Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vợ chồng khuyết tật nuôi hai con học đại học

Mặc dù vợ chồng ông Nguyễn Văn Nga và Phạm Thị Yến Linh đều bị khuyết tật teo chân do sốt bại liệt từ nhỏ nhưng vẫn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, nuôi hai con khôn lớn, đỗ vào những trường đại học uy tín trong nước.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng10/10/2025

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Nga và Phạm Thị Yến Linh. Ảnh: KHÁNH LINH

Nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc khối phố 1, phường Điện Bàn (thành phố Đà Nẵng), ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Nga (SN 1970) và Phạm Thị Yến Linh (SN 1978) không có gì đắt giá ngoài hai chiếc xe máy dành cho người khuyết tật và những tờ giấy khen thành tích học tập của hai con trai dán kín một góc tường.

Ông Nguyễn Văn Nga kể, từ nhỏ đã bị teo chân sau một cơn sốt bại liệt. Cuộc đời ngỡ chôn vùi trong đau khổ và mặc cảm bản thân nhưng ông vẫn nỗ lực vươn lên không đầu hàng số phận.

Năm 2002, trong một lần chữa bệnh tại Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng duyên số đưa đẩy khiến ông được gặp chị Phạm Thị Yến Linh cũng bị khuyết tật teo chân từ Quảng Ngãi ra chữa bệnh. Đồng cảnh ngộ và sẻ chia, năm 2004 họ tiến tới hôn nhân, hai con trai Nguyễn Thành Danh (2005) và Nguyễn Thành Tài (2007) lần lượt ra đời.

Năm 2023, Nguyễn Thành Danh trúng tuyển vào Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Kỹ thuật xây dựng. Nhìn con vui mừng mà hai vợ chồng lo lắng khi nghĩ đến khoản tiền học phí, ăn ở cho con 5 năm tới.

Sau vài ngày suy nghĩ, hai vợ chồng quyết định cầm sổ đỏ căn nhà ba mẹ để lại đi vay ngân hàng để con theo đuổi giấc mơ giảng đường. Năm nay, cậu út Nguyễn Thành Tài trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, ngành Công nghệ bán dẫn, nỗi lo càng thêm chồng chất.

Ông Nguyễn Văn Nga cho biết, việc học của Nguyễn Thành Danh ở Thành phố Hồ Chí Minh rất tốn kém, ngoài học phí mỗi năm 40 triệu đồng (năm 3 tăng lên 46 triệu đồng), hàng tháng vợ chồng ông phải gửi thêm 3 triệu đồng cho con lo tiền ăn ở trọ, các chi phí khác Thành Danh phải làm thêm để trang trải.

Tương tự, học phí của cậu em Nguyễn Thành Tài tại Đà Nẵng một năm cũng 40 triệu đồng, riêng tiền ăn ở mỗi tháng thêm 2 triệu đồng nữa nên gia cảnh vô cùng khó khăn.

Trước đây, ông Nga thuê một ki ốt bán băng đĩa nhạc trước chợ Vĩnh Điện nhưng từ khi mạng internet xuất hiện, công việc làm ăn ế ẩm đành phải chuyển sang bán đồ điện dân dụng nhưng cũng đìu hiu.

Thời gian này, bà Phạm Thị Yến Linh ở nhà nhận giữ hai đứa trẻ hàng xóm mỗi tháng được 3 triệu đồng. Ngoài ra, hàng tháng vợ chồng ông Nga nhận được 1,26 triệu đồng tiền bảo trợ xã hội của nhà nước dành cho người khuyết tật, tất cả thu nhập chỉ gói gọn vào đó nên cuộc sống vốn túng thiếu nay càng khó khăn hơn.

Đáng lo ngại, vài năm trở lại đây sức khỏe hai vợ chồng liên tục giảm sút, bà Linh mắc thêm bệnh xương khớp đau nhức suốt đêm không làm được việc nặng, còn ông Nga tay chân bị co rút đi lại càng khó khăn hơn.

“Vợ chồng tôi cầu mong các nhà hảo tâm thương tình giúp đỡ gia đình chúng tôi có điều kiện lo con cái học hành nên người, lấy được tấm bằng ra trường đi làm nuôi sống bản thân để sau này không còn khổ cực như ba mẹ chúng nữa”, ông Nga nói.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình ông Nguyễn Văn Nga và bà Phạm Thị Yến Linh, Báo Đà Nẵng rất mong các nhà hảo tâm chung tay góp sức, hỗ trợ chia sẻ phần nào chi phí sinh hoạt, học tập cho hai em Nguyễn Thành Danh và Nguyễn Thành Tài.

Sự đồng hành sẻ chia của cộng đồng không chỉ tạo thêm động lực cho gia đình ông Nguyễn Văn Nga mà còn góp phần gieo niềm tin, hy vọng, vun trồng tương lai tươi sáng cho những thế hệ mai sau.

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Văn Nga, số nhà 32, đường Nguyễn Văn Trỗi, khối phố 1, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại liên lạc: 0905.129.171. Số TK: 905 129 171, Ngân hàng Vikki, chủ tài khoản Nguyễn Văn Nga.

Nguồn: https://baodanang.vn/vo-chong-khuyet-tat-nuoi-hai-con-hoc-dai-hoc-3305899.html


Chủ đề: Đà Nẵng

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng FIFA sau trận thắng Nepal, Indonesia lâm nguy
71 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội vẹn nguyên vẻ đẹp di sản trong dòng chảy hiện đại
71 năm ngày Giải phóng Thủ đô - khơi dậy khí thế để Hà Nội vững bước trong kỷ nguyên mới
Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Rộn Ràng Làng Nghề Trống
Rộn Ràng Làng Nghề Trống