Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vĩnh biệt nhà giáo ưu tú - nhạc sĩ Hà Sâm

PGS - nhà giáo ưu tú - nhạc sĩ Hà Sâm, nguyên Phó giám đốc ĐH Huế, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Nghệ thuật Huế, đã qua đời, thọ 92 tuổi.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên17/04/2025

Nhạc sĩ Thế Bảo, vừa là bạn và cũng là em rể nhạc sĩ Hà Sâm, cho biết PGS Hà Sâm mất lúc 2 giờ 45 sáng 15.4 tại Bệnh viện 175 (TP.HCM).

Vĩnh biệt nhà giáo ưu tú - nhạc sĩ Hà Sâm  - Ảnh 1.

PGS - nhà giáo ưu tú Hà Sâm (1934 - 2025)

Ảnh: Tư liệu gia đình cung cấp

Nhạc sĩ Hà Sâm tên đầy đủ là Hà Nguyên Sâm, sinh ngày 12.5.1934 tại Hành Thiện, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Ông từng tham gia vào Đội Tuyên truyền từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945. Đến năm 1954, ông làm công tác nghiên cứu và sáng tác của Đoàn Văn công Liên khu V, tập kết ra Bắc.

Từ năm 1961 - 1966, học sáng tác tại Nhạc viện Kiev (Ukraina); năm 1966 - 1969, là giảng viên dạy lý luận và sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt Nam, năm 1969 - 1972, ông thực tập sinh ngành lý luận sáng tác tại Nhạc viện Sofia (Bulgarie); từ năm 1975 - 1976 ông là Hiệu trưởng Trường ĐH Nghệ thuật Huế.

Nhạc sĩ Hà Sâm đã viết một số tác phẩm khí nhạc, trong đó tiêu biểu có Giao hưởng Ba Tơ, Chiều trên Phu Văn Lâu, tứ tấu đàn dây Vui xuân chiến thắng; một số nhạc cho kịch nói, kịch dân ca, nhạc múa. Ngoài ra, ông còn có những công trình nghiên cứu: Chầu văn Huế, Âm nhạc Việt Nam với tính truyền thống - tính dân tộc, giáo trình Lý thuyết âm nhạc bậc trung học, giáo trình Âm nhạc dân gian...

Sau năm 1975, ông là Giám đốc ĐH Nghệ thuật Huế và Viện phó Viện ĐH Huế. Nhiều nhạc sĩ miền Trung được ông đào tạo tại Nhạc viện Huế.

Vĩnh biệt nhà giáo ưu tú - nhạc sĩ Hà Sâm  - Ảnh 2.

Học trò cũ dự chương trình nghệ thuật Gió biển ru của thầy - nhạc sĩ Hà Sâm, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của ông tại Huế, năm 2010

Ảnh: Nhạc sĩ Văn Phương cung cấp

Về PSG Hà Sâm - người thầy của mình, nhạc sĩ Văn Phượng nhớ lại và chia sẻ: "Thầy rất nghiêm khắc khi ngồi bên đàn piano phân tích cặn kẽ tác phẩm, hướng dẫn học trò sáng tác. Thầy rất thương học trò, luôn gần gũi, nhắc nhở, tận tâm chỉ dạy chúng tôi. Ngoài giờ học đôi khi thầy cũng góp những câu chuyện tiếu lâm thật vui. Thầy hay kể về những năm tháng gian khó học tập, nghiên cứu, giảng dạy ở Hà Nội, Bulgaria... Thầy cũng nhắc kỷ niệm về quê Quảng Ngãi, nhắc đến tác phẩm Giao hưởng Ba Tơ mà thầy rất tâm đắc, viết từ thời trai trẻ (đến nay vẫn chưa có điều kiện dàn dựng). Rồi có lần tôi thấy thầy khóc khi học trò viết được tác phẩm tốt...".

Linh cữu PGS - nhạc sĩ Hà Sâm được quàn tại Nha tang lễ Quốc gia phía nam (TP.HCM); lễ viếng từ 13 giờ ngày 16.4; lễ truy điệu lúc 7 giờ ngày 18.4, sau đó được hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và đưa về an táng tại Nghĩa trang phía nam, P.Tây An, TP.Huế.

Nguồn: https://thanhnien.vn/vinh-biet-nha-giao-uu-tu-nhac-si-ha-sam-185250417084332345.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mãn nhãn trực thăng kéo cờ, Su-30mk2, Yak-130 gầm rú, bay điêu luyện trên bầu trời TP.HCM
Tìm về Trường Sơn huyền thoại
Quán cà phê gây sốt với ly nước cờ Tổ quốc dịp lễ 30.4
Từ 18 giờ tối nay 19.4, CSGT tiếp tục cấm xe hơn 20 tuyến đường trung tâm TP.HCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm