Laodong.vn
Chợ nổi Cái Răng vừa thân thương vừa khác lạ về chiều
Tham quan chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) khi trời dần tắt nắng, du khách sẽ cảm nhận được rõ nét yên ả, bình dị của sông nước miền Tây.
Cùng chủ đề
Cùng chuyên mục
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình
70 năm viết tiếp bản hùng ca trên biển
Hà Giang - vẻ đẹp níu chân người
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình
Ngắm “cổng nhà trời” Pù Luông - Thanh Hoá
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dưới mưa
Bình luận (0)