Tấm lòng cựu binh Sư đoàn 320
Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải trú tại phường Thành Vinh là Trưởng ban liên lạc truyền thống Sư đoàn 320 khu vực Nghệ Tĩnh. Gần 7 năm trước, qua nguồn tin trong cuốn hồi ký “Có một thời như thế” của nhà văn Võ Minh, ông Hải đã lần ra manh mối về liệt sĩ Trần Thanh Hải, là lính Trung đoàn 271, hy sinh năm 1972 tại Tây Ninh.

Khâu nối những chi tiết, sự việc cùng với kinh nghiệm một thời trận mạc, cựu binh Lê Mạnh Hải có dự cảm chiến sĩ Trần Thanh Hải trong câu chuyện của nhà văn Võ Minh chính là anh trai của ông Trần Phi Hổ - người từng tìm gặp ông nhờ giúp đỡ tìm kiếm mộ người thân.
Sau đó, ông Lê Mạnh Hải cùng gia đình liệt sĩ tổ chức vào Sa Mát (Tây Ninh) tìm hài cốt liệt sĩ. Được sự giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, đặc biệt, có cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành là bộ đội địa phương và anh Nguyễn Văn Đúng là người địa phương, ông Hải và mọi người sớm xác định được nơi chôn cất liệt sĩ Trần Thanh Hải.

Đúng 9h ngày 13/11/2018, gia đình và đồng đội đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ Trần Thanh Hải. Trong giây phút thiêng liêng ấy, tất cả mọi người đều òa khóc…
Ông Trần Phi Hổ ở phường Trường Vinh, em trai liệt sĩ Trần Thanh Hải cho biết: “Tìm thấy hài cốt của anh trai, chúng tôi đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh. Mấy năm sau mẹ chúng tôi đã ra đi thanh thản. Gia đình vô cùng biết ơn những người đã giúp đỡ tìm hài cốt anh tôi, đặc biệt là sự nhiệt tình và đầy trách nhiệm của anh Lê Mạnh Hải”.
Với tư cách Trưởng ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 320 khu vực Nghệ Tĩnh, ông Lê Mạnh Hải là một trong những người có công lớn trong việc vận động, quyên góp, đồng thời, ông cũng là người đóng góp kinh phí, hỗ trợ máy móc, phương tiện cơ giới... cùng các đồng đội xây dựng các nhà bia di tích tại chiến trường xưa, nhằm tái hiện dấu tích lịch sử, ghi nhớ công lao các chiến sĩ, tưởng nhớ đồng đội đã chiến đấu, hy sinh.

Nhờ đó, 4 nhà bia tưởng niệm ở Gia Lai, Quảng Ngãi và TP. Hồ Chí Minh hoàn thành và trở thành biểu tượng của tình đồng đội. Các nhà bia tưởng niệm là kết tinh của những tấm lòng đậm tình ân nghĩa của các cựu binh Sư đoàn 320, trong đó có những cựu binh Nghệ Tĩnh.
Là một doanh nhân, kinh doanh nhiều lĩnh vực. Để có cuộc sống hôm nay, bao đồng đội của mình đã ngã xuống. Điều đó thôi thúc tôi trở lại chiến trường xưa, không tiếc thời gian, công sức và kinh phí xây dựng bia tri ân đồng đội, từ đó, tôi thấy lòng mình thanh thản hơn”.
Cựu chiến binh Lê Mạnh Hải
Vượt rừng tìm đồng đội
Trở về từ chiến trường, không ít người lính chiến luôn đau đáu vì đồng đội đang nằm lại nơi bìa rừng, dốc núi. Nỗi nhớ thương đã thôi thúc những bước chân cựu binh đi tìm đồng đội và cung cấp thông tin cho các đơn vị quy tập. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cầm (SN 1951) ở xóm 1, xã Minh Châu (huyện Diễn Châu cũ) từng có mặt trong đội hình chiến đấu của Trung đoàn 57 (Quân khu 4).

Trong thời gian vào