về quê, làm Bí thư Đảng ủy rồi Chủ tịch UBND xã Sông Hinh. Hình ảnh gần gũi, giản dị của Bác Hồ cùng những lời huấn thị của Người luôn được già làng người Êđê này khắc sâu trong tim, nguyện tin theo Đảng, theo Bác đến cùng và nhắc nhở con cháu các dân tộc anh em đoàn kết xây dựng quê hương.
Thời gian đã lùi xa, nhưng trong tâm trí cựu chiến binh Nguyễn Đắc Tấn, ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, những ký ức về Bác Hồ vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Là bộ đội Quân chủng phòng không - không quân, ông Tấn vinh dự được gặp Bác Hồ 2 lần. Những lần gặp gỡ đầy xúc động đã trở thành kỷ niệm sâu sắc, khó quên trong cuộc đời ông.
Ông Tấn kể: Lần thứ nhất vào ngày 25/8/1957, sau khi Bác Hồ kết thúc chuyến thăm các nước xã hội chủ nghĩa. Bác đến sân bay Bạch Mai thăm các đơn vị đang luyện tập chuẩn bị duyệt binh kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9. Chúng tôi chỉ được thông báo có cán bộ cấp trên đến thăm đơn vị và tham dự buổi tổng duyệt, mà chưa biết đó là Bác. Thoáng thấy Bác Hồ đi ra, chúng tôi reo lên: Bác Hồ! Bác Hồ! Và hô rất to khẩu hiệu: “Hồ Chủ tịch muôn năm”. Bác đến gần giữa đội hình chứ không bước lên lễ đài rồi bảo đồng chí Tư lệnh bộ đội duyệt binh Hoàng Minh Thảo cho chuyển dịch bộ đội đến xung quanh Bác. Bác hỏi thăm sức khỏe, tình hình ăn uống, sinh hoạt học tập của đơn vị. Bác dặn dò: Phải huấn luyện tốt, kỷ luật nghiêm và Bác bắt nhịp bài hát kết đoàn, rồi vẫy tay lên xe rời đơn vị.
Cựu chiến binh Nguyễn Đắc Tấn (bìa trái) giới thiệu cuốn truyện và ký "Trái tim người lính" của ông có kể lại kỷ niệm 2 lần vinh dự được gặp Bác Hồ cho bạn bè, người thân. |
Sáng 2/9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước Hồ Chủ Tịch, Trung ương Đảng và các vị khách quốc tế, các đơn vị tham dự duyệt binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp biểu dương khen ngợi.
Sau lần gặp Bác ấy, ông Tấn luôn khao khát được gặp lại Bác. Và đúng 10 năm sau, vào mùng 1 Tết Đinh Mùi năm 1967, ông được thỏa ước nguyện đón Bác đến thăm Quân chủng Phòng không không quân, đơn vị nòng cốt trong cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Ông Tấn kể, từ 4 giờ sáng, các đơn vị cao xạ, tên lửa, ra đa, không quân, thông tin, công binh của binh chủng đã có mặt chỉnh tề tại nhà ga số 1 sân bay chiến đấu Nội Bài tỉnh Vĩnh Phúc để đón Bác. Nhưng đến giờ chót Bác lại đến nhà ga số 2, cách đó 300 - 400m. Bác đi chiếc xe thùng có ngụy trang lá. Bác xuống xe tươi cười, đi rất nhanh nhẹn. Bác bắt tay, hỏi han các đồng chí phi công đang mặc áo trực bay và một số cán bộ chiến sĩ. Bác giới thiệu cùng đi với Bác có nhà thơ Tố Hữu sẽ đọc tặng các cháu bài thơ Xuân 67. Nghe xong bài thơ, Bác vẫy tay chào và lên xe rời sân bay.
Sau đó, toàn quân chủng quán triệt lời kêu gọi của Bác tại Hội nghị chính trị đặc biệt, phát động đợt thi đua quyết tâm thắng giặc Mỹ xâm lược, luyện bay, đánh giỏi, bắn trúng, bắn rơi máy bay Mỹ ngay loạt đạn đầu. Lời kêu gọi của Bác vang vọng núi sông, thúc giục lòng người, động viên toàn dân tộc dốc sức, đồng lòng, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh để giành lại hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc giàu mạnh. Cựu chiến binh |
Được gặp Bác và nghe Bác dạy bảo, ông Tấn coi đó là kim chỉ nam để sống, chiến đấu và cống hiến. Ở tuổi 88, đảng viên 65 năm tuổi Đảng này vẫn giữ vững tinh thần cách mạng, khí chất của người lính và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân. Những ký ức về Bác ấm áp, gần gũi và thiêng liêng giờ đây ông Tấn vẫn kể lại và giáo dục con cháu noi gương Bác.
Được nghe những câu chuyện kể về Bác trong những ngày tháng 9 lịch sử làm cho mỗi người chúng ta càng nhớ Bác, vị lãnh tụ bình dị, thân thương của mỗi người dân Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ, những lời dặn dò, dạy bảo của Bác sẽ đi theo suốt cuộc đời, nhắc nhở mỗi người phải sống sao cho xứng đáng với lòng tin yêu của Bác.
Nguồn: https://baodaklak.vn/chinh-tri/202509/trong-mua-thu-lich-su-noi-nho-bac-dang-day-7310d6b/
Bình luận (0)