Người tham gia kết vòng hoa đội đầu tại Lễ hội Trung Hạ Thụy Điển (Midsummer) 2025 diễn ra ở TP.HCM - Ảnh: NGỌC ĐÔNG
Trước đây, khi học thạc sĩ ngành hóa tại thành phố Umeå từ 2008 - 2010, lễ hội này để lại trong chị ấn tượng khó quên về người dân Thuỵ Điển nồng hậu và một Thuỵ Điển tưng bừng sức sống giữa mùa hè.
Tại Lễ hội Trung Hạ Thuỵ Điển (Midsummer) 2025 do Mạng lưới Cựu du học sinh Thụy Điển tại Việt Nam (SANV) tổ chức vào cuối tháng 5 ở Bình Thạnh, TP.HCM - chị Thuận cùng hai con gái tham gia làm vòng hoa, dựng cây nêu maypole truyền thống, nhảy múa theo nhạc dân gian và thưởng thức bánh dâu, bánh quế đúng phong vị Thụy Điển.
Lễ hội Midsummer Thụy Điển tại TP.HCM mang đến nhiều hoạt động vui nhộn và sôi nổi. Video: NGỌC ĐÔNG
Midsummer - lễ hội của niềm vui và gắn kết
Theo chị Nguyễn Minh Châu, chủ tịch SANV, Midsummer không chỉ là dịp để cộng đồng du học sinh và người Thuỵ Điển tại Việt Nam tái hiện lại lễ hội hay những kỷ niệm về Thuỵ Điển, mà còn là một hoạt động gắn kết con người Việt Nam – Thuỵ Điển.
Trong không khí rộn ràng của những điệu nhạc dân gian Thuỵ Điển, sắc hoa và tiếng cười, lễ hội lan tỏa những giá trị đẹp về tình bạn, sự sẻ chia, một lối sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên và đầy yêu thương.
Midsummer 2025 đánh dấu lần thứ sáu lễ hội này được tổ chức tại Việt Nam, với sự ủng hộ của Đại sứ quán Thụy Điển.
Chị Hà Trang Vân, 32 tuổi, từng học truyền thông tại Thụy Điển năm 2016 đến 2018, cũng góp mặt với những chiếc bánh tự làm.
“Tôi từng có hai năm sống ở Thụy Điển và may mắn được trải nghiệm không khí mùa hè cùng lễ hội Midsummer ngay tại đó, nên tham dự buổi tái hiện lễ hội ở Việt Nam khiến tôi rất xúc động và hoài niệm. Ở đây có cây maypole, vòng hoa đội đầu, mọi người cùng nhau nhảy múa, những nghi thức đơn giản nhưng rất đặc trưng và đầy tinh thần Thụy Điển,” chị chia sẻ.
Bánh dâu, món bánh truyền thống không thể thiếu trong dịp này, được phục vụ tại lễ hội Midsummer Thụy Điển ở TP.HCM 2025 - Ảnh: SANV
Lễ hội Trung Hạ là một trong những dịp lễ quan trọng nhất ở Thụy Điển nhằm ăn mừng ngày dài nhất trong năm, thường được tổ chức vào một ngày trong khoảng 19 đến 25-6.
Vào ngày này, người dân tụ họp, dành thời gian cho nhau, ca hát, ăn uống và nhảy múa cả ngày.
"Midsummer thường bắt đầu từ 10 giờ, mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa trưa truyền thống gồm cá trích muối, khoai tây, thịt nguội, trứng, bánh dâu, rượu schnapps, và hát hò với nhau," ông Christofer Fredriksson, cán bộ văn hóa Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội, chia sẻ.
"Người Thụy Điển thường được xem là hơi 'hướng nội', nhưng vào ngày Midsummer đặc biệt này, họ thả lỏng và thỏa sức vui chơi", ông nói.
Người tham dự nhảy múa theo các bài hát dân gian Thụy Điển quanh cây maypole trong Lễ hội Trung Hạ Thụy Điển (Midsummer) 2025 ở TP.HCM - Ảnh: SANV
Chị Nguyễn Minh Châu cho biết dù khó tái hiện trọn vẹn lễ hội tại Việt Nam, nhưng điều quan trọng là mang được tinh thần của lễ hội - sự kết nối, niềm vui và những khoảnh khắc ý nghĩa bên nhau.
Chị kỳ vọng hoạt động này còn giúp người Việt hiểu thêm về Thụy Điển – một quốc gia thân thiện, chân thành và đầy tinh thần nhân văn.
Ở những mùa lễ trước tại Hà Nội và TP.HCM do SANV tổ chức, có người lần đầu tham gia Midsummer đã “mê” luôn không khí vui vẻ và văn hóa đặc trưng của Thụy Điển, rồi nhen nhóm ý định đi Thụy Điển du học, chị Châu cho hay.
Nguồn: https://tuoitre.vn/vong-hoa-banh-dau-va-niem-vui-midsummer-20250603150356594.htm
Bình luận (0)