Vạch trần bí mật động trời về "em bé hoàn hảo" của Hitler
Bức ảnh "em bé Aryan hoàn hảo" được chính Hitler lựa chọn, xuất hiện khắp nơi. Nhưng danh tính thật của em bé sẽ khiến bạn phải sốc.
Báo Khoa học và Đời sống•06/06/2025
Nắm quyền ở Đức từ năm 1933 - 1945, trùm phát xít Hitler đã thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu nhằm vào người Do Thái. Nhà độc tài đẩy hết trách nhiệm về thất bại của nước Đức trong Thế chiến 1 cho người Do Thái. Ảnh: Amusingplanet.
Song song với đó, nhà độc tài Hitler cho rằng người Aryan mắt xanh, tóc vàng và thông minh vượt trội hơn những chủng tộc khác. Do vậy, trùm phát xít muốn xây dựng thế hệ tương lai của đất nước gồm những người Aryan ưu tú nhất. Ảnh: Amusingplanet.
Vì vậy, Hitler và bộ máy tuyên truyền Đức quốc xã đẩy mạnh tuyên truyền về chủng tộc thượng đẳng Aryan. Trong số những người được bộ máy tuyên truyền của phát xít Đức để mắt tới có Hessy Levinsons Taft. Ảnh: Newscom.
Cụ thể, khi 6 tháng tuổi, Hessy Levinsons Taft được bố mẹ đưa đến tiệm chụp ảnh của Hans Ballin ở Berlin. Hessy được bố mẹ vô cùng yêu thương, chiều chuộng và rất thích ảnh chụp cho con gái. Ảnh: Ohad Zwigenberg, Yedioth Ahoronot.
Vài tháng sau buổi chụp ảnh, gia đình Levinson vô cùng kinh ngạc khi thấy ảnh con gái yêu của mình xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Đức Quốc xã có tên Sonne ins Haus. Đây là một trong số ít tạp chí được lưu hành ở Đức và vô cùng nổi tiếng khi đó. Ảnh: YouTube.
Ảnh của Hessy được bộ máy tuyên truyền của Đức quốc xã ca ngợi là "em bé Aryan hoàn hảo". Sau khi biết chuyện, gia đình Levinson tới tiệm ảnh của Ballin để tìm hiểu mọi việc. Ảnh: Youtube.
Nhiếp ảnh gia Ballin trả lời cha mẹ Hessy rằng, phát xít Đức đang tổ chức cuộc thi tìm ra em bé Aryan đẹp nhất để tuyên truyền nên đã yêu cầu các nhiếp ảnh gia gửi 10 bức ảnh chụp trẻ em. Theo đó, ông Ballin đã gửi ảnh của Hessy và 9 đứa trẻ khác dù ông biết rõ cô bé là người Do Thái. Ảnh: United States Holocaust Memorial Museum.
Khi hình ảnh của Hessy xuất hiện khắp mọi nơi, gia đình Levinson gặp nguy hiểm lớn vì nếu để chính quyền Hitler phát hiện là người Do Thái thì sẽ có kết cục thảm khốc. Ảnh: Courtesy of USC Shoah Foundation.
Vậy nên, gia đình Levinson đã giấu Hessy trong nhà để không bị mọi người phát hiện. Năm 1938, gia đình Levinson đã chuyển đến Latvia rồi đến Paris và tới một số nước khác trước khi tới định cư tại Mỹ. Ảnh: The Holocaust Museum.
Tại Mỹ, gia đình Levinson bắt đầu cuộc sống mới và tránh được cuộc thảm sát đẫm máu của Đức quốc xã trong Thế chiến 2. Ảnh: Warhistoryonline.
Mời độc giả xem video: Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.
Bình luận (0)