Hơn tuần vừa qua, chính quyền địa phương đã “ngày đêm” bám dân, hộ đê, dồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, chuẩn bị chu đáo để mọi học sinh đều được đón khai giảng trọn vẹn, không ai bị thiệt thòi.

"Trắng" ngày nghỉ lễ để bảo vệ dân
Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, 7h sáng 4-9 mực nước sông Bùi đã rút xuống 6,91m, dưới báo động lũ cấp III là 0,09m. Tuy vậy, tại các thôn Nam Hài, Nhân Lý, Hạnh Bồ, Hạnh Côn (rốn lũ của huyện Chương Mỹ cũ), nước vẫn trắng đồng, trắng đường. Các tuyến đường vào khu dân cư còn ngập sâu 50-60cm, có nơi sâu hơn. Nhiều ngôi nhà cấp 4 chìm nửa thân trong nước, xen kẽ là những ngôi nhà cao tầng mới xây, sân vẫn khô ráo.

Trong tiết trời nắng nóng, công nhân môi trường kiên nhẫn vớt rác, gom xác động vật, giữ vệ sinh môi trường. Ông Bùi Ngọc Bình, Trưởng thôn Nam Hài chia sẻ: “Đỉnh lũ sông Bùi năm nay cao hơn 2024, nhưng mức độ ngập trong dân giảm, số hộ phải sơ tán ít hơn. Nguyên nhân là xã Xuân Mai quyết liệt tôn cao mặt đê hữu Bùi, kịp thời vận hành trạm bơm Nhân Lý tiêu nước, nên hiện mực nước sông còn cao hơn trong khu dân cư”.

Từ ngày 25-8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã “không ngủ”, huy động hơn 600 người gồm quân đội, dân quân, nhân dân, sử dụng hàng vạn bao tải, hàng nghìn mét khối đất cát để gia cố, xử lý các điểm đê xung yếu. Cùng với đó là sơ tán hơn 200 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, lập chốt trực 24/24 giờ, cung cấp nước uống, bánh mì, sữa, mỳ tôm… để bảo đảm đời sống cho nhân dân.

Trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cán bộ xã Xuân Mai không có ngày nghỉ. “Chúng tôi nhường vinh dự dự lễ Quốc khánh ở Quảng trường Ba Đình cho nhân dân, còn mình ở lại bám đê, bám dân. Đến nay, Xuân Mai không có thiệt hại về người, bà con không đứt bữa hoặc thiếu nước uống, an toàn tính mạng và tài sản được giữ vững”, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức khẳng định.
.jpg)
Không để học sinh thiệt thòi
Xã Xuân Mai hiện có 23 trường học, trong đó 7 trường trung học cơ sở, 7 trường tiểu học và 9 trường mầm non. Những năm qua, khu vực này luôn được thành phố Hà Nội và huyện Chương Mỹ cũ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất. Nhưng do nằm trong vùng rốn lũ, đến sáng 4-9, đường vào Trường Mầm non Nam Phương Tiến, Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A và Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến A vẫn ngập sâu, chưa thể tổ chức khai giảng đúng ngày 5-9.

Để khai giảng thực sự là ngày hội, xã Xuân Mai đã chỉ đạo các trường, nhất là ba trường còn ngập lụt, triển khai phương án an toàn tuyệt đối, không phụ thuộc vào diễn biến thiên tai. Với quan điểm “không để học sinh bị thiệt thòi”, cô giáo Đỗ Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Phương Tiến cho biết: Nhà trường đã hoàn tất vệ sinh, sắp xếp để tổ chức khai giảng tại điểm trường ở thôn Đồi Mít - nơi không bị ngập.
Cũng với tinh thần ấy, Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở Nam Phương Tiến A, với hơn 480 học sinh, sẽ tổ chức lễ khai giảng chung tại sân trụ sở Đảng ủy xã Xuân Mai. “Đây tiếp tục là một mùa khai giảng đặc biệt của thầy và trò nhà trường”, thầy Nguyễn Văn Thắng, Hiệu trưởng chia sẻ.
Sau khai giảng, lũ rút, các nhà trường sẽ phối hợp cùng địa phương và phụ huynh tổng vệ sinh, khử khuẩn, sớm đón học sinh trở lại lớp trực tiếp.

Những ngày đầu tháng 9, khi cờ hoa, trống trường đã sẵn sàng ở các điểm trường an toàn, tinh thần hân hoan của thầy trò Xuân Mai càng thêm ý nghĩa. Dù còn khó khăn sau hoàn lưu bão số 5 và lũ rừng ngang, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của nhân dân, sự nghiệp giáo dục địa phương tiếp tục được chăm lo. Với tâm huyết và trách nhiệm vì học sinh, Xuân Mai đã biến thử thách thành động lực, để ngày khai giảng nơi rốn lũ trọn vẹn niềm vui, mở ra một năm học mới đầy tin tưởng và hy vọng.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/xuan-mai-vuot-lu-don-khai-giang-nam-hoc-moi-2025-2026-715072.html
Bình luận (0)