Nghệ sĩ indie Tùng - Ảnh: NVCC
Tùng, một trong những nghệ sĩ nổi bật của giới indie Việt, mới ra album Để leo một ngọn núi cách đây không lâu.
Đây là album thứ ba của nghệ sĩ sau album 26: individualism (2020) và Diễu hành mùa hè (2022).
Vẫn mang một tinh thần mộc và đậm đặc tự sự, Để leo một ngọn núi được "nâng cấp" hơn về mặt sản xuất âm nhạc.
Cách Tùng "chơi" với những nốt nhạc cũng như quan điểm về cuộc đời cho thấy con đường độc lập mà anh đang đi còn cả một dư địa rộng rãi trước mặt.
Album gồm 12 bài do chính Tùng sáng tác và trình bày. Trong đó có ba ca khúc đã được nghệ sĩ lần lượt phát hành trước đó gồm Nguyên vẹn, Giấc mơ, Đặt trái tim lên bàn.
Nếu theo dõi đủ lâu sẽ thấy trong album này Tùng hoàn thiện cả những ca khúc từng đăng tải dưới dạng demo trên SoundCloud ngày xưa như Tháng 8, Cuộc hành trình để đưa vào cuộc sum vầy cảm xúc lần này.
Tùng cũng kết hợp Thịnh Suy, tác giả hit Một đêm say ở bài kết Lựa chọn. Cả hai cùng sáng tác và thể hiện, như một song hành mở về một ngọn núi trong tiềm thức.
Trong album, Tùng có kết hợp với Nhạc của Trang (tức Ngô Minh Trang), Haketu (tức Hà Kế Tú, một trong những cái tên nổi tiếng trong cộng đồng guitar tại Việt Nam) trong phần phối khí.
Anh cũng rủ Hanketu, Liêm Hiếu, Trần Việt Dương - những nghệ sĩ đa di năng của giới indie, vừa có khả năng gảy guitar vừa huýt sáo vừa chơi mandolin, tạo ra nhiều tầng âm thanh, khi trong trẻo khi cao vút, khi u uẩn thiết tha.
Nghe Để leo một ngọn núi, khán giả gặp lại những đường guitar chạy mộc, định hình nét đặc trưng, bóc tách chất tự sự của người nghệ sĩ này trong cuộc thám hiểm chính mình và thế giới. Nhưng so với sự trầm buồn trước đây, ở album này có cả những sắc thái vui tươi, rộn ràng, phập phồng về phía ánh sáng.
Nghe bài Cuộc hành trình
Nghe Để leo một ngọn núi, khán giả gặp lại những đường guitar chạy mộc, định hình nét đặc trưng, bóc tách chất tự sự của người nghệ sĩ này trong cuộc thám hiểm chính mình và thế giới. Nhưng so với sự trầm buồn trước đây, ở album này có cả những sắc thái vui tươi, rộn ràng, phập phồng về phía ánh sáng.
Tùng nói "Để leo một ngọn núi không phải là một lời tuyên ngôn", anh chỉ đang viết ra một điều hiển nhiên - một điều mà bất kỳ ai đôi khi cũng sẽ quên. Đó là mọi thứ cũng bình thường thôi. Và mình chẳng cần gì để leo một ngọn núi cả. Việc của mình là leo thôi. Thế nên hành trình này có tên là Để leo một ngọn núi".
Trong đó có những câu như "Vết thương tưởng lành/ nhìn trong gương cũng tưởng trưởng thành/... Để rồi nhận ra tất cả chẳng có ý nghĩa và "nhiều khi ta đi vốn dĩ/ Là điều bình thường/ có khi chỉ vì chặng đường...".
Tùng diễn tại show Chơi trò trò chơi mới đây - Ảnh: MAI THƯƠNG
Chặng đường mà Tùng nhắc đến cũng là hành trình cảm xúc mà ai lớn rồi cũng đều trải qua.
26: individualism là tâm sự của một cậu trai trẻ, ôm hoài bão, ước mơ xen lẫn kỷ niệm trong cái hộc tủ sần sùi mùi gỗ, có tia sáng nhỏ bên bản lề. Diễu hành mùa hè là một cuộc rong chơi khám phá mới.
Còn Để leo một ngọn núi chỉ đơn giản là bước chân chậm rãi với những diễn biến bình thường của chàng trai với cuộc sống. Tùng và âm nhạc của Tùng đang trưởng thành hơn mỗi ngày.
Nguồn: https://tuoitre.vn/tung-leo-mot-ngon-nui-tu-su-20250522085249466.htm
Bình luận (0)