Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Áo dài tặng nữ sinh vùng cao

Suốt hơn 4 năm qua, hàng trăm bộ áo dài trắng tinh khôi trong dự án “Áo dài cho nữ sinh vùng cao” đã được các nữ sinh các phường An Thắng, Điện Bàn, Hội An ở thành phố Đà Nẵng tỉ mỉ giặt giũ, ủi là và đóng gói cẩn thận để gửi tặng đến những nữ sinh vùng cao Nam Trà My trong mùa tựu trường.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng11/09/2025

Những chiếc áo dài đầu tiên của dự án được trao gửi trong mùa tựu trường năm học 2022 - 2023. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Những chiếc áo dài đầu tiên của dự án được trao gửi trong mùa tựu trường năm học 2022 - 2023. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tiếp thêm động lực đến trường

Với hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, các em nữ sinh đồng bào Ca Dong, Xê Đăng… ở vùng cao Nam Trà My thường không có điều kiện để may đồng phục mới đến trường. Xuất phát từ sự thấu cảm và yêu thương học trò, các cô giáo ở Trường THPT Nam Trà My (xã Nam Trà My) đã kết nối với Câu lạc bộ (CLB) Chung Sức Trẻ và Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn, cùng phát động chương trình gom áo dài cũ từ những nữ sinh tốt nghiệp THPT cho nữ sinh lớp 10 vùng cao.

Hơn 4 năm trôi qua, dự án vẫn tiếp diễn, những chiếc áo dài trắng, dù đã cũ với người này nhưng lại trở thành niềm vui và là động lực đến lớp cho hàng trăm nữ sinh nơi bản làng xa xôi. Tà áo trắng trong dự án “Áo dài cho nữ sinh vùng cao” không chỉ là đồng phục, mà còn là món quà tinh thần, là cầu nối của yêu thương sẻ chia từ miền xuôi lên miền ngược.

Được tặng một bộ áo dài đẹp, em Hồ Thị Giới (ở xã Trà Tập), học sinh lớp 10 Trường THPT Nam Trà My chia sẻ: "Em rất vui vì không phải lo lắng về đồng phục trong năm học mới. Món quà này đã tiếp thêm động lực để em cố gắng học tập tốt hơn".

Anh Mai Anh Tuấn, tình nguyện viên của CLB Chung sức trẻ, người trực tiếp đảm nhận việc vận chuyển áo dài lên vùng cao chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi những chiếc áo dài cũ được gom góp, giặt ủi bằng cả tấm lòng rồi trao tận tay các nữ sinh vùng cao trước ngày khai giảng. Đó là niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận".

Cho đi là hạnh phúc

“Nếu bạn còn áo dài cũ, đừng vội cất đi. Hãy giặt sạch và gửi về cho dự án áo dài yêu thương, vì đâu đó có một cô bé đang chờ tà áo trắng để tự tin bước đến lớp” là dòng chia sẻ được đăng trên trang facebook CLB Chung sức trẻ.

Hàng trăm lượt bình luận chia sẻ đã vượt qua khuôn khổ mảnh đất Điện Bàn, tạo sự cộng hưởng cho chương trình. Từ những ngày đầu chỉ với vài chục chiếc áo dài được gom góp, chương trình giờ đây đã lan tỏa rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng cả những bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi…

473155294_2975831382588624_7600696996090927659_n.jpg
Những chiếc áo dài được tỉ mỉ đóng gói cẩn thận bằng cả yêu thương. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Anh Lê Tự Thịnh, Phó Chủ nhiệm CLB Chung sức trẻ chia sẻ, dự án đã nhận được sự hưởng ứng từ hàng trăm nữ sinh lớp 12 tại các trường THPT ở thành phố Đà Nẵng. Các bộ áo dài sau khi được quyên góp đều được giặt sạch, gấp gọn, xếp vào từng túi bóng trong, có ghi chú rõ ràng về chiều cao, cân nặng theo danh sách từ nhà trường gửi xuống, giúp các nữ sinh dễ dàng lựa chọn và mặc vừa vặn.

Vào ngày tựu trường, hình ảnh các nữ sinh vùng cao rạng rỡ khoác lên mình tà áo dài trắng thướt tha đã trở thành khoảnh khắc xúc động và đáng nhớ. Với nhiều em, đó là lần đầu tiên được mặc áo dài không chỉ là đồng phục, mà là niềm vui, là cảm giác được quan tâm sẻ chia.

Anh Lê Tự Thịnh cho biết: "Dự án không dừng lại ở mỗi dịp đầu năm học, chúng tôi thu nhận áo dài quanh năm, gửi tặng trong các đợt thiện nguyện đến từng bản làng. Mục tiêu là để mỗi nữ sinh vùng cao có nhiều hơn một bộ áo dài, có thể thay đổi, luân phiên mặc trong tuần như bao bạn bè khác nơi vùng xuôi".

z6992925263916_fabb4eefb36f5441da9a38c8bd9f2e54.jpg
Gói ghém những lời động viên đầy ý nghĩa. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Chị Trần Thị Lâm, Phó Chủ nhiệm Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn bộc bạch: "Chiếc áo dài trắng không chỉ là trang phục học đường của nữ sinh THPT, mà còn là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi đã vận động các bạn nữ sinh vùng xuôi giặt sạch áo dài, gấp gọn để trao tặng lại cho các em gái vùng cao. Đó không chỉ là sự sẻ chia vật chất mà còn kết nối tình bạn giữa những nữ sinh".

Nguyễn Thị Diệu Thương, cựu học sinh lớp 12 chuyên Văn Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông chia sẻ: "Trong suốt 3 năm THPT, mình được mẹ may 3 bộ áo dài để mặc thay phiên đến trường. Vì áo vẫn còn rất mới nên ban đầu mình định giữ lại làm kỷ niệm tuổi học trò. Tuy nhiên, khi biết đến chương trình tặng áo dài cho các bạn nữ sinh vùng cao, mình đã mang áo ra tiệm giặt ủi sạch sẽ, cẩn thận gói lại để gửi tặng các bạn”.

Không chỉ dừng lại ở việc tặng áo dài của riêng mình, Diệu Thương còn tích cực vận động bạn bè cùng lớp và các bạn nữ sinh trong trường quyên góp tập vở trắng nhận thưởng trong lễ bế giảng để dành tặng cho nữ sinh vùng cao.

“Áo dài cho nữ sinh vùng cao” không chỉ đơn thuần là trao tặng áo dài, mà đó là hành trình gieo mầm yêu thương, giáo dục thế hệ trẻ về sự đồng cảm cũng như ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hy vọng trong những năm học đến, sẽ có thêm nhiều dự án tương tự được nhân rộng để truyền cảm hứng và tiếp sức cho các nữ sinh vùng cao đến trường.

Nguồn: https://baodanang.vn/ao-dai-tang-nu-sinh-vung-cao-3301532.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phố cổ Hà Nội thay 'áo mới', rực rỡ đón trung thu
Khách kéo lưới, đạp bùn bắt hải sản, nướng thơm nức giữa đầm nước lợ miền Trung
Y Tý rực rỡ sắc vàng mùa lúa chín
Phố cổ Hàng Mã "thay áo mới" đón mùa Trung thu

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Hạnh phúc
Hạnh phúc