Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chưa bao giờ cơ hội hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc tốt như ngày nay

Báo Đại Đoàn KếtBáo Đại Đoàn Kết20/03/2025

Ngày 20/3, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức gặp gỡ lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc các thời kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng.


Tới dự cuộc gặp gỡ còn có: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đến sự cuộc gặp gỡ còn có hơn 800 đại biểu là các lưu học sinh, sinh viên Việt Nam - Trung Quốc. Đây là các thế hệ học sinh, sinh viên - những người đã trực tiếp chứng kiến sự phát triển quan hệ Việt - Trung, cùng sự góp mặt của các đại diện thế hệ trẻ - tương lai của hai nước.

Trước khi diễn ra cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu đã xem trưng bày ảnh về thành tựu 75 năm quan hệ Việt – Trung, trồng cây “Cây Giao lưu nhân văn Việt – Trung”.

z6424288564137_f98a05a16c8d7a1cd2ee9e35ecf3f227.jpg
Ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Lư Mỹ Niệm chia sẻ tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: Quang Vinh.

Tại cuộc gặp gỡ, ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cựu học sinh trường Dục Tài Quế Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc) chia sẻ về khoảng thời gian ông được học tập tại Trung Quốc khi mới 13 tuổi. Thời điểm đó, do hoàn cảnh chiến tranh nên Đảng và Bác Hồ đã quyết định cùng với sự đồng thuận của Chính phủ Trung Quốc đưa các lưu học sinh Việt Nam sang học ở trường Dục Tài Quế Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc).

Ông Nhân nhớ lại khi ấy, cả Việt Nam và Trung Quốc đều khó khăn. Nhưng đến bữa ăn ở nhà bếp trường Dục Tài thì riêng lưu học sinh Việt Nam vẫn có mâm cơm ăn, 4 – 6 người/mâm. Cảm nhận đầu tiên là nước bạn đã dành cho học sinh Việt Nam những điều kiện tốt nhất để học tập.

Ông Nhân nhấn mạnh: “Học sinh chúng tôi khi ấy, sau này trở về nước, có người ra chiến trận, có người trở thành giáo sư, hay những tướng lĩnh trong quân đội, thành lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau này. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn luôn giữ trong tim mình những tình cảm của nước bạn. Chúng tôi tự nhắc nhở mình là một phần của lịch sử Việt Nam và phải có trách nhiêm vun đắp cho quan hệ 2 nước Việt Nam – Trung Quốc”.

Về kỳ vọng quan hệ giữa 2 nước, ông Nhân cũng cho rằng, năm 1925 Bác Hồ sang Trung Quốc lần đầu, đến nay là 100 năm. Khi Bác tổ chức lớp tập huấn đầu tiên 3 nước thì có 75 người Việt Nam học, nhưng đến nay chúng ta có hơn 20 nghìn sinh viên Việt Nam đang học tại Trung Quốc, và 1.500 học sinh, nghiên cứu sinh Trung Quốc tại Việt Nam. Có sinh viên Việt Nam tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trung Quốc, có sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp Tiến sĩ tại Việt Nam, điều đó phản ánh xu thế hai nước ngày càng giao lưu, gắn bó.

“Tôi cho rằng chưa bao giờ cơ hội hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc tốt như ngày nay. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần khẳng định, giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là những yếu tố cực kỳ quan trọng để đất nước ta phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, bước vào kỷ nguyên mới. Chúng ta đang làm “gốc rễ”, chúng ta hợp tác về giáo dục, hợp tác kinh tế, và chắc chắn trong thời gian tới, tương lai Việt Nam-Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển rực rỡ. Khi Trung Quốc kỷ niệm 100 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và Việt Nam kỷ niệm 100 năm nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam-PV) thì chúng ta rất tự hào về đóng góp của mình cho mỗi nước và xây dựng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Trung Quốc.

Tại cuộc gặp gỡ, bà Lư Mỹ Niệm, giáo viên Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, từng làm phiên dịch của trường Dục Tài Quế Lâm, Quảng Tây cũng chia sẻ, lúc đó bà 26 tuổi, cảm thấy các du học sinh như là anh em một nhà. Nhờ được sự giáo dục của Bác Hồ và Bác Mao Trạch Đông cho nên mới có ngày hôm nay khi cá nhân bà nói được cả 2 thứ tiếng: Việt Nam và Trung Quốc.

“Lúc bấy giờ Trung Quốc cũng rất nghèo, người dân còn phải mặc quần vá, rách, ăn thiếu nhưng ưu tiên cho các bạn lưu học sinh đến từ Việt Nam. Là người sinh sống ở cả Việt Nam và Trung Quốc nên tôi cảm nhận như là gia đình, các giáo viên và hiệu trưởng coi chúng tôi như con em một nhà”, bà Niệm xúc động chia sẻ.



Nguồn: https://daidoanket.vn/ong-nguyen-thien-nhan-chua-bao-gio-co-hoi-hop-tac-toan-dien-viet-nam-trung-quoc-tot-nhu-ngay-nay-10301927.html

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia
Vòng quay thiêng liêng của sự sống
Lăng tẩm ở Huế
Khám phá Mũi Trèo đẹp như tranh ở Quảng Trị

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm