Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vân Nham (Lạng Sơn) thiệt hại nặng nề sau 3 ngày lũ dữ

Mưa lớn liên tục kết hợp với nước trên các sông dâng cao vượt ngưỡng đã khiến cho gần một nửa số thôn của xã Vân Nham - một trong những xã ngập sâu nhất tại tỉnh Lạng Sơn chìm trong “biển nước”.

Báo Tin TứcBáo Tin Tức10/10/2025

Người dân không kịp trở tay, tài sản, hoa màu bị nước lũ về nhấn chìm. Hơn 3 ngày đã qua nhưng nước vẫn chưa rút, mọi sinh hoạt, đời sống, đi lại gặp vô vàn khó khăn.

Ngập lụt lịch sử

Chú thích ảnh
Xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn, bị ngập nặng do hoàn lưu bão số 11. Ảnh: TTXVN phát

Nghe tin các xã Thiện Tân, Yên Bình, Hữu Lũng, Vân Nham... bị ngập sâu, nhiều người dân đang trong cảnh mong ngóng nước rút từng giờ để được trở về nhà, chúng tôi không thể ngồi yên và tìm mọi cách về vùng lũ. Thời điểm này con đường về xã Vân Nham thật gian nan. Chạy dọc Quốc lộ 1A khoảng hơn 50km đã gặp điểm ngập sâu gần 1m nước, chỉ duy nhất các xe lội nước chuyên dụng, xe container, xe tải trọng tải lớn gầm cao mới có thể nhích từng chút một qua được quãng đường nửa cây số này. Các xe khác phải nằm chờ, hoặc chuyển tuyến khác.

Đi nhờ chuyến xe chở hàng cứu trợ, chúng tôi phải vòng đi vòng lại nhiều lần ở xã Hữu Lũng, tìm cách luồn qua con đường nhỏ ở khu dân cư mới qua được điểm đường ngập để tiếp tục hành trình. Các lái xe thông tin, hiện các con đường vào xã Vân Nham, đặc biệt là tuyến “huyết mạch” Tỉnh lộ 242 vào xã đã bị ngập cả mét nước, tê liệt từ ngày 7/10. Từ Quốc lộ 1A, vòng qua con đường đồi nhỏ chỉ vừa một xe ô tô đi, đường gập ghềnh, quanh co nên chỉ khoảng 10km mà chúng tôi phải mất gần một tiếng mới đến được trụ sở Công an xã Vân Nham, điểm tập kết hàng cứu trợ trên địa bàn.

Gửi bớt đồ đạc tại đây, chúng tôi theo xe cán bộ Công an xã vào vùng ngập nặng nhất. Tỉnh lộ 242 giờ đây đã biến thành “sông”, nước trắng xóa. Lên chiếc thuyền hơi cùng đoàn cứu hộ, hiện ra trước mắt là khung cảnh thật xót xa. Hai bên đường, những ngôi nhà cấp bốn ngập gần chạm nóc, còn những căn nhà cao tầng thì lút gần hết tầng một. Nhiều người dân khi thấy đoàn cứu trợ đi qua đã trèo ra mái nhà, lội ra đường để xin tiếp tế nhu yếu phẩm. Vườn rau, ruộng lúa của bà con ở bên đường đã ngập trắng. Phương tiện duy nhất để di chuyển giữa các thôn bị ngập là những chiếc thuyền nhỏ.

Lênh đênh trên chiếc thuyền vượt qua quãng đường gần 2km vào thôn Đồng Khu, một số đoạn, nước ngập gần chạm dây điện, thật khó để phân biệt đâu là đường, đâu là ao hồ, ruộng vườn. Bà Ngọc Thị Sao năm nay 75 tuổi, nhà ở thôn Đồng Khu, xã Vân Nham cho hay, đây là lần đầu tiên bà chứng kiến trận lụt lịch sử như vậy. 

“Nhà ngập sâu hơn 2m. Nước lên quá nhanh nên tài sản nằm trong nước hết, bà chỉ kịp vơ ít đồ dùng thiết yếu. Hai ông bà được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến ở nhờ nhà người thân. Cả thôn hơn 130 hộ, khoảng 400 nhân khẩu đa phần nhà đều bị ngập và rơi vào hoàn cảnh giống nhau, phải ở di dời khỏi nhà, chỉ còn hơn 10 căn nhà ở trên gò cao không bị ngập. Đây cũng là địa điểm cho nhiều gia đình bị ngập nhà lên ở nhờ", bà Sao nghẹn ngào nói.

