Chương trình ôn lại truyền thống cách mạng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các vị lãnh tụ của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần thi đua học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương Tây Ninh giàu mạnh, thân thiện, nghĩa tình.
Tại Khu di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha (xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh), trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sỹ và ôn lại lịch sử hình thành của Trường Nội trú Hoàng Lê Kha trong thời kỳ kháng chiến.
Ông Võ Hoàng Khải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh (cũ), Trưởng ban Liên lạc cựu học sinh Hoàng Lê Kha – học sinh miền Nam tỉnh Tây Ninh cho biết: Ngay từ buổi đầu thành lập, Trường Hoàng Lê Kha đã được Tỉnh ủy Tây Ninh xác định là nơi ươm mầm những “hạt giống đỏ” của cách mạng. Nhà trường không chỉ chú trọng dạy chữ, dạy văn hóa, mà đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng, hun đúc tinh thần cách mạng, nuôi dưỡng tình cảm hướng về Đảng, Bác Hồ và miền Bắc xã hội chủ nghĩa, góp phần vào cuộc đấu tranh đánh bại các kế hoạch chiến tranh xâm lược của kẻ thù.
Trung thu năm 1964, trong giờ học Văn, thầy giáo Hồ Văn Quốc đã ra đề tập làm văn với chủ đề: “Các em thiếu nhi Trường Hoàng Lê Kha hãy viết một bức thư gửi Bác Hồ”. Từ tình cảm kính yêu và lòng tôn kính vô hạn, các em học sinh đã viết nên những dòng thư đầy xúc động, chan chứa niềm tin và quyết tâm dâng lên Người. Thầy Hồ Văn Quốc sau đó chọn lọc những câu chữ tiêu biểu, giao cho học sinh chép lại thành một bức thư hoàn chỉnh để gửi ra Hà Nội. Ngày ấy, lá thư vượt qua bao chặng đường giao liên, qua nhiều vùng khói lửa, đến với Trung ương. Chính các em cũng không nghĩ rằng Bác Hồ sẽ thực sự nhận được.
Trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ, dù bộn bề công việc lớn lao, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến thiếu nhi miền Nam. Từ bức thư của học sinh Trường Hoàng Lê Kha gửi ra, đến Trung thu năm 1965, Bác Hồ cùng Bác Tôn đã viết thư gửi các em thiếu nhi Tây Ninh nói riêng và thiếu nhi miền Nam nói chung, tiếp thêm niềm tin, động viên các em vượt qua khó khăn, vững bước theo cách mạng.
Trong thư, Bác viết “Đồng bào miền Nam ta rất anh hùng. Thiếu nhi miền Nam ta cũng rất anh hùng”. Hai Bác đã gửi gắm kỳ vọng và mong muốn là thiếu nhi Tây Ninh cũng như thiếu nhi toàn miền Nam “mỗi cháu là một anh hùng”.
Bức thư ấy không chỉ là món quà tinh thần vô giá dành riêng cho học sinh Trường Hoàng Lê Kha, mà còn là ngọn lửa truyền thống hun đúc ý chí, giúp thiếu nhi miền Nam vững vàng vượt qua bom đạn, tiếp tục học tập và góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. 60 năm đã trôi qua, nhưng giá trị tinh thần và niềm tin yêu của hai Bác vẫn còn nguyên vẹn, trở thành tài sản tinh thần quý giá của các thế hệ hôm nay và mai sau.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, sự nghiệp “trồng người” là trách nhiệm thiêng liêng của toàn xã hội. Người đặt thiếu niên, nhi đồng vào vị trí chủ nhân tương lai của đất nước, đồng thời căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Tây Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo và chăm lo thế hệ trẻ. Quy mô, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; chính sách đối với đội ngũ thầy và trò được triển khai đầy đủ, kịp thời; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập được đầu tư đồng bộ. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học Phổ thông hằng năm đạt trên 95%, tốt nghiệp Trung học Cơ sở trên 99%. Đáng chú ý, nhiều học sinh Tây Ninh đã đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ sát hạch PISA, cuộc thi khoa học – kỹ thuật quốc gia, STEM, Olympic khu vực…, khẳng định giáo dục của tỉnh đang chuyển động mạnh mẽ theo hướng gắn tri thức với thực tiễn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh bày tỏ mong muốn thế hệ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên Tây Ninh tiếp tục phát huy giá trị bức thư của Bác Hồ và Bác Tôn, kế thừa truyền thống hiếu học, ý chí vươn lên và tinh thần cách mạng của các thế hệ học sinh Trường Hoàng Lê Kha trong kháng chiến. Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi lớp trẻ nhận thức đúng đắn học tập là nhiệm vụ hàng đầu, là trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi và tương lai của chính mình, đồng thời ra sức thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, lao động tốt để trở thành công dân có đức, có tài, có sức khỏe và lập trường cách mạng vững vàng, góp phần xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước tiến bước trên con đường phát triển.
Dịp này, Ban tổ chức chương trình tặng Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Khu di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Trường Nội trú Hoàng Lê Kha (xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh); trao tặng 20 suất học bổng đặc biệt để động viên, chia sẻ cùng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức khen thưởng Cuộc thi vẽ tranh “Bác Hồ - Bác Tôn với thiếu nhi Tây Ninh”.
Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/khoi-day-truyen-thong-hieu-hoc-xay-dung-que-huong-giau-manh-20250920151904984.htm
Bình luận (0)