Bài cuối: Những mái ấm nghĩa tình - Sức lan tỏa từ câu chuyện đời thường
Thành công của phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” không chỉ thể hiện qua số nhà được xây tặng mà còn ở sự đổi thay của nhiều người khi được an cư. Mỗi căn nhà được xây dựng là một dấu mốc mới, khẳng định ý nghĩa an sinh, nhân văn sâu sắc. Chính từ những câu chuyện đời thường, phong trào đã lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương đúng đắn, đây được xem là một “công trình quốc gia đặc biệt” của “ý Đảng, lòng dân”, thấm đẫm nghĩa đồng bào
An cư trong mái ấm nghĩa tình
Mỗi căn nhà mới không chỉ xua đi nỗi lo mưa nắng mà còn mở ra niềm tin, hy vọng cho những phận đời có hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện của anh Bùi Chí Trình (ngụ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh) đã cho thấy ý nghĩa nhân văn ấy.
Gia đình anh Trình thuộc diện hộ cận nghèo, cuộc sống vô cùng chật vật. Không có đất sản xuất, anh phải làm thuê để nuôi con gái đang tuổi ăn học. Anh lại mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu, công việc bấp bênh nên gia đình càng thêm túng quẫn.
Căn nhà nhỏ của hai cha con tạm bợ, xiêu vẹo, đã dột nát. Mỗi khi trời mưa, nước tạt vào bốn bề, không còn chỗ nào khô ráo để nghỉ ngơi, sinh hoạt. Trong cảnh ngộ ấy, việc chăm lo cuộc sống hằng ngày đã quá khó khăn nên ước mơ về một mái nhà kiên cố với anh dường như quá xa vời.
Thấu hiểu hoàn cảnh của anh, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm kịp thời hỗ trợ xây tặng mái ấm nghĩa tình. Căn nhà không chỉ che mưa, chắn nắng mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp anh có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, ổn định cuộc sống và con gái anh an tâm học hành.
“Bản thân bệnh tật, sức khỏe yếu, một mình nuôi con nhỏ, nhiều lúc tôi tưởng không còn gượng nổi. Căn nhà được hỗ trợ xây dựng giúp cha con tôi có chỗ ở vững chắc và tiếp thêm niềm tin để vượt qua khó khăn. Tôi rất cảm động trước sự sẻ chia của cộng đồng và chính quyền địa phương” - anh Trình nghẹn ngào nói.
Gia đình anh Hà Văn Đầy (ngụ xã Thạnh Hóa) là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng anh có 2 con nhỏ, cuộc sống bấp bênh, chủ yếu nhờ vào nghề bắt cá mưu sinh qua ngày. Căn nhà tạm bợ của gia đình không có điện, nước, thiếu thốn trăm bề. Những ngày mưa bão, cả nhà càng thêm khốn đốn khi phải chật vật tìm chỗ khô ráo để trú ngụ.
Cha mẹ anh Đầy cũng thuộc diện hộ nghèo, từng được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cách đây 2 năm. Nay đến lượt gia đình anh tiếp tục được quan tâm, sẻ chia. Sự hỗ trợ này không chỉ kịp thời giúp vợ chồng anh có nơi an cư mà còn là điểm tựa tinh thần để các thành viên trong gia đình có thêm nghị lực vượt khó, nuôi dưỡng ước mơ về một cuộc sống ổn định hơn.
Anh Đầy xúc động chia sẻ: “Trước đây, căn nhà tạm bợ, dột nát khiến vợ chồng tôi lo lắng mỗi khi mưa gió. Được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới, gia đình tôi rất vui mừng, có thêm động lực lao động, nuôi dạy con nên người. Chúng tôi thật sự biết ơn chính quyền và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ”.
Từ những căn nhà kiên cố mọc lên nơi vùng quê nghèo, có thể thấy phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã thực sự mang đến đổi thay thiết thực. Những mái ấm mới không chỉ là chỗ che mưa, chắn nắng mà còn mở ra cơ hội để những đứa trẻ được học hành trong điều kiện tốt hơn, để những người cha, người mẹ bớt đi nỗi lo thường nhật, dồn tâm sức vươn lên thoát nghèo. Đây chính là giá trị nhân văn sâu sắc, lan tỏa từ phong trào đến từng ngõ xóm, mái nhà.
"Công trình quốc gia đặc biệt” của “ý Đảng, lòng dân”
Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là giải pháp cải thiện chỗ ở mà còn là chính sách xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với hộ nghèo, người yếu thế. Mỗi căn nhà được hoàn thành chính là minh chứng cụ thể cho việc lấy con người làm trung tâm của phát triển, gắn kết tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội.
Khi người nghèo có nơi an cư sẽ an tâm lao động, sản xuất, nuôi dạy các con, từ đó mở ra cánh cửa để hòa nhập, vươn lên. Điều đáng quý là phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” không chỉ dựa vào nguồn lực ngân sách mà còn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái” trong xã hội.
Bà Phạm Thị Bảy (ngụ xã Thạnh Phước) nói: “Từ khi dọn vào căn nhà mới khang trang, gia đình tôi như được tiếp thêm động lực, không còn nỗi lo vào mùa mưa gió. Tôi có thêm niềm tin và hy vọng, an tâm lao động, sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống”.
Qua thực hiện phong trào, niềm tin xã hội được củng cố, tình làng, nghĩa xóm càng thêm gắn bó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được bồi đắp. Đây là tiền đề quan trọng để an sinh xã hội trở thành nền tảng vững chắc trong chiến lược phát triển đất nước.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh khẳng định: “Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương đúng đắn, đây được xem là một “công trình quốc gia đặc biệt” của “ý Đảng, lòng dân”, thấm đẫm nghĩa đồng bào và mang giá trị nhân văn sâu sắc. Việc thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả) và “4 thật” (nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật) đã góp phần quan trọng vào thành công của phong trào. Thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua an sinh xã hội theo hướng thiết thực, sâu, rộng, chạm đến trái tim người dân, đồng thời thực hiện tốt hỗ trợ việc làm và sinh kế bền vững, hướng tới mục tiêu vào năm 2030 không còn hộ nghèo đa chiều”.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát vì thế không dừng lại ở một phong trào thi đua mà là hành trình phấn đấu vì sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. Những mái ấm ấm áp nghĩa tình được dựng lên còn là biểu tượng của một xã hội nhân văn, giàu tình thương và khát vọng phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.
Ngọc Mận - Minh Thy
Nguồn: https://baolongan.vn/xoa-nha-tam-dot-nat-hanh-trinh-vi-an-sinh-xa-hoi-ben-vung-nhung-mai-am-nghia-tinh-suc-lan-toa-tu-cau-chuyen-doi-thuong-bai-cuoi--a203650.html
Bình luận (0)