Tuyên Quang: Lũ rút đến đâu, khắc phục thiệt hại đến đó
Đến chiều 2-10, nước lũ dần rút tại các khu vực trũng ngập tại tỉnh Tuyên Quang. Công an tỉnh đã huy động lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân với phương châm “Lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó”.
Hà Nội Mới•02/10/2025
Lũ rút đến đâu, lực lượng công an có mặt cùng người dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Ảnh: Công an cung cấp
Công an cùng người dân xã Tân Quang dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: Công an cung cấp
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang phun nước rửa đường tại phường Hà Giang 2. Ảnh: Công an cung cấp
Cơn bão số 10 đã gây những hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Mực nước đo được tại trạm Hà Giang đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1969. Các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, các xã Tân Quang, Vị Xuyên, Bắc Quang… đang phải trải qua trận lụt kỷ lục trong nhiều năm với những điểm ngập sâu tới 3-4m. Hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn cấp huy động cán bộ, chiến sĩ ngày đêm túc trực, khẩn trương hỗ trợ nhân dân vượt qua bão lũ.
Chính quyền xã Bằng Lang cùng lực lượng Công an xã đã kịp thời có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đất đá tại thôn Trung, xã Bằng Lang, phối hợp với nhân dân trong thôn hỗ trợ di dời tài sản, khắc phục hậu quả. Ảnh: Công an cung cấp
Lực lượng công an giúp một gia đình có trẻ nhỏ thoát khỏi vùng lũ nguy hiểm. Ảnh: Công an cung cấp
Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương đưa người bệnh đến cơ sở y tế để cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp
Nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong công tác tìm kiếm nạn nhân do sạt lở đất tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú, ngày 2-10, các đơn vị trường học trên địa bàn xã Lũng Cú tiếp tục nấu các suất ăn trưa miễn phí phục vụ lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp
Liên tục dầm mình trong mưa lũ để hỗ trợ nhân dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Tuyên Quang đã vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy, sẵn sàng gác lại niềm riêng, vì nhân dân phục vụ. Trong số những cán bộ, chiến sĩ đang quên mình thực hiện nhiệm vụ giữa giông bão ấy, có hàng trăm đồng chí có nhà cửa, tài sản cũng bị ngập sâu trong dòng lũ; có đồng chí không thể liên lạc được với gia đình vì bị nước lũ cô lập, mất điện, mất phương tiện liên lạc...
Bình luận (0)