Vợ chồng Việt kiều anh Trương Tuấn, chị Diệu Liên góp tiền xây nhà cho ông Ma Văn Vương, xóm Khau Đu, xã Yên Trạch (Phú Lương). |
Xây được một ngôi nhà để “an cư” đã là điều khó với nhiều người, thì với những hộ nghèo, điều đó có khi là ước mơ cả đời chưa thể với tới. Bởi vậy, mỗi mái nhà nghĩa tình được trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp người nghèo vượt qua nghịch cảnh, từng bước ổn định cuộc sống.
Suốt nhiều năm qua, anh Vũ Văn Mau, thuộc diện hộ nghèo, ở xã Yên Trạch (Phú Lương) cùng hai con sống trong căn nhà lợp lá cọ đã xuống cấp nghiêm trọng. Vợ bỏ đi, một mình anh gồng gánh nuôi con, trong khi bản thân mắc bệnh hở van tim, cao huyết áp, thường xuyên đau ốm. Tai họa chưa dừng lại khi con trai anh từng bị tai nạn, gãy chân tay, hiện vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. “Bao năm qua, cả nhà chỉ trông vào hai sào ruộng. Cơn bão số 3 hồi tháng 9 năm ngoái làm đất sau nhà sụt lở, cây cối đổ vào khiến căn nhà dột nát càng thêm siêu vẹo.
Sau khi khảo sát gia cảnh của anh, nhóm thiện nguyện do các nhà hảo tâm là anh Vũ Xuân Hồng (phường Lương Sơn, TP. Sông Công) và chị Phùng Thị Thương (thị trấn Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ) vô cùng xúc động và quyết tâm vận động kinh phí để xây dựng cho anh một căn nhà mới. Dự kiến ngôi nhà có diện tích 65m², tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng, sẽ hoàn thành vào tháng 6-2025.
Không chỉ giúp riêng gia đình anh Mau, từ năm 2023 đến nay, nhóm thiện nguyện của anh Hồng và chị Thương đã kết nối xây dựng 30 ngôi nhà nhân đạo cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Phú Lương. Cách làm của nhóm có khi là dựa trên khoản hỗ trợ ban đầu từ Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ (30-50%), sau đó kêu gọi xã hội hóa phần còn lại và trực tiếp đứng ra tổ chức xây dựng, bàn giao nhà, có khi là vận động hỗ trợ 100% kinh phí xây nhà. |
Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025, nhóm đã khởi công 7 ngôi nhà tại xã Yên Trạch và Hợp Thành. Mỗi căn nhà đều được thiết kế khép kín gồm hai phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh, với chi phí xây dựng trung bình khoảng 130 triệu đồng.
Ông Hoàng Văn Dâng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trạch, chia sẻ: Là xã có số nhà tạm, nhà dột nát nhiều nhất của huyện, trong vòng 3 năm qua, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ nhiều từ các tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm đặc biệt là nhóm thiện nguyện chỗ anh Hồng và chị Thương. Tính đến nay, toàn xã có hơn 20 nhà được các anh chị hỗ trợ xây dựng. Nếu chỉ trông vào nội lực gia đình hoặc ngân sách địa phương, không biết đến bao giờ người dân mới có được mái nhà tử tế.”
Nhóm từ thiện nguyện của anh Vũ Xuân Hồng và chị Phùng Thị Thương vận động kinh phí xây nhà cho anh Vũ Văn Mau, xã Yên Trạch (Phú Lương). |
Cách đó không xa, tại xóm Yên Thủy 4, xã Yên Lạc, vợ chồng ông Nguyễn Quốc Bảo cũng đón nhận ngôi nhà mới do Câu lạc bộ (CLB) Trái tim Nhật thiện cùng chính quyền, các đoàn thể địa phương chung tay hỗ trợ. Căn nhà cũ của ông bà nằm sâu trong bìa rừng, lụp xụp, ẩm thấp, đi lại khó khăn. Không có tư liệu sản xuất, thu nhập bấp bênh, ông bà sống lay lắt trong căn nhà tranh suốt nhiều năm trời.
Ông Bảo xúc động: “Nay được ở trong ngôi nhà rộng 60m², xây khang trang, đẹp đẽ, tôi thực sự không dám tin vào mắt mình. Chúng tôi biết ơn chính quyền, các nhà hảo tâm rất nhiều”. Được biết, ngôi nhà của ông bà có tổng kinh phí hơn 120 triệu đồng, trong đó riêng CLB Trái tim Nhật thiện đóng góp gần 60 triệu đồng gồm tiền mặt, vật liệu và ngày công.
Từ khi thành lập đến nay, CLB Trái tim Nhật thiện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 10 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo. Mới đây, các thành viên CLB đã đến khảo sát hoàn cảnh của 3 gia đình tại xóm Long Thành, xã Bình Long (Võ Nhai). Đây là các gia đình đang sống trong cảnh tận cùng khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo, không thể lao động và không có khả năng đối ứng phần kinh phí nhà nước hỗ trợ.
Anh Tống Đình Sơn, Chủ nhiệm CLB Trái tim Nhật thiện: “Chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay, bởi chỉ cần thêm chút kinh phí nữa là có thể giúp họ có một mái nhà che mưa nắng, yên tâm chữa bệnh và sống tiếp những tháng ngày cuối đời bình yên hơn.”
Đồng hành với công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Thái Nguyên, có rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, tiêu biểu như: Cha xứ Đỗ Công Viên (Giáo xứ Yên Lãng, Đại Từ); bà Đỗ Thị Thu Hiền (Công ty TNHH Chân Thực Á Châu, Hà Nội); bà Phạm Thúy Sơn (Chủ tịch Công ty CP Xây dựng - Thương mại và Du lịch Hồng Ngọc Hà Travel); Chùa Thuần Lương (Lương Sơn, TP. Sông Công); vợ chồng ông bà Trương Tuấn - Diệu Liên đang sinh sống tại Canada… Những đóng góp thầm lặng ấy đang từng ngày thắp sáng hy vọng cho người nghèo.
Theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, đến ngày 10/4/2025, toàn tỉnh có 1.487/1489 hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ đã hoàn thành xây mới, sửa chữa nhà ở hoặc đang xây, đạt 99,26% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Trong kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức, đội, nhóm, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.
Việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ cải thiện điều kiện sống cho người dân mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Đó là minh chứng sống động về việc chỉ cần đồng lòng, sẻ chia thì sẽ "không còn ai bị bỏ lại phía sau" trong những căn nhà dột nát.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202504/chung-tay-xoa-nha-tam-dung-mai-am-yeu-thuong-bb031f3/
Bình luận (0)