Sau hơn 3 ngày vật lộn với nước lũ, ông Nguyễn Hoài Nam, thôn Bến Cát khá mệt mỏi. Nhìn về cánh đồng ngập trắng xóa gần nhà, ông Nam buồn rầu, 8 sào lúa đang chuẩn bị được thu hoạch ngâm nước mấy ngày nay chắc chắn là mất trắng. Nhiều tài sản giá trị của gia đình như xe máy, trang thiết bị, đồ dùng cũng bị ngâm trong nước lũ hết rồi...

Thiệt hại nặng nề

Chú thích ảnh
Sáng 8/10/2025, sau khi nhận lệnh của Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã chỉ đạo Sư đoàn 371 sử dụng trực thăng của Trung đoàn 916 cơ động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân xã Vân Nham và xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn) đang bị cô lập do lũ lụt, hậu quả của bão số 11 (Matmo) gây ra. Tổng số 4 chuyến bay với 8 tấn hàng hóa gồm lương thực, nước uống, chăn màn... được đưa đến cho nhân dân vùng lũ của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Chia sẻ với phóng viên TTXVN khi đang cùng lực lượng chức năng địa phương căng mình ứng cứu nhân dân, Chủ tịch UBND xã Vân Nham Vy Thúy Thành cho biết, xã có diện tích tự nhiên hơn 81 km2 với 30 thôn, trên 4.300 hộ với hơn 19.490 nhân khẩu. Ngày 7/10, nước bắt đầu dâng lên khá nhanh và nhanh chóng gây ngập cho các hộ dân ở ven sông Trung. Đến ngày 8/10, nước lũ đã làm 14 thôn bị ngập sâu, cô lập, chia cắt; trong đó một số thôn ven sông rất khó khăn khi tiếp cận vì nước chảy xiết, phải nhờ thuyền lớn của lực lượng vũ trang tỉnh mới có thể đi vào.

Hiện toàn xã đang dồn lực thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, ứng cứu nhân dân, chưa thống kê được thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, với tình hình ngập sâu, nước rút chậm như thế này, tại 14 thôn bị ngập lụt này thiệt hại sẽ rất nặng nề vì nhiều tài sản của người dân đều bị ngâm trong nước. Cơ sở hạ tầng, giao thông chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Trụ sở UBND xã và một số trường học cũng bị ngập. Nhiều khu vực không có sóng điện thoại, không có mạng, nhất là ngập lụt, chia cắt và mất điện diện rộng dẫn đến mọi công việc vô cùng khó khăn.

Dù vậy, với tinh thần, không để ai bị đói, rét, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng toàn xã đã thường xuyên ứng trực để xử lý kịp thời các tình huống thiên tai phát sinh và hỗ trợ nhân dân. Trước mắt, khi nước chưa rút, tại những thôn bị ngập, nhất là khu vực ngập sâu, gia đình nào không còn lương thực dự phòng, không nấu được cơm ăn, hết nước uống sẽ được thuyền cứu trợ mang đến tận nơi. Sau khi nước rút đi, các lực lượng sẽ giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường để phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại xã Vân Nham, nhiều hộ dân vùng ngập lụt tạm thời chỉ còn biết trông chờ vào thực phẩm cứu trợ. Đến sáng 10/10, nước đã rút thêm khoảng 50cm nhưng tuyến Tỉnh lộ 242 vẫn chưa thể di chuyển, nhiều đoạn còn ngập gần 1m nước. Nhiều khu vực, nhà dân vẫn ngập cả mét nước. Học sinh chưa thể trở lại trường học.

Trong những ngày qua, dù đường vào xã rất khó khăn song những chuyến xe cứu trợ khắp nơi cả trong và ngoài tỉnh không kể đêm hay ngày vẫn đang chở những chuyến hàng nhu yếu phẩm về với bà con vùng lũ. Ngày mới đã bắt đầu, ánh mặt trời lên, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng quân sự, dân quân, Công an xã và các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm khắp nơi tiếp tục hướng về vùng lũ. Còn người dân nơi đây đang mong chờ nước nhanh rút để được trở về nhà tái thiết lại cuộc sống.

Nguồn: https://baotintuc.vn/xa-hoi/van-nham-lang-son-thiet-hai-nang-ne-sau-3-ngay-lu-du-20251010085753341.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau trận thắng Nepal, Indonesia lâm nguy
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội vẹn nguyên vẻ đẹp di sản trong dòng chảy hiện đại
71 năm ngày Giải phóng Thủ đô - khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới
Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm