Giấc mơ gác lại và lời hứa của cô con gái ngoan
Sinh ra trong một gia đình bình thường ở Mỹ Tho, với bố là nhân viên văn phòng và mẹ là giáo viên mẫu giáo, Rosie thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh của cha mẹ. Một biến cố lớn của gia đình khi chị còn nhỏ đã dạy cho chị bài học về sự tự lực và giá trị của một con đường chân chính. Chính từ nền tảng đó, Rosie đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập.
Nền tảng từ những ngôi trường danh tiếng như THCS chuyên Hồng Bàng, THPT chuyên Nguyễn Thượng Hiền đã rèn cho chị một kỷ luật thép và ý chí vươn lên. Thành tích 12 năm liền học sinh giỏi, xuất sắc không chỉ là những tấm giấy khen, mà là minh chứng cho một quá trình bền bỉ.
Thế nhưng, giấc mơ du học nhen nhóm từ năm lớp 11 đã không thành hiện thực. "Hồi đó, nhìn bạn thân đi Mỹ, mình cũng nằng nặc xin bố". Nhưng bố chỉ nhẹ nhàng nói: "Con gái đi một mình, bố sợ con vất vả", Rosie bồi hồi nhớ lại.
Nghe lời bố, cô gái trẻ tạm gác lại ước mơ. Chị loay hoay tìm con đường cho riêng mình. Dù điểm thi khối B đủ sức trúng tuyển vào Đại học Y, chị lại cảm thấy không phù hợp với môi trường bệnh viện. Chị chọn ngành Sinh học của ĐHQG, nhưng rồi nhận ra mình không thể gắn bó với công việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Cuối cùng, chính tình yêu với việc giảng dạy đã đưa chị đến với Đại học Ngoại ngữ.
Với nỗ lực phi thường, chị đã hoàn thành việc học với 3 tấm bằng Cử nhân cùng nhiều chứng chỉ Quốc gia và Quốc tế - như một cách để "báo hiếu". Rồi đến khi cha mẹ lại mong con "yên bề gia thất", chị cũng lập gia đình và có con.
Ngọn lửa không bao giờ tắt
Cuộc sống ổn định nhưng ngọn lửa du học trong Rosie chưa bao giờ nguội lạnh. Những email mời nhập học từ các trường quốc tế, những câu chuyện thành công của bạn bè nơi đất khách đã không ngừng thôi thúc chị. "Mình nhìn bạn bè có nhà, có xe, có gia đình hạnh phúc ở nước ngoài. Mình nhận ra rằng ước mơ của mình vẫn có thể trở thành hiện thực, miễn là mình không ngừng cố gắng", Rosie chia sẻ.
Và rồi chị nhận ra, cách báo hiếu trọn vẹn nhất không phải là sống một cuộc đời an phận làm vừa lòng cha mẹ, mà là sống một cuộc đời thật hạnh phúc và trở thành niềm tự hào của họ. Chị quyết định đi, không đi một mình, mà đi cùng cả gia đình nhỏ.
Thành công từ nỗ lực phi thường trên đất Canada
Bắt đầu lại ở một đất nước mới chưa bao giờ là dễ dàng. Rosie chọn học ngành Quản lý Du lịch - Nhà hàng khách sạn với mong muốn thực tế là có việc làm và định cư. Ngành học của chị yêu cầu phải hoàn thành một số lượng lớn giờ thực tập bắt buộc để tốt nghiệp.Vì thế mà đã có giai đoạn, chị làm việc lên đến 60-80 tiếng một tuần tại 3 công ty khác nhau.
Chính sự chăm chỉ được rèn giũa từ môi trường giáo dục Việt Nam đã giúp chị gặt hái thành quả. "Mình biết ơn thầy cô ở Việt Nam vô cùng. Chính sự nghiêm khắc và tận tâm của họ đã rèn cho mình một kỷ luật thép", Rosie khẳng định.
Và phép màu đã đến. Chị được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Canada cấp bằng Giáo Viên Vĩnh Viễn (Permanent Teachers' License) level 5/6. Ngay sau đó, chị trúng tuyển và kí hợp đồng toàn thời gian cho Hệ Thống trường công của Canada 3 năm và được bầu vào Liên đoàn Giáo viên. Sau 3 năm cống hiến không ngừng nghỉ, chị đã chính thức được vào biên chế và tiếp tục công việc giảng dạy trong 2 năm nay.
Bên cạnh đó, chị được chính phủ Canada tài trợ cho học Thạc sĩ và Tiến sĩ với học bổng 100%, và đã xuất sắc tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục với điểm số A+. Đồng thời được tăng cấp Bằng Giáo Viên lên cấp độ 6/6.
Người truyền lửa cho thế hệ trẻ
Từ chính hành trình của mình, Rosie thấu hiểu những khó khăn và khát vọng của các bạn trẻ Việt Nam. Chị nhận ra, thế hệ trẻ ở Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực để vươn ra thế giới, đôi khi rào cản chỉ là sự thiếu thông tin và một người dẫn đường tin cậy.
"Hành trình của mình không có xuất phát điểm đặc biệt và sự nâng đỡ nào cả. Tất cả đến từ sự nỗ lực không ngừng. Mình muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ: Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ chỉ vì những rào cản trước mắt. Sự kiên trì và chăm chỉ chính là tấm vé thông hành quý giá nhất, có thể đưa bạn đến bất cứ đâu", Rosie chia sẻ.
Nguồn: https://phunuvietnam.vn/thac-si-giao-vien-canada-phuong-hong-le-rosie-thanh-cong-khong-chi-danh-cho-than-dong-hay-nguoi-may-man-ma-danh-cho-nguoi-khong-bo-cuoc-20250722091420413.htm
Bình luận (0)