Tại giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân 2025 vừa khép lại tại Đà Nẵng, tay vợt Lê Đình Đức chính là một bất ngờ vô cùng thú vị.
Tại chung kết đồng đội nam, chiến thắng xuất thần 3-0 của Lê Đình Đức trước đàn anh Nguyễn Anh Tú đã mang đến sự tự tin rất lớn để Tạ Hồng Khánh sau đó thắng dễ Đỗ Tuấn Kiệt giúp đội bóng bàn CAND T&T vô địch nội dung đồng đội nam.
Bầu Hiển (áo đen) trong lễ xuất quân của đội bóng bàn CAND T&T. Tay vợt Lê Đình Đức (thứ hai từ trái sang, hàng đứng trên) đã thi đấu xuất sắc
Ảnh: Duy Linh
Biến cố sốc khiến Lê Đình Đức tưởng chừng phải rời xa bóng bàn
Có lẽ không nhiều người biết rằng, hành trình vươn lên thi đấu đỉnh cao của Lê Đình Đức là một chặng đường đầy mồ hôi và nước mắt, với biến cố tưởng như sẽ đóng sập ước mơ của tay vợt sinh năm 1999 quê Đắk Nông.
Năm 2009, Lê Đình Đức được HLV Vũ Mạnh Cường phát hiện tại giải trẻ Đà Nẵng và đưa về lò đào tạo Hà Nội T&T.
Đức mang trong mình khát vọng, niềm tin và nghị lực của một cậu bé miền núi, khát khao vươn lên bằng đam mê với trái bóng nhỏ. Thế nhưng, khi giấc mơ đang ở phía trước, biến cố ập đến vào năm 2013: tay chân Đức bỗng nhiên teo tóp lại, không còn đi lại được. Bệnh viện này tới bệnh viện khác, hy vọng rồi thất vọng, bởi không tìm ra bệnh.
Lê Đình Đức (áo xanh) bùng nổ, đánh bại đàn anh Nguyễn Anh Tú
Ảnh: Duy Linh
Cho đến khi gặp được PGS.TS Trần Thị Minh Hoa tại Bệnh viện Bạch Mai, Đức được kết luận: viêm cột sống dính khớp tự phát tuổi thiếu niên rất nặng – căn bệnh có thể lấy đi khả năng vận động, để lại một cuộc đời tàn phế nếu không được chữa trị kịp thời.
Sau khi được HLV Vũ Mạnh Cường báo cáo về bệnh tình của Lê Đình Đức, không một phút đắn đo, bầu HIển quyết định: “Bằng mọi cách, phải chữa trị cho Đức. Dù sau này Đức không thể thi đấu, cũng phải giúp cháu có thể đi lại, sống như một người bình thường".
Ba năm ròng rã – cả một hành trình gian nan, không chỉ của Đức, mà của cả tập thể ban huấn luyện CLB bóng bàn Hà Nội T&T.
Các tay vợt xuất sắc của đội CAND T&T
Ảnh: Duy Linh
HLV Vũ Mạnh Cường và các đồng đội thay nhau cõng Đức từ tầng 1 lên tầng 5 bệnh viện Bạch Mai sinh hoạt, chữa trị. Mỗi ống thuốc chữa trị cho Đức lúc ấy có giá hơn 20 triệu đồng. 5 ống thuốc đầu được truyền, Đức đáp ứng tốt.
Nhưng đến ống thuốc thứ 6, Đức phản ứng khiến cả khoa lo lắng. May mắn, mọi thứ đều ổn và tất cả là minh chứng cho một chữ "tâm" mà bầu Hiển đã gieo vào những người xung quanh. Với sự hỗ trợ tài chính và tinh thần từ bầu Hiển, từ HLV Vũ Mạnh Cường cùng đội bóng bàn Hà Nội T&T, Đức bắt đầu hành trình chống lại số phận.
Chống chọi với nghịch cảnh
Đức tập đi từng bước trong đau đớn, tập phục hồi từng động tác nhỏ nhất, và trên hết, cậu kiên trì với niềm tin sắt đá: “Mình sẽ trở lại bàn bóng. Mình sẽ không từ bỏ giấc mơ này". Nghị lực phi thường chính là ngọn lửa cháy bỏng không tắt, giúp Đức không chỉ trở lại thi đấu, mà còn chiến thắng chính mình, trở thành nguồn cảm hứng về sức mạnh ý chí cho các đồng đội, các lứa đàn em như Đinh Anh Hoàng, Mai Ngọc tại lò bóng bàn Hà Nội T&T và bây giờ là CLB bóng bàn CAND T&T.
Mồ hôi, nước mắt và ý chí của Đức đã được tiếp sức từ tình người, từ sự bao dung, nhân văn của bầu Hiển. Câu chuyện của Lê Đình Đức chính là minh chứng đẹp đẽ cho cái tâm của bầu Hiển - một người làm thể thao có trách nhiệm với con người, với cộng đồng.
Thanhnien.vn
Nguồn:https://thanhnien.vn/chuyen-chua-tung-ke-cua-le-dinh-duc-bau-hien-da-giu-lai-giac-mo-bong-ban-tuyet-voi-185250527110336545.htm
Bình luận (0)