Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vỏ chai đựng niềm tin

Trong cốp xe bạn, giữa mớ áo mưa dự phòng và những món đồ lỉnh kỉnh, đừng quên để thêm một chiếc vỏ chai nhựa rỗng...

Báo Thanh niênBáo Thanh niên30/06/2025

1. Kim xăng đỏ rực, nhấp nháy như một con mắt hoảng loạn giữa đêm tối hun hút. Chiếc xe máy ì ạch, thở dốc trên con đường dài vô tận. Nỗi lo lắng trong lồng ngực tôi lan tỏa, lạnh buốt như sương đêm. Đường phố hờ hững, dòng người vội vã lướt qua, chẳng ai buồn ngoái đầu lại.

Bất chợt, một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Xe bị sao vậy bạn? - Câu hỏi ấy như một tia nắng ấm áp xua tan màn sương giá lạnh.
- Xe mình bị hết xăng giữa chừng. Không biết phải dắt bộ đến đoạn nào mới tìm được cây xăng nữa? - Giọng tôi lạc đi, pha lẫn sự bất lực.

- Trong cốp xe mình có vỏ chai nước suối. Để mình xem phía trước đoạn nào có trạm xăng, mua hộ mang lại cho bạn nhé. - Người lạ mỉm cười, nụ cười ấy như đóa hoa nở rộ giữa đêm tối.

Cậu ấy phóng xe vượt lên phía trước, chừng vài phút sau đã quay ngược trở lại, đưa chai xăng và giúp tôi đổ vào bình. Khoảnh khắc chiếc xe nổ máy, tôi như được giải thoát khỏi cảnh đi bộ dắt xe mệt nhoài trong đêm. Tôi gửi lời cảm ơn người lạ, rồi nhìn theo bóng xe dần khuất dưới ánh trăng đang ngập tràn một sự biết ơn. 

Cuộc sống vẫn luôn thường trực điều kỳ diệu nhỏ bé ẩn chứa trong những nhịp bình dị nhất. Lòng tốt không cần phải là những hành động vĩ đại. Một chút sẻ chia, một chút quan tâm, cũng đủ để thắp sáng niềm tin trong lòng người.

2. Kể từ lần ấy, trong cốp xe tôi luôn thường trực sẵn một chiếc vỏ chai nhựa. Có lẽ, nó là "ký ức" của những lần kim xăng "đỏ mắt", là "di sản" từ câu chuyện người thầy trên giảng đường đại học đã có lần kể cùng chúng tôi: Một đêm mưa tầm tã, thầy đã đưa một cô gái lạ mặt lỡ xe giữa đường trở về nhà. Nhà chỉ có hai mẹ con, người mẹ già ở nhà cầu trời khấn Phật, thấy con gái về mừng rơi nước mắt. Và vài tháng sau, chính thầy cũng được một người lạ khác giúp đỡ trong một hoàn cảnh tương tự.

Vỏ chai đựng niềm tin- Ảnh 1.

Hãy để trong cốp xe của bạn một vỏ chai trống rỗng. Nó sẽ thành một "phép màu", đựng lòng tốt của sự sẻ chia, của niềm tin khi bắt gặp ai đó bất chợt hết xăng giữa đường - ẢNH: NVCC

Cuộc sống là một vòng tròn nhân quả, gieo gì gặt nấy. Lòng tốt không nhất thiết phải được đáp trả bởi chính người nhận, mà có thể là một "thiên thần" khác, xuất hiện vào thời điểm ta cần nhất. Hoặc, có thể không phải cho ta, mà cho những người thân yêu của ta.

Tôi vẫn luôn tin rằng, mọi sự trên đời đều có duyên nợ, đều có sứ mệnh. Bàn tay vô hình của cuộc sống đang "thử thách" lòng người, để rồi "ban thưởng" hoặc "trừng phạt" tùy theo cách ta ứng xử.

3. Một chiều giao mùa tháng 4, trên con đường từ chân cầu Vĩnh Tuy xuôi về mạn Ecopark, tôi gặp một người phụ nữ dắt bộ xe máy. Dáng người chênh vênh, mệt mỏi, như một cánh chim lạc đàn. Tôi dừng xe, hỏi han, và rồi lại phóng đi mua xăng. Nhưng, khi quay lại, người phụ nữ đã biến mất. Không rõ chị đã rẽ vào đường nhánh nào, hay có thể chị nghi ngờ lòng tốt của một người lạ như tôi, cho rằng đó chỉ là một lời hỏi han qua đường bâng quơ… Một thoáng thất vọng lướt qua.

Tôi cố phóng xe, loanh quanh mấy đoạn đường nhánh gần đó, mong nhìn thấy một dáng người dắt xe mà không gặp. Quay trở lại đường chính trở về nhà, tôi lại gặp hai bạn trẻ xe cũng hết xăng giữa chừng, đang người dắt người đẩy ven đường.

Đó là hai bạn sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng, quê Yên Bái, dành ngày cuối tuần về trải nghiệm ở Bát Tràng. Khi tôi đưa cho hai bạn chai xăng nhỏ, kể về câu chuyện "giúp người hụt" vừa qua, cả hai thoáng ngỡ ngàng, rồi cảm ơn rối rít.

- Em đổ xăng vào đi, để anh lấy lại cái chai, lại để sẵn trong cốp xe, dành cho ai đó khi cần đến… - Tôi mỉm cười.

Thế mới hay, cuộc sống luôn khéo léo sắp đặt mọi điều. Khi bạn có tâm, thực sự mở lòng với cuộc sống, cuộc sống cũng mỉm cười lại đầy bao dung.

4. Trong cốp xe bạn, giữa mớ áo mưa dự phòng và những món đồ lỉnh kỉnh, đừng quên để thêm một chiếc vỏ chai nhựa rỗng. Nó nhỏ bé, không chiếm nhiều diện tích, nhưng sự hiện diện của nó lại mang một ý nghĩa lớn lao: đựng niềm tin về sự ấm áp của tình người vẫn luôn thường trực, lẩn khuất giữa nhịp sống xô bồ với những chen đua được mất. Dù lòng tốt ấy và những nhân duyên gặp gỡ ấy chỉ là trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua…

Vỏ chai đựng niềm tin- Ảnh 2.

Nguồn: https://thanhnien.vn/vo-chai-dung-niem-tin-185250613112855206.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm