Trên sân khấu Nhà hát Quân đội (Hà Nội), cũng là đại bản doanh của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội - nơi Hoàng Hồng Ngọc cống hiến và trưởng thành, đêm liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát của nữ ca sĩ đông kín khán giả và muôn hoa khoe sắc. Hoàng Hồng Ngọc xuất hiện duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khôi hát ca khúc “Gánh ngọc gánh ước mơ”, khắc họa sống động hình ảnh người mẹ tần tảo miền quê xứ Nghệ cùng cô nữ sinh mộc mạc, gần gũi nhưng đầy chan chứa tình cảm, tạo nên một khởi đầu ấn tượng và sâu lắng cho chương trình.

Hoàng Hồng Ngọc hát "Bông hoa ánh thép" để tôn vinh những nữ quân nhân vừa mềm mại vừa kiên cường.

Khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc giữa nghệ sĩ biểu diễn và đông đảo khán giả của không gian nghệ thuật, khi Hoàng Hồng Ngọc xuất hiện rực rỡ trong “Sen - Tự hào em là nữ quân nhân”. Cô diện chiếc váy dài lấy cảm hứng từ cánh sen, hòa cùng vũ đoàn nữ trong những tán lá sen mềm mại, tạo nên một khung cảnh vừa uyển chuyển vừa toát lên khí chất mạnh mẽ.

“Bông hoa ánh thép” - tên ca khúc Hoàng Hồng Ngọc mới sáng tác được nữ ca sĩ lấy làm chủ đề liveshow mang nhiều ý nghĩa. Cô chia sẻ, ban đầu, ca khúc được viết để tôn vinh nữ quân nhân - những người phụ nữ phải rèn luyện ý chí, bản lĩnh qua nhiều thử thách, vừa mềm mại vừa kiên cường. “Nhưng càng hát, tôi càng nhận ra đó còn là hình ảnh của mẹ mình và của hàng triệu phụ nữ Việt Nam - những bông hoa rực sáng không phải bằng lửa, mà bằng sức mạnh nội tâm”, Hoàng Hồng Ngọc xúc động nói.

Khép lại đêm nhạc là ca khúc “Tự hào tương lai Việt Nam” bùng nổ, sôi động trong tiếng pháo giấy, sắc đỏ quốc kỳ tung bay hòa cùng giọng hát của các nghệ sĩ tham gia liveshow vang vọng khắp khán phòng.

 Ở ca khúc khác, nữ nghệ sĩ lại dịu dàng, thướt tha trong tà áo dài hát về mẹ, quê hương.

Hoàng Hồng Ngọc mời mẹ, NSND Hà Thủy, NSND Hồng Hạnh, thầy cô, bạn bè, người phụ nữ quan trọng nhất đời mình lên sân khấu, và trao tận tay khán giả những bông sen đá, biểu tượng của sự bền bỉ và sức sống mãnh liệt.

Trong lời cảm ơn cuối chương trình, nữ ca sĩ nhấn mạnh sự quan tâm tạo điều kiện của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; sự hỗ trợ tận tâm của lãnh đạo Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, trong đó có Đại tá, NSND Hồng Hạnh, Giám đốc Nhà hát-người có ảnh hưởng sâu sắc đến sự nghiệp âm nhạc cũng như con đường quân ngũ của mình.

“Bông hoa ánh thép” với 16 ca khúc, trong đó là 14 ca khúc do chính Hoàng Hồng Ngọc sáng tác, không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc, mà còn góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người nữ quân nhân trong thời đại mới, vừa giữ gìn bản sắc truyền thống, vừa năng động, sáng tạo và hội nhập sâu rộng với xu thế hiện đại.

Ở đó còn là hành trình âm nhạc của một nữ nghệ sĩ - chiến sĩ không đo bằng sự hào nhoáng, mà bằng sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần phụng sự nghệ thuật một cách chân thành, đẹp đẽ. Hoàng Hồng Ngọc nữ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đầy tài năng của Quân đội, Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc nhẹ, chính là một người nghệ sĩ như thế. Cô lặng lẽ gieo từng nốt nhạc vào đời sống âm nhạc nước nhà, suốt 15 năm không ngơi nghỉ.

Hành trình 15 năm ca hát của Hoàng Hồng Ngọc không chỉ hát để tỏa sáng mà còn là lời cảm ơn, tri ân tới mẹ, cô giáo, lãnh đạo và bạn bè, người hâm mộ.

“Bông hoa ánh thép” để lại trong khán giả dư âm của âm nhạc, của nghị lực, và của một hành trình mà ở đó, Hoàng Hồng Ngọc không chỉ hát để tỏa sáng, mà còn để cảm ơn, để tri ân, để nói với tất cả: Dù là hoa, hay là thép - hãy sống hết mình, bền bỉ, và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Đây cũng là “bó hoa” rực rỡ, hòa vào không khí lễ hội chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, góp phần thắp sáng niềm tự hào dân tộc trong dịp trọng đại.

HÀ VƯƠNG

Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/bong-hoa-anh-thep-hoang-hong-ngoc-841791