Bên chiếc bàn nhỏ, cô nữ sinh chuyên tâm ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Cuối tháng 6, cận kề kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Nguyễn Phạm Huyền Linh (lớp 12A1 Trường THPT Thực hành Cao Nguyên) vẫn miệt mài ôn luyện bên chiếc đèn bàn cũ. Cô nữ sinh quyết phải đậu đại học, giành học bổng để có thể chinh phục tri thức, quyết tâm thay đổi cuộc sống khó nghèo hiện tại.
Âm thầm đổi nguyện vọng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT
Gia đình Linh thuộc diện khó khăn ở Buôn Đôn. Bố mắc bệnh tim, vừa phẫu thuật, không thể làm việc nặng. Gánh nặng mưu sinh dồn lên đôi vai mẹ, một người phụ nữ đang bị bệnh cột sống nhiều năm.
Thương con, bố xin làm bảo vệ tại một ngân hàng, mẹ đi làm thuê từ 1h sáng đến tối mịt để nuôi hai chị em Linh ăn học.
Lên cấp 3, Linh thuê trọ ở TP Buôn Ma Thuột, tranh thủ làm thêm để phụ giúp gia đình. Thầy cô thương hoàn cảnh của Linh, suốt ba năm âm thầm hỗ trợ từ sách vở, học phí đến sinh hoạt phí.
Là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền, Linh còn tích cực tham gia các hoạt động của trường và của tỉnh.
"Linh là học sinh khó khăn nhất lớp nhưng luôn có mục tiêu rõ ràng. Bạn chủ động tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đều đạt thành tích cao. Vậy nên bất cứ học bổng nào, tôi và các thầy cô đều nghĩ đến Linh. Chỉ mong em ấy không phải lo lắng gì ngoài việc học", cô Trương Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm, chia sẻ.
Ngoài việc học, làm thêm, Linh được đánh giá rất tích cực trong hoạt động tình nguyện - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo từng là động lực lớn nhất để Linh lao vào học tập. Nhưng rồi bạn nhận ra gia đình không thể gánh nổi chi phí đào tạo ngành y. Nghe Linh tâm sự, cô Tuyết gợi ý chuyển hướng sang ngành sư phạm, nơi Linh vừa có thể theo đuổi đam mê vừa được miễn học phí.
Sau nhiều đêm trăn trở, Linh lặng lẽ điều chỉnh nguyện vọng. Bạn không nói với ai, đến khi thầy cô kiểm tra hồ sơ mới biết Linh đã âm thầm thay đổi ước mơ của mình.
Bà Phạm Thị Bích Đào, mẹ Linh, nói hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Linh rất chăm chỉ trong việc học, luôn ước mơ được ngồi học ở giảng đường, đi làm để thay đổi cuộc đời.
"Tuy gia đình khó khăn, tôi luôn ủng hộ các con học hành tới nơi tới chốn. Tôi bất ngờ khi con đổi nguyện vọng, nhưng đó là quyết định của con, tôi tôn trọng", bà Đào nói.
Muốn giúp người khó khăn hơn mình
Không chỉ học giỏi, Huyền Linh còn là gương mặt nổi bật trong các hoạt động Đoàn và phong trào thiện nguyện.
"Linh là thủ lĩnh câu lạc bộ trong trường, thành viên tích cực của nhiều hội nhóm tình nguyện, thường xuyên nhận giấy khen của Tỉnh Đoàn", cô Phạm Thị Huyền Trang, phó bí thư Đoàn trường, cho biết.
Những lúc rảnh rỗi, Linh cùng nhóm bạn gây quỹ giúp đỡ trẻ mồ côi, khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
"Mỗi ngày mở mắt ra, tôi vẫn còn cơ hội học tập, cố gắng cho tương lai. Sau này tôi muốn quay lại giúp đỡ những nơi như thế", Linh nói.
Linh cùng các bạn của mình đã gia công và tính đưa hạt K'nia - một sản phẩm núi rừng - lên kệ hàng các siêu thị - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Năm học vừa qua, Linh cùng nhóm bạn tham gia cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" với sản phẩm từ hạt K'nia, đoạt giải ba cấp quốc gia. Một phần tiền từ dự án được các bạn dành để hỗ trợ học sinh vùng sâu.
"Chúng tôi đang tập trung cho kỳ thi sắp tới. Sau đó sẽ tiếp tục phát triển dự án, lan tỏa nhiều giá trị hơn", Linh chia sẻ.
Phía sau những thành tích, bằng khen, Linh chỉ mong mẹ bớt nhọc nhằn, có tiền chữa bệnh cho bố, lo cho em gái được đến trường và được sống trọn vẹn với lý tưởng tử tế, biết cho đi, không ngừng vươn lên.
Viết trong nhật ký, Linh nhắn với chính mình: "Con đường phía trước có thể vẫn đầy chông gai, nhưng tôi tin chỉ cần không bỏ cuộc, mỗi ngày tiến về phía mặt trời một chút, tôi sẽ làm được. Nghèo chỉ là lúc bắt đầu, còn nghị lực chính là đích đến".
Nguồn: https://tuoitre.vn/tu-mo-canh-cua-doi-minh-truoc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-20250624215013442.htm
Bình luận (0)