Những ngày này, chúng tôi đang bước vào mùa hội lớn với chuỗi hoạt động nghiệp vụ, văn hóa, thể thao, nơi những người làm báo có dịp được giao lưu, cọ xát, thể hiện tình yêu nghề và tinh thần đồng đội.
Tác giả lưu lại kỷ niệm cùng đồng nghiệp nhân dịp 21-6-2022
Lửa đam mê vẫn vẹn nguyên
Tôi công tác tại BPTV từ năm 2004 khi vừa tốt nghiệp đại học. Lúc ấy, tôi say mê cống hiến với sức trẻ đầy hoài bão và nhiệt huyết. Hơn 2 thập kỷ trôi qua, nhờ sự dìu dắt của các anh chị đi trước và sự hỗ trợ của đồng nghiệp cùng ý thức tự học tự rèn, tôi đã từng bước trưởng thành trong chính ngôi nhà chung chan chứa yêu thương này. Từ những mẩu tin đầu tay còn vụng về, dịch theo lối “word by word”, tôi được lãnh đạo ân cần chỉnh sửa từng dòng tin, cách dịch thoát nghĩa, theo phong cách báo chí, đến việc hướng dẫn cách lồng tiếng, đọc bản tin sao cho lôi cuốn, hấp dẫn. Rồi tôi cũng dần “chắc tay” hơn về nghiệp vụ, được giao hướng dẫn các bạn trẻ tránh những lỗi mà bản thân tôi từng mắc phải. Và chúng tôi, với nhiều thế hệ nối tiếp nhau, cùng viết tiếp hành trình của một cơ quan báo chí luôn giữ ngọn lửa nghề trong tim.
Chính vì vậy, khi chuẩn bị tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam năm nay, tôi vẫn háo hức như những ngày đầu, thậm chí còn có nhiều cảm xúc dạt dào hơn. Bởi tôi ý thức sâu sắc rằng mình đang sống trong khoảng thời gian cuối cùng nơi ngôi nhà cũ, không gian quen thuộc, trước khi bước tiếp chặng đường mới vừa lạ vừa quen đang đợi phía trước.
Điều khiến tôi xúc động nhất trong các hoạt động năm nay có lẽ là không khí đoàn kết và nỗ lực hết mình của tập thể. Do năm nay mỗi phòng là một đội thi đấu thể thao nên tinh thần đồng đội của chúng tôi lại càng gắn kết hơn. Có những bạn chưa từng chạm vào trái bóng, vậy mà giờ đây cũng hăng hái ra sân. Chúng tôi hiểu rằng, đợt thi đấu này không phải chỉ để tranh giải, mà chính là sự quan tâm của ban lãnh đạo cơ quan, tạo điều kiện để các phòng gắn kết tinh thần tập thể và lưu giữ kỷ niệm trong sự kiện đặc biệt này. Chúng tôi cũng đang háo hức với ngày hội thao diễn ra cùng nhiều hoạt động hấp dẫn như chạy việt dã, kéo co, nhảy bao bố, đóng đinh và đặc biệt là những trận thi đấu bóng chuyền hơi luôn thu hút sự cổ vũ nhiệt tình.
Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này, ngay từ đầu tháng 5, lãnh đạo cơ quan đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích nhằm lưu lại những khoảnh khắc ấm áp của toàn thể cơ quan trước khi chia tay mái nhà hiện tại để chuyển về ngôi nhà mới. Trong đó, toàn thể BPTV góp mặt trong MV Mỗi bước ta đi, sáng tác của cố nhạc sĩ Thuận Yến, cũng là nhạc hiệu được sử dụng từ những năm 80 khi còn là Đài Sông Bé. Dù ban đầu còn khá bỡ ngỡ, nhưng sau khi được đạo diễn hướng dẫn, tất cả các đội trình diễn khá ăn ý và cảm xúc. Tất cả điều ấy khiến tôi hiểu rằng, dù mỗi người một công việc, một sở trường, cá tính nhưng khi cùng bước vào một sân chơi chung thì ai cũng luôn hết mình vì chúng tôi là một gia đình.
Sân chơi bổ ích cho người làm báo
Song song với hoạt động thể thao, văn hóa và văn nghệ, phần thi nghiệp vụ luôn là một điểm nhấn đặc biệt ở BPTV. Hoạt động này không chỉ là nơi thể hiện kỹ năng nghề nghiệp, mà còn là dịp để ôn lại truyền thống, nhìn lại hành trình làm báo và những thành quả đạt được.
Năm nay, bên cạnh những cây bút kỳ cựu, đoạt nhiều giải thưởng báo chí trong tỉnh cũng như các giải thưởng cấp quốc gia, nhiều bài viết của các phát thanh viên, biên dịch viên, kỹ thuật viên được Ban giám đốc - Ban biên tập đánh giá cao với góc nhìn và cách thể hiện độc đáo, giàu cảm xúc. Những cây bút mới này có cách thể hiện bài viết của mình khá gần gũi, dễ đọc, phản ánh chân thực tâm tư, công việc và cuộc sống của những người làm việc trong cơ quan báo chí lâu năm nhưng chưa bao giờ trực tiếp tham gia viết.
Tác giả (áo tím) cùng đồng nghiệp nhận quà 8-3 từ Ban Giám đốc - Ban Biên tập BPTV năm 2024
Tác giả (thứ 5 từ trái qua) tham gia hội thao cụm miền Đông Nam Bộ tại tỉnh Tây Ninh năm 2020
Làm việc tại BPTV hơn 20 năm nhưng tôi chỉ tập trung vào công việc chính của mình là biên dịch và những phần việc liên quan như thuyết minh, dàn dựng chương trình thu qua vệ tinh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia viết báo. Nhưng nhờ sự phát động, động viên và đôi khi là “chỉ đạo quyết liệt” của lãnh đạo cơ quan, rằng mọi thành viên ở BPTV đều phải tham gia thi nghiệp vụ báo chí, mà tôi đã bắt đầu viết.
Dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam chắc chắn sẽ là một ngày không thể quên với những người làm báo ở BPTV nói riêng. Bởi đây sẽ là dịp kỷ niệm cuối cùng mà chúng tôi được gắn kết trong ngôi nhà thân thương này, để chuyển đến ngôi nhà mới mang tên Đồng Nai.
Tôi cũng như các đồng nghiệp đã suy tư rất nhiều đến ngày chia tay BPTV, liệu trong chặng đường mới có còn được làm việc cùng nhau nữa không? Liệu những gì tập thể BPTV miệt mài cống hiến suốt những năm qua có còn đọng lại trong lòng khán thính giả gần xa? Nhưng rồi tôi tự nhủ rằng hơn 20 năm qua, mình đã sống trọn vẹn với nghề và đã góp một phần nhỏ bé vào ngôi nhà chung mang tên báo chí cách mạng Việt Nam.
Và tôi tin rằng, đây không phải là sự kết thúc mà là một khởi đầu mới trong một gia đình mới đông vui hơn, sẽ có nhiều điều mới mẻ để học hỏi, tích lũy thêm những kiến thức, kỹ năng giúp tôi phát triển hơn với nghề. Và chắc chắn, những gì tôi đã tích lũy được trong quá trình công tác tại BPTV sẽ là hành trang quý báu, là phần ký ức đẹp mà tôi lưu giữ mãi trong tim. Và dù ở bất cứ đâu, chúng tôi - những người làm báo, vẫn luôn sẵn sàng cống hiến.
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/173968/cho-don-ngay-hoi-lon-cua-nguoi-lam-bao
Bình luận (0)