Ngôi nhà số 5, đường Châu Văn Liêm ở quận 5, TPHCM không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một biểu tượng quan trọng và xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam. Gắn liền với cuộc đời của Người trước khi ra đi tìm đường cứu nước, ngôi nhà này là một địa chỉ quan trọng nhắc nhớ mọi người về tinh thần dũng cảm và yêu nước của Bác.
Được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia vào tháng 11/1988, ngôi nhà này được biết đến với tên gọi đầy đủ là "Nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước". Đối với người dân TPHCM, ngôi nhà còn được gọi thân thương là "Nhà Bác Hồ".
Dù đã trải qua nhiều biến động lịch sử, căn nhà vẫn được bảo tồn đến ngày nay, trở thành một địa chỉ đỏ, tượng trưng cho ý chí và khát vọng của Người, là nơi lưu giữ nét đẹp kiến trúc xưa và những tư liệu quý.
Trong nhịp sống nhộn nhịp của TPHCM, ngôi nhà vẫn giữ gìn những hình ảnh, tư liệu về thời gian mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống trước khi Người ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5/6/1911.
Căn nhà nhỏ bé này chứng kiến những năm tháng hoạt động cách mạng gian khổ của Bác và là minh chứng lịch sử cho một thời kỳ đấu tranh đầy khắc nghiệt.
Anh Quảng Thanh Hiệp (quận 5) chia sẻ: "Cảm giác được chạm vào không gian mà Bác từng sống, từng suy nghĩ, khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng vô cùng tự hào. Đây không chỉ là một điểm đến, mà còn là một lời nhắc nhở mỗi người trẻ chúng tôi về trách nhiệm với đất nước, về sự dấn thân và lý tưởng sống cao đẹp mà Bác đã để lại".
Tầng một của di tích là nơi trưng bày nhiều tư liệu quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm bàn thờ tưởng niệm cùng các hình ảnh và bản đồ liên quan đến Sài Gòn xưa.
UBND quận 5 ghi nhận, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống tại cơ sở phân cuộc Liên Thành thương quán, số 1-2-3 Quai Testard (nay là đường Châu Văn Liêm, quận 5) trước khi kênh được lấp và đổi tên vào năm 1915.
Nơi đây lưu giữ nhiều bức ảnh tư liệu quý về thời gian Bác đã sống, vừa là một công trình văn hóa - lịch sử, vừa là nơi giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống cách mạng.
Tấm bản đồ về hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ 1911 đến 1941, là một di sản về sự bền bỉ và quyết tâm của Người trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc hành trình qua 3 đại dương và 4 châu lục đã đưa Người đến gần 30 quốc gia.
Bối cảnh bến Nhà Rồng lúc Bác ra đi được tái hiện, đem lại góc nhìn sống động về thời khắc lịch sử.
Bà Phạm Thị Thanh Thắm, Chủ tịch Hội LHPN phường 12, quận 6 chia sẻ: "Hy vọng các bạn trẻ sẽ ghé thăm, để cảm nhận sâu sắc hơn và nhận thức về giá trị của tự do, độc lập mà đất nước chúng ta đang có ngày hôm nay".
Trịnh Nguyễn - Dantri.com.vn
Nguồn:https://dantri.com.vn/xa-hoi/ben-trong-can-nha-bac-ho-tung-sinh-song-truoc-khi-ra-di-tim-duong-cuu-nuoc-20250519114510667.htm
Bình luận (0)