Tối 6/7, trong chương trình Dreamy Voyage phát sóng trên VTV2, Bảo Trâm Idol đưa khán giả trở về với những mảng màu ký ức tuổi thơ. Khi cô cất giọng với Mặt trời bé con, Đưa cơm cho mẹ đi cày hay Tre xanh ru, cảm xúc không chỉ dừng lại ở hoài niệm mà còn là sự trân trọng dành cho những ca khúc từng nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ.

Bảo Trâm lựa chọn nhạc thiếu nhi như một hướng đi nghiêm túc trong hoạt động âm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).
Không chọn những bản ballad thị trường hay những ca khúc được viết theo công thức, Bảo Trâm đi một con đường âm thầm và không dễ dãi. Cô học nhạc cổ điển, không phải để phô diễn kỹ thuật sân khấu mà để có thể hát trọn vẹn những ca khúc thiếu nhi, dòng nhạc đòi hỏi sự tinh tế cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc.
“Người ta hỏi tôi học nhạc cổ điển để làm gì. Với tôi, đó là cách để có thể chạm đến những ca khúc tưởng như nhẹ nhàng, nhưng lại đòi hỏi kỹ thuật và cảm xúc bậc nhất như nhạc thiếu nhi”, nữ ca sĩ tâm sự.
Hiện tại, Bảo Trâm đang theo học chuyên ngành thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Theo cô, đây không phải là hành trình để thay đổi bản thân, mà là cách để đào sâu và hoàn thiện những gì đã luôn tin tưởng: Âm nhạc cần được nuôi dưỡng bằng cả kỹ thuật và cảm xúc.
Không ồn ào, chạy theo xu hướng, Bảo Trâm chọn gìn giữ tuổi thơ bằng âm nhạc. Từ Niềm vui của em từng “gây sốt” vì sự hồn nhiên, đến những bản phối mộc mạc trong Dreamy Voyage, nữ nghệ sĩ cho thấy một điều rằng, nhạc thiếu nhi không hề “dễ”.
“Chúng ta cứ nghĩ nhạc thiếu nhi đơn giản, nhưng chính sự đơn giản ấy mới là điều khó nhất để truyền tải. Vì phải là những tâm hồn thật trong trẻo, thật thơ bé hoặc nhiều hoài niệm mới có thể thực sự hát được”, Bảo Trâm nói.

Ca sĩ Bảo Trâm thể hiện ca khúc thiếu nhi bằng chất giọng trong trẻo và kỹ thuật thanh nhạc cổ điển (Ảnh: Ban tổ chức).
Trong chương trình, không chỉ có Mặt trời bé con hay Đưa cơm cho mẹ đi cày, Bảo Trâm còn mang đến những ca khúc đậm chất quê như Giấc mơ trưa, Quê nhà, như một cách nhẹ nhàng để mở ra “cánh cửa ký ức” trong lòng người nghe.
Dù đã trưởng thành, dù đang theo đuổi những con đường âm nhạc mới, cô vẫn kiên định với một tình yêu rất thật dành cho những ca khúc của tuổi thơ.
Bảo Trâm chia sẻ, cô từng nghe một câu nói: “Trẻ em là những bản thể gần gũi nhất với các vị thần”. Câu nói ấy khiến cô nghĩ nhiều về âm nhạc thiếu nhi, dòng nhạc tưởng như nhẹ nhàng, nhưng thực chất đòi hỏi tâm hồn tinh tế và kỹ thuật nghiêm túc.
Với cô, chính yêu cầu khắt khe ấy mới là thử thách xứng đáng để theo đuổi. Đây không phải điều khiến cô e ngại, mà là động lực để tiếp tục giữ lại phần thuần khiết nhất của âm nhạc, cho các em nhỏ và cho chính mình.
Bảo Trâm (SN 1991) sở hữu giọng hát trong trẻo, truyền cảm và được khán giả yêu mến từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, nơi cô đạt thành tích top 3.
Sau cuộc thi, cô kết hôn và dành thời gian xây dựng tổ ấm nhưng vẫn song song theo đuổi đam mê ca hát. Bên cạnh các show diễn sự kiện, nữ ca sĩ hoàn thành 3 năm học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục theo học chuyên ngành thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Nữ ca sĩ từng đạt được nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng song ca tại Hội diễn toàn quốc 2018, Huy chương bạc đơn ca năm 2021.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giai-tri/bao-tram-idol-toi-hoc-nhac-co-dien-de-hat-nhac-thieu-nhi-20250706214150058.htm
Bình luận (0)