Tôi bén duyên hát dân ca khi mới 12 tuổi, được đơn ca bài Sáng nay em đến trường để thu âm và quay hình chương trình Những bông hoa nhỏ cho Đài Truyền hình TP.HCM tháng 8.1976.
Mãi đến 20 năm sau, trong một dịp tình cờ tôi kể chuyện về bài hát Sáng nay em đến trường là một ca khúc thiếu nhi mang âm hưởng dân ca Nam bộ với những luyến láy, nốt, quãng và âm vực quá khó cho một đứa trẻ 12 tuổi, thì mới được biết bài đó do bố Vũ (nhạc sĩ Lư Nhất Vũ) sáng tác.
Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ (1936 - 2025)
ẢNH: TƯ LIỆU
Năm 1989, lần đầu tiên tôi được gặp má Năm Lê Giang và bố Lư Nhất Vũ tại Đài truyền hình TP.HCM khi được thu âm và quay hình bài hát Bên tượng đài Bác Hồ trong chương trình Tác giả - tác phẩm của Hội Âm Nhạc TP.HCM thực hiện.
Năm 1993, bài hát Anh Ba Hưng đã lan tỏa mãnh liệt đến với khán giả khắp nơi sau một đêm phát sóng trên đài truyền hình cũng nhờ ơn bố Vũ đưa cho tôi bài này, khi bố Vũ biên tập chương trình Kỷ niệm Nam bộ kháng chiến, bài hát mang âm hưởng dân ca theo cấu trúc bài Con chim manh manh (sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, năm 1946) được khán giả yêu thích lúc đó, đã gắn liền với tôi đến tận hôm nay. Hay bài hát Tiếng gà trưa giai điệu nghe man mác nhớ về tuổi thơ tôi hay ngủ hiên nhà sau, gió mát rượi…
Sau này, tôi hát rất nhiều bài dân ca rất khó, rất độc đáo cũng nhờ ơn bố Vũ dạy tôi hát từng câu, luyến láy từng nốt nhạc cho chính xác.
Như bài Cô vợ ăn hàng là bài hát “khó ăn” theo điệu Lý bất quờ, mà đến nay chỉ có một mình tôi hát, chưa có người nào khác hát bài này vì độ khó của nó. Tôi lại được hát và quay hình chung với cố nghệ sĩ Quốc Hòa trong bài Cho cho - Trả trả, với anh Đào Đức trong bài Lý bập bòng bon, hay các bài Lý cây ổi (chanh chua thì ổi cũng chua, chanh bán có mùa, ổi bán cả năm….), rồi quay video cho chương trình Những điệu Lý phương nam tôi cũng được hát 2 bài dân ca Nam bộ kinh điển: Lý ngựa ô, Lý quạ kêu.
Đặc biệt là bài Lý ba con ngựa dân ca Trung bộ, tôi được má Năm Lê Giang giới thiệu đến cô Bích Hường, nghệ sĩ Liên khu 5 ngày xưa, dạy hát từng câu, vì phải nói là bài rất khó, tôi muốn từ chối nhưng má Năm và bố Vũ động viên tôi cố gắng hát thật hay và thật đúng để lưu giữ lại dòng nhạc cổ xưa cho thế hệ sau, không bị mai một, không bị thất truyền.
Còn biết bao nhiêu bài dân ca tôi được bố Vũ và má Năm biên tập cho tôi hát, được thu âm và quay hình cho nhiều chương trình về dân ca.
Nhớ những lần lên nhà của bố Vũ và má Năm để học bài, tôi hay được má Năm kêu ở lại má nấu cơm trưa cho ăn, cá kho tiêu, kho kẹo đậm chất quê miền Tây, ăn ngon thiệt ngon, bắt cơm quá trời. Tôi gắn bó với má Năm và bố Vũ như con gái ruột của 2 người, sự thân thiết lan qua cả ba mẹ tôi, cũng đến chơi nhà bố Vũ và má Năm cùng ăn cơm hàn huyên, nói chuyện tâm đắc, vui vẻ lắm.
Nhớ thật nhiều những lần đi quay hình ngoại cảnh, má Năm hay mua khoai mì, khoai lang, bánh bò, bánh chuối chiên... cho tôi ăn lót dạ.
Biết bao kỷ niệm ùa về... Sáng hôm nay khi nghe tin bố Lư Nhất Vũ đã về với “trời xanh mây trắng” để lại một kho tàng âm nhạc vĩ đại, những nghiên cứu sưu tầm dân ca quý báu, để lại bao thương tiếc cho gia đình, các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ và khán giả khắp cả nước mến yêu. Thương má Năm ở lại một mình sao chịu nổi sự mất mát chia ly này, má Năm ơi, thương má quá!
Con cúi lạy bố Vũ, kính tiễn bố về nơi suối vàng, an lạc và sớm siêu sanh tịnh độ!
Nguồn: https://thanhnien.vn/ca-si-ngoc-anh-viet-ve-nhung-ky-niem-voi-vo-chong-nhac-si-lu-nhat-vu-185250329164225361.htm
Bình luận (0)