Wimbledon đã khai mạc mùa giải thứ 138 trong điều kiện thời tiết nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận vào ngày khai mạc, tạo nên một khởi đầu đầy kịch tính. Theo Cơ quan Khí tượng Anh, nhiệt độ đã vượt ngưỡng 32 độ C, đẩy cả vận động viên và khán giả vào thử thách khắc nghiệt.
Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên thuộc về nhà đương kim vô địch hai lần Carlos Alcaraz. Trong trận đấu năm set căng thẳng với Fabio Fognini của Ý, diễn biến bất ngờ đã xảy ra khi một người hâm mộ gục ngã vì say nắng. Thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, Alcaraz đã nhanh chóng chạy đến, đưa chai nước cho người hâm mộ đang gặp nạn trong khi đội ngũ y tế khẩn trương can thiệp.

Alcaraz đưa chai nước tới người hâm mộ cần chăm sóc y tế (Ảnh: Getty).
Sau trận đấu, Alcaraz chia sẻ về điều kiện thi đấu: "Chơi trong nhiệt độ cao như vậy thực sự rất khó khăn để đối phó. Thậm chí còn khó hơn khi bạn chơi những trận đấu dài, những pha bóng dài. Chúng tôi đang thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt. Thật sự rất khó khăn để thi đấu, nhưng chúng tôi là những tay vợt chuyên nghiệp".
Anh cũng bày tỏ sự cảm thông với khán giả: "Rõ ràng là đối với người hâm mộ, và ngay cả ở London, họ không quen với thời tiết này. Ngồi trên khán đài năm giờ mà không di chuyển, ánh nắng mặt trời chiếu vào, có thể thực sự khó khăn đối với khán giả".
Trước đó trong ngày, hạt giống số 9 Daniil Medvedev đã trở thành tay vợt lớn đầu tiên phải dừng bước, khi anh bất ngờ để thua Benjamin Bonzi sau bốn set. Đây là lần đầu tiên sau bảy lần tham dự Wimbledon, tay vợt 29 tuổi này không thể vượt qua vòng mở màn.
Dù thừa nhận màn trình diễn ấn tượng của Bonzi, Medvedev vẫn không ngần ngại nhấn mạnh yếu tố thời tiết: "Về mặt thể chất thì không dễ dàng. Khi bạn đang bùng cháy, mọi thứ đều diễn ra. Set thứ tư chắc chắn là set khó khăn nhất. Và nhiệt độ? Tôi sẽ không bao giờ nói rằng anh ấy thắng vì nhiệt độ, nhưng thời tiết không dễ chịu. Tôi nghĩ nếu bạn hỏi anh ấy, anh ấy cũng không thích nhiệt độ".

Cổ động viên tránh nóng khi theo dõi các trận đấu tại Wimbledon (Ảnh: Getty)
Tuy nhiên, nhiệt độ tăng cao lại mang đến một lợi thế bất ngờ cho các sân cỏ biểu tượng của giải đấu. Ông Neil Stubley, Trưởng phòng sân cỏ và làm vườn tại Wimbledon, giải thích rằng đợt nắng nóng này thực sự có lợi cho việc duy trì bề mặt sân đấu. Stubley cho biết: "Thời tiết nóng thực sự tạo điều kiện phát triển tốt cho cỏ tại Wimbledon. Ngoài việc tưới thêm nước, không cần thêm biện pháp nào trước giải đấu".
Trong khi nhiều tay vợt chật vật với cái nóng, một số khác lại dường như thích nghi tốt hơn. Nicolas Jarry của Chile là một ví dụ điển hình. Tay vợt hạng 143 thế giới đã vượt qua mọi lo ngại về nhiệt độ để đánh bại hạt giống số tám Holger Rune trong một trận đấu năm set đầy kịch tính. Jarry chia sẻ với ATPTour.com: "Không khó để chơi năm set trong thời tiết như vậy. Nhưng sẽ khó hơn nhiều nếu phải chơi ba giờ ở Rio de Janeiro hay Buenos Aires".
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/alcaraz-duoc-ca-ngoi-khi-tang-nuoc-cho-co-dong-vien-bi-say-nang-20250702073258050.htm
Bình luận (0)