Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Viết tiếp trang sử hào hùng, tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh khát khao cống hiến

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tri ân thế hệ cha anh, nguyện tiếp nối truyền thống anh hùng, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hà Nội MớiHà Nội Mới01/09/2025

1.tuoitretphcm1-9.jpg
Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh năng động, khát khao cống hiến. Ảnh: Thành Đoàn

Cảm nhận rõ nét sự năng động, cơ hội thành phố mang lại cho thế hệ trẻ hôm nay, Nguyễn Hà My (23 tuổi), Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh, càng thấm thía hơn những hy sinh của cha ông và ý thức rõ trách nhiệm tiếp nối truyền thống ấy.

“Là một cán bộ Đoàn, mình càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình và công lao của thế hệ đi trước, những người đã đặt nền móng vững chắc để chúng ta tiếp bước xây dựng đất nước. Mình cũng ý thức rõ rằng trách nhiệm của thế hệ trẻ không chỉ là ghi nhớ lịch sử, mà còn phải sống, hành động và cống hiến xứng đáng với những giá trị cao đẹp ấy”, Hà My chia sẻ.

2.tuoitretphcm1-9.jpg
Nguyễn Hà My chia sẻ, sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với vai trò Phó Bí thư Đoàn Trường, My luôn ấp ủ mong muốn về việc xây dựng một môi trường học tập, sinh hoạt năng động, nhân văn và đầy cảm hứng, nơi mỗi bạn trẻ đều có cơ hội phát triển năng lực, khẳng định giá trị bản thân và lan tỏa những điều tốt đẹp cho xã hội.

“Sống có mục tiêu, dám ước mơ, luôn trách nhiệm và hướng về cộng đồng” là những điều Hà My luôn tự nhắc nhở bản thân và mong muốn gửi gắm tới các bạn trẻ.

Cùng chung suy nghĩ ấy, Nguyễn Đình Vũ Hoàng (19 tuổi), sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định thế hệ trẻ hôm nay phải là những người giữ ngọn lửa niềm tin, tiếp nối con đường cha ông vì độc lập, tự do và vì một Việt Nam vững mạnh, trường tồn.

“Thế hệ cha ông đã sẵn sàng hy sinh để giành lấy độc lập cho đất nước, thì chúng em hôm nay nguyện dùng cả tuổi trẻ để xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc”, Hoàng nhấn mạnh.

Là một thành viên tích cực trong Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên nhà trường, Vũ Hoàng từng tham gia tổ chức các hoạt động tình nguyện, sự kiện phong trào và các chương trình giao lưu sinh viên. Gần đây nhất, bạn đoạt Giải chuyên đề cuộc thi 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

3.tuoitretphcm1-9.jpg
Nguyễn Đình Vũ Hoàng (ngoài cùng bên phải) tích cực tham gia hoạt động đoàn - hội, xem đó là cơ hội rèn luyện bản thân và đóng góp cho một Việt Nam phát triển. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Thế hệ trẻ hôm nay muốn đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố và đất nước thì trước hết cần có tri thức vững vàng và tinh thần sáng tạo không ngừng. Nhưng chỉ tri thức thôi thì chưa đủ, chúng ta còn phải nuôi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến và bản lĩnh dám nghĩ, dám làm. Tuổi trẻ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng, từ những việc nhỏ nhất đến hành động lớn, đồng thời trang bị tinh thần hội nhập và làm chủ công nghệ”, Hoàng bày tỏ.

Vũ Hoàng cũng vô cùng tự hào khi là một người con của thành phố mang tên Bác. Với Hoàng, thành phố Hồ Chí Minh là một môi trường học tập và làm việc đầy năng động, sáng tạo cùng khát vọng vươn lên.

“Dù em không sinh ra và lớn lên tại thành phố này, nhưng chính nơi đây đã cho em cơ hội được học hỏi, rèn luyện và trưởng thành”, Hoàng nói.

Cũng như Hoàng, Nguyễn Duyên Loan Phụng (20 tuổi), sinh viên Trường Đại học Lao động Xã hội - Cơ sở 2, coi thành phố là quê hương thứ hai của mình. “Thành phố không chỉ mang lại môi trường năng động mà còn mở ra nhiều cơ hội để trải nghiệm, học hỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp mỗi người trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình”, Phụng chia sẻ.

4.tuoitretphcm1-9.jpg
Nguyễn Duyên Loan Phụng (thứ tư từ trái sang, hàng trước) tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Tấc đất hôm nay chúng mình được ngồi học là biết bao máu xương cha ông đã đổ xuống, bầu trời hôm nay chúng mình được ngắm nhìn bồ câu trắng tung bay phải đổi bằng biết bao máy bay giặc bị bắn rơi”, hiểu được điều đó, Phụng luôn cố gắng học tập và rèn luyện để cống hiến cho sự phát triển của tổ quốc.

“Mình nghĩ rằng bảo vệ và xây dựng đất nước hôm nay không chỉ là giữ gìn biên cương, mà còn là nỗ lực làm việc, sống có trách nhiệm, đóng góp những điều thiết thực cho cộng đồng và xã hội”, Phụng bộc bạch.

Chia sẻ về khát vọng của bản thân, Phụng cho biết: “Mình muốn trở thành một người làm công tác nhân sự có tâm và có tầm, đủ năng lực và bản lĩnh nghề nghiệp để xây dựng một môi trường tổ chức lành mạnh, nhân văn, mang tính trách nhiệm xã hội. Bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của người lao động cũng như lợi ích của doanh nghiệp, tổ chức”.

Với tinh thần yêu nước, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên, thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác hôm nay đang tiếp nối truyền thống cha anh, góp phần viết nên những trang sử mới, cùng nhau dựng xây và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, vững bước tiến vào tương lai.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/viet-tiep-trang-su-hao-hung-tuoi-tre-tp-ho-chi-minh-khat-khao-cong-hien-714769.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tiêm kích Su 30-MK2 thả đạn nhiễu, trực thăng kéo cờ trên bầu trời thủ đô
Mãn nhãn màn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt rực sáng trên bầu trời Thủ đô
(Trực tiếp) Tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9
Dương Hoàng Yến hát chay 'Tổ quốc trong ánh mặt trời' gây xúc động mạnh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm