Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

“Bếp ăn 0 đồng” nơi biên giới biển

Những ngày đầu tháng 9, khi phố biển Sông Cầu còn ngập tràn cái nắng hanh hao cuối hạ, khuôn viên Đồn Biên phòng Xuân Đài trở nên vô cùng rộn rã.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk13/09/2025

Những nồi cơm nghi ngút khói, những mẻ thức ăn tươi nóng hổi được chuyền tay nhau, vun đầy bằng tất cả sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ và các thành viên Câu lạc bộ Hạnh Nguyện. Họ cùng nhau thắp lên “Bếp ăn 0 đồng” - một mô hình giản dị nhưng mang theo bao hơi ấm tình người.

Trong ba ngày triển khai, bếp ăn ấy đã nấu và phát miễn phí 750 suất cơm cho người già neo đơn, người lang thang cơ nhỡ, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế Sông Cầu cùng những lao động lam lũ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. “Đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa cơm đủ đầy thế này”, bà Bùi Thị Lợi (khu phố Phương Phú, phường Xuân Đài), bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Sông Cầu chia sẻ, mắt nhòa đi vì xúc động. Bà nhập viện đã nhiều ngày, sức khỏe yếu, con cháu ở xa, bữa cơm của bà thường chỉ vỏn vẹn ổ bánh mì nguội hay chén cháo loãng. Giờ đây, ngồi trước hộp cơm có đủ thịt, cá, canh rau, bà vừa ăn vừa mỉm cười: “Cơm có vị ngọt của tình người”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài và Câu lạc bộ Hạnh Nguyện tận tình chuẩn bị các suất cơm.

Những bệnh nhân quen với “bếp ăn 0 đồng” tại Trung tâm Y tế Sông Cầu giờ đã coi những người lính biên phòng như người thân. Họ gọi vui là “Cơm bộ đội” và mong chờ từng bữa, không chỉ để no bụng mà còn thấy lòng được sưởi ấm, được sẻ chia.

Không ít lao động nghèo mưu sinh trên phố, ngày ngày lo từng bữa ăn khi cầm trên tay suất cơm nóng hổi từ tay bộ đội đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng và biết ơn. Một người chạy xe ba gác kể: “Có hôm tôi chỉ ăn tạm gói mì, giờ nhận cơm miễn phí lại còn có canh, có thịt. Ăn cơm bộ đội mà thấy như ăn cơm nhà”.

Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Đài cho biết: “Những lần đi công tác địa bàn, chúng tôi chứng kiến nhiều bệnh nhân nghèo nằm điều trị mà không đủ tiền lo từng bữa ăn. Có cụ già chỉ ăn gói mì qua ngày, có lao động xa quê chật vật với chén cháo loãng. Những hình ảnh ấy ám ảnh chúng tôi mãi. Chính vì vậy, Đồn Biên phòng Xuân Đài đã bàn bạc cùng Câu lạc bộ Hạnh Nguyện khởi xướng mô hình “Bếp ăn 0 đồng” mong sao hỗ trợ bà con bữa cơm đạm bạc nhưng đủ đầy yêu thương. Mỗi suất cơm gửi trao là một lời động viên, một cái nắm tay ấm áp. Chúng tôi muốn người nghèo, người bệnh vơi bớt nỗi lo, có thêm niềm tin để sớm trở về với gia đình, trở về với cuộc sống thường nhật”.

Và thế là, cứ định kỳ mỗi tháng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài lại cùng các thành viên Câu lạc bộ Hạnh Nguyện nhóm lửa, nấu nướng, chuẩn bị từng suất cơm chu đáo như dành cho người thân trong gia đình. Từ khi được triển khai vào đầu năm 2025 đến nay, bếp ăn đã trao tặng hơn 6.750 suất cơm miễn phí cho người già neo đơn, bệnh nhân nghèo, lao động khó khăn và những phận đời lang thang cơ nhỡ.

Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh thăm hỏi và trao tận tay suất cơm cho người dân tại phường Sông Cầu.

Với thành viên Câu lạc bộ Hạnh Nguyện, đây cũng là dịp để hội viên được sẻ chia yêu thương, để mỗi chuyến đi thiện nguyện thêm trọn vẹn. Anh Nguyễn Vũ Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hạnh Nguyện tâm sự: “Nhìn các cụ già, bệnh nhân nghèo xúc động nhận cơm, chúng tôi càng thấm thía ý nghĩa của hai chữ đồng hành. Hạnh nguyện không chỉ là tên gọi mà là một cách sống, một lời hứa”.

Với Đồn Biên phòng Xuân Đài, bếp ăn không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là một phần trong hành trình bền bỉ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202509/bep-an-0-dong-noi-bien-gioi-bien-43c161f/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phố cổ Hà Nội thay 'áo mới', rực rỡ đón trung thu
Khách kéo lưới, đạp bùn bắt hải sản, nướng thơm nức giữa đầm nước lợ miền Trung
Y Tý rực rỡ sắc vàng mùa lúa chín
Phố cổ Hàng Mã "thay áo mới" đón mùa Trung thu

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm