Người mẹ trẻ Chu Thị Phương đang kiệt sức vì bệnh hiểm nghèo nhưng ánh mắt vẫn đau đáu lo cho ba đứa con thơ dại. Ảnh: Thu Hiền |
Vừa tròn 35 tuổi, lẽ ra đây là khoảng thời gian chị Phương sẽ toàn tâm, toàn sức gây dựng kinh tế, nuôi dạy con cái và vun vén một mái ấm trọn vẹn, vậy mà chị lại bị bệnh tật hiểm nghèo dằn vặt.
Tháng 3-2025, với nhiều dấu hiệu khác thường về sức khỏe nên chị Phương đi khám bệnh và nhận kết luận: ung thư cổ tử cung, cần nhập viện ngay để xạ trị với chi phí 30 triệu đồng. Do không có tiền, chị đành xin về nhà, cắn răng chịu đựng cơn đau kéo dài. Đang chống chọi với ung thư, tháng 8-2025, chị lại bị nhồi máu cơ tim và thuyên tắc phổi phải cấp cứu tại Bệnh viện 115 (TP. Hồ Chí Minh). Hiện sức khỏe của chị rất yếu, thường xuyên đau đớn, khó thở.
Anh Lý Minh Hiếu luôn kề cận, chăm sóc vợ với hy vọng sẽ kéo dài thêm sự sống. Ảnh: Thu Hiền |
Để có tiền chạy chữa cho vợ, anh Lý Minh Hiếu (43 tuổi) đã phải vay mượn khắp nơi. Số tiền vay càng ngày càng lớn, nợ nần chồng chất khiến gia đình rơi vào bế tắc. Gia đình nội ngoại hai bên cũng nghèo. Chị Phượng phải nghỉ học từ cấp 2, rời quê Nghệ An, theo người cậu họ vào xã Đồng Tâm tìm việc làm thuê, làm mướn.
Anh Hiếu là người dân tộc Khmer, quê gốc miền Tây. Tuổi thơ của anh cũng chẳng mấy êm đềm, ba mẹ ly hôn, anh về ở với ba, đến khi ba qua đời, một mình anh tự mưu sinh bằng nghề cạo mủ thuê.
Hai mảnh đời cơ cực gặp nhau, nên nghĩa vợ chồng, rồi sinh 3 đứa con: Con trai lớn Lê Minh Tuấn (14 tuổi) hiện đã phải nghỉ học, theo ba ra vườn cao su trút mủ thuê. Con gái thứ hai Lý Ngọc Anh Duyên (10 tuổi) đang học lớp 3 nhưng cũng đứng trước nguy cơ bỏ dở việc học. Con út Lý Đình Nguyên (3 tuổi) mới bập bẹ gọi “mẹ ơi” đã phải chịu thiếu vắng vòng tay bảo bọc vỗ về.
Những đứa trẻ sớm mưu sinh và phải gánh vác việc nhà bởi vì mẹ bệnh nặng, ba mải miết đi làm thuê, làm mướn trang trải cuộc sống của gia đình. Ảnh: Thu Hiền |
Ngôi nhà tình thương diện tích vỏn vẹn 40m², được xây tặng từ năm 2003, nay đã xuống cấp, mưa dột nắng hắt, không còn đủ khả năng che chắn cho một tổ ấm đúng nghĩa. Hơn lúc nào hết, gia đình chị Phương đang cần lắm những tấm lòng nhân ái từ các nhà hảo tâm. Một bàn tay đưa ra, một tấm lòng sẻ chia sẻ chính là phép màu để người mẹ trẻ thắp lên hy vọng được sống tiếp và những đứa trẻ được tiếp tục đến trường.
Mọi đóng góp xin gửi về chương trình "Chia sẻ nỗi đau", Phòng Công chúng và Tư liệu, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Hoặc biên tập viên Thu Hiền (số điện thoại/zalo: 0911.21.21.26). + Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, Ngân hàng VietinBank. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: ủng hộ gia đình chị Chu Thị Phương. (Chương trình kết nối, trao hỗ trợ sẽ tổ chức vào lúc 9h30 ngày 10-9-2025, tại nhà riêng của gia đình chị Chu Thị Phương (ấp 1, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai). |
Thu Hiền
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202509/xin-mot-phep-mau-cho-nguoi-me-tre-va-3-dua-con-tho-dai-df30fe7/
Bình luận (0)