U.23 Thái Lan vào bán kết U.23 Đông Nam Á chưa làm hài lòng Madam Pang?
U.23 Thái Lan vào bán kết giải U.23 Đông Nam Á với vị trí nhất bảng C, giành được 4 điểm sau trận thắng đội Timor Leste với tỷ số 4-0 và hòa đội Myanmar tỷ số 0-0 ở lượt cuối ngày 22.7. Phong độ của U.23 Thái Lan đến nay chưa thật sự thuyết phục người xem. Đây có lẽ là lý do khiến Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), chưa thực sự hào hứng.
Madam Pang im tiếng khi U.23 Thái Lan đang thi đấu tại giải Đông Nam Á
Ảnh: CTV
Trên trang cá nhân, Madam Pang đến nay chỉ đăng một dòng trạng thái nói về giải U.23 Đông Nam Á, đó là trước trận U.23 Thái Lan ra quân với trận gặp đội Timor Leste ngày 19.7.
Sau khi đội nhà giành quyền vào bán kết và gặp đội chủ nhà U.23 Indonesia trên sân Gelora Bung Karno được mệnh danh "chảo lửa", diễn ra lúc 20 giờ ngày 25.7, Madam Pang vẫn im lặng và chưa có lời khích lệ nào với thầy trò đội U.23 Thái Lan. Trong khi đó, trận bán kết U.23 Đông Nam Á còn giữa U.23 Việt Nam gặp Philippines diễn ra lúc 16 giờ ngày 25.7.
Theo báo chí Thái Lan, đây là hành động khá bất ngờ của Madam Pang, vì trước đây bà luôn sát cánh và ủng hộ các đội tuyển Thái Lan thi đấu ở mỗi giải đấu khu vực lẫn châu lục.
Mục tiêu của U.23 Thái Lan vẫn chuẩn bị lực lượng để hướng đến vòng loại U.23 châu Á trên sân nhà vào tháng 9 và SEA Games 33 vào cuối năm, theo Thairath.
U.23 Thái Lan vẫn chưa tạo niềm tin khi thắng đội Timor Leste với tỷ số 4-0 và hòa đội Myanmar tỷ số 0-0
Ảnh: ĐỒNG NGUYÊN KHANG
Ở tình thế không được đánh giá cao, U.23 Thái Lan vẫn hứa hẹn tạo cú sốc cho đội chủ nhà U.23 Indonesia ở trận bán kết. Theo tiền vệ Seksan Ratree, đội trưởng U.23 Thái Lan: "Tôi rất háo hức được đối đầu với Indonesia. Họ có rất nhiều người hâm mộ. Chúng tôi rất mong chờ được thi đấu trước đông đảo khán giả. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để đối đầu với Indonesia".
Seksan Ratree là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất U.23 Thái Lan, với 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia gia, ghi 3 bàn. Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, Seksan Ratree đã 2 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.
HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U.23 Thái Lan cũng nhấn mạnh: "Thực ra, đó là một điều tốt (gặp U.23 Indonesia tại "chảo lửa" Bung Karno). Chúng tôi đã nói chuyện và Seksan Ratree cũng đã khẳng định, việc đấu với Indonesia sẽ rất thú vị, vì họ là đội chủ nhà và có lượng người hâm mộ đông đảo. Nếu muốn vô địch giải U.23 Đông Nam Á, chúng tôi phải thắng U.23 Indonesia và vượt qua mọi điều kiện thi đấu bất lợi. Chúng tôi phải tự tin vào chính mình và thể hiện những phẩm chất tốt nhất".
Tại vòng bảng giải U.23 Đông Nam Á, trận đấu có lượng khán giả đông nhất tính đến nay là trận U.23 Indonesia hòa Malaysia tỷ số 0-0 trên sân Gelora Bung Karno với 27.013 người xem ngày 21.7, theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).
Sân Gelora Bung Karno có sức chứa hơn 77.000 người, dự kiến ở bán kết khi đụng độ U.23 Thái Lan, CĐV Indonesia sẽ mua vé vào sân chắc chắn còn đông hơn và dự kiến con số phải trên 50.000 người, theo CNN Indonesia.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải vô địch Bóng đá U.23 Đông Nam Á Mandiri Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn
Nguồn: https://thanhnien.vn/u23-thai-lan-khong-run-so-truoc-chao-lua-bung-karno-185250723090226695.htm
Bình luận (0)