Sau trận thắng ở trận khai mạc trước CLB TPHCM, U21 SLNA rất tự tin đối đầu với "kình địch" U21 PVF-CAND ở lượt trận thứ 2 VCK giải U21 quốc gia 2025. Tuy vậy, lứa đàn em của Văn Quyến, Công Vinh... đã bị đưa trở lại mặt đất, bởi đối thủ tỏ ra cực kỳ cứng cáp.

Chỉ mất 13 phút nhập cuộc, Duy Khang đang ghi bàn mở tỉ số với PVF-CAND, sau khi tận dụng pha lộn xộn trước khung gỗ đội bóng xứ Nghệ. Bàn thua như gáo nước lạnh, làm các cầu thủ trẻ xứ Nghệ chơi lúng túng. Vì thế, 4 phút sau, PVF-CAND đã nhân đôi cách biệt bằng pha lập công của Duy Khang. Đến phút 21, Khánh Hưng có bàn thắng thứ 3 cho PVF-CAND.
Ba bàn thua choáng váng khiến SLNA lúng túng, kể cả khi có bàn rút ngắn tỉ số ở phút 32 do công của Quang Vinh. Bởi vậy, trong hiệp 2, khi SLNA đẩy cao gây sức ép thì họ lập tức dính đòn mã hồi thương với pha lập công thứ 4 cho PVF-CAND của Văn Bách. Kể cả khi Duy Hào có bàn rút gọn còn 2-4 cho SLNA, đội bóng xứ Nghệ cũng đành ngậm đắng nuốt cay, chịu khuất phúc trước "kình địch".

Ở trận còn lại trong ngày 21/7, một "lò" đào tạo có tiếng khác là SHB.Đà Nẵng đã không thể khuất phục được lứa trẻ của CLB TPHCM. Đại diện miền Trung bị đối thủ cầm hoà 0-0, dù chơi lấn lướt và kiểm soát bóng nhiều hơn.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/u21-slna-bai-tran-shb-da-nang-bi-cua-diem-2424304.html
Bình luận (0)