Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

“Biển trên núi” ở Pleiku

Pleiku (tỉnh Gia Lai), một thành phố đầy quyến rũ nhưng cũng không kém phần năng động, hút hồn du khách từ những nét văn hóa đặc trưng.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng16/09/2025

Pleiku (tỉnh Gia Lai), một thành phố đầy quyến rũ nhưng cũng không kém phần năng động, hút hồn du khách từ những nét văn hóa đặc trưng.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, miền đất đỏ bazan đầy nắng gió. Lúc nhỏ, tôi từng ước mình có thể đi đến một vùng đất nào khác để sinh sống, để thay đổi nếp sống lúc nào cũng nhẹ nhàng, chầm chậm đến buồn chán. Nhưng khi lớn lên, đi nhiều thành phố lớn, mỗi ngày chen vào dòng người đông đúc, đầy khói bụi và mồ hôi, tôi bỗng yêu thêm mảnh đất nơi mình sinh ra.

Gia Lai với đặc trưng một ngày bốn mùa, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, nên nhà thơ Vũ Hữu Định đã từng thốt lên “ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông”, với những con phố nhỏ “đi dăm phút đã về chốn cũ”, nhưng “phố xá không xa nên phố tình thân”.

Khí hậu dịu nhẹ, một năm hai mùa mưa nắng. Bạn bè tôi, mỗi lần lên Gia Lai đều nói nơi tôi sống là một nơi “tránh nóng” tuyệt vời. Ở Gia Lai, mùa hè dai dẳng mưa, và trời luôn dịu mát, dù nhiều khi tôi cũng không thích những cơn mưa kéo dài cả tháng như thế.

Gia Lai không phải là một đô thị hiện đại, Gia Lai hút hồn du khách bởi những cảnh sắc bình yên có phần hoang sơ. Và Biển Hồ - “con mắt” xanh biếc, nằm giữa rừng thông xanh (nay thuộc phường Biển Hồ), là một điểm nhấn đặc biệt của Pleiku, được nhiều người biết hơn qua bài hát “Đôi mắt Pleiku” của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Biển Hồ còn có tên gọi khác là hồ Tơ Nueng hay Ea Nueng, theo tiếng địa phương, có nghĩa là “biển trên núi”. Biển Hồ vốn là ba miệng núi lửa cổ thông với nhau. Bờ hồ chính là miệng núi lửa nhô cao bao bọc chung quanh. Diện tích của Biển Hồ là 240ha, là hồ nước tự nhiên lớn nhất trong khu vực - nơi cung cấp nước ngọt cho cả các phường của Pleiku, với một hệ sinh thái giá trị, với sự góp mặt của nhiều loài chim như cuốc đen, chim kơ vông, kơ túc, le le, vịt trời,... cùng rất nhiều loại cá nước ngọt đa dạng, trong đó loài cá chép thân dài có mầu vàng óng, là loài quý hiếm không phải lúc nào cũng dễ tìm thấy.

Ngoài vai trò cung cấp nước ngọt, Biển Hồ còn là một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, mát mẻ. Nơi đây còn là một phần của quần thể “Khu du lịch sinh thái lâm viên Biển Hồ - Chư Đăng Ya”, được công nhận là Khu Du lịch Quốc gia vào ngày 22/1/2013.

Tôi được chị gái dắt đi chơi Biển Hồ khi còn rất nhỏ. Khoảng cách 10 km đi bằng xe đạp ngày đó, xa đằng đẵng. Dù chặng đường có nhiều ổ gà nảy tung người, nhưng chẳng thể kiềm lại niềm háo hức của chúng tôi. Những năm 1990 ấy, Biển Hồ còn rất hoang sơ, mọc đầy cây cúc quỳ dại. Tới mùa hoa, cả một dải đồi vàng rực như một tấm khăn lụa. Tôi nhớ, chị tôi cùng bạn bè, các cô chú trồng những cây thông nhỏ dọc hai lối đi vào Biển Hồ. Ngày ấy tôi nhỏ xíu, chỉ lon ton chạy theo, hít căng lồng ngực luồng không khí mát lạnh.

Tôi thích ngôi nhà Lục Giác vọng cảnh trên khu vực tháp Đầu Rùa tại khu vực Biển Hồ. Đứng trong ngôi nhà Lục Giác có thể thấy toàn cảnh Biển Hồ. Nhất là cảnh hoàng hôn buông xuống, chung quanh Biển Hồ nhuộm một mầu vàng óng, được phản chiếu bởi mặt nước mang lại vẻ đẹp nên thơ, huyền bí. Những cây thông ngày xưa giờ đã lớn, và có thêm rất nhiều thông được trồng dọc đường xuống Biển Hồ, tạo cho nơi đây một vẻ đẹp riêng và không khí lúc nào cũng mát rượi. Tới bây giờ, tôi vẫn hay đến Biển Hồ ngắm những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, thả mình vào không gian yên tĩnh, để lắng đọng lại tâm hồn sau những ngày dài mệt mỏi.

Hôm nay, Biển Hồ mang một diện mạo mới đẹp hơn, huyền bí hơn, nhưng đôi lúc tôi lại nhớ về một Biển Hồ đầy hoang sơ, nơi tôi vẫn là cô bé con bảy tuổi chạy tung tăng dưới nắng, dưới gió, dưới màu hoàng hôn lấp lánh như dát vàng của ngày xưa...

Nguồn: https://baolamdong.vn/bien-tren-nui-o-pleiku-391676.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Chênh vênh đu gành, bám đá cạo rong mứt ở biển Gia Lai
48 giờ săn mây, ngắm lúa, ăn gà ở Y Tý
Bí mật màn trình diễn đỉnh cao của Su-30MK2 trên bầu trời Ba Đình ngày 2/9
Tuyên Quang rực sáng đèn Trung thu khổng lồ trong đêm hội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm