Sớm có được tấm vé đi tiếp, đội nữ TP.HCM và Thái Nguyên T&T không tung vào sân đội hình mạnh nhất ở lượt trận cuối cùng của bảng A.
Đội nữ TP.HCM “cất” các trụ cột như Chương Thị Kiều, Phan Thị Trang hay đội trưởng Huỳnh Như. HLV Văn Thị Thanh để học trò cưng Bích Thùy ngồi trên băng ghế dự bị của Thái Nguyên T&T.
Cầu thủ Việt kiều Chelsea Lê (áo vàng) và đội nữ TP.HCM vào bán kết
Xếp trên đối thủ nhờ chỉ số phụ, đội nữ TP.HCM chỉ cần hòa là giành ngôi đầu bảng. Đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác không vội vàng trong khâu tấn công. Họ thi đấu chắc chắn trong phần lớn thời gian của hiệp 1.
Có những cơ hội đã xuất hiện nhưng bị chân sút 2 bên bỏ lỡ đáng tiếc. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Tính chất của trận đấu khiến 2 HLV không muốn mạo hiểm. Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực của Thái Nguyên T&T. Dù vậy, đội bóng xứ chè không dâng cao liên tục mà chỉ cố gắng gây áp lực và chờ sơ hở của đối thủ.
Đội nữ TP.HCM bảo vệ thành công tỷ số hòa 0-0. Cầu thủ Việt kiều Chelsea Lê không ghi bàn thắng nào ở trận đấu này.
Tại bảng A, TP.HCM và Thái Nguyên T&T vào bán kết với tư cách 2 đội xếp nhất, nhì.
Đội nữ Hà Nội dừng bước
Tại bảng B, đội nữ Hà Nội buộc phải tìm kiếm hy vọng đi tiếp bằng chiến thắng trước Than KSVN. Trong thế không còn gì để mất, đại diện thủ đô tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Công bằng mà nói, Hà Nội chơi hay và sớm có được điều mình cần.
Phút thứ 10, Đặng Thị Duyên ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội. Nhưng rồi, họ lại không bảo vệ được lợi thế của mình. Ngay trong hiệp 1, Nguyễn Thị Vạn có bàn gỡ hòa 1-1 cho Than KSVN. Sang hiệp 2, các đợt tấn công của Hà Nội không đủ sắc sảo và họ chấp nhận tỷ số hòa sau 90 phút thi đấu. Phong Phú Hà Nam và Than KSVN vào bán kết với tư cách đội nhất, nhì bảng B.
Nguồn: https://thanhnien.vn/chelsea-le-cung-doi-nu-tphcm-vao-ban-ket-dua-tranh-vo-dich-cup-quoc-gia-185250331222844144.htm
Bình luận (0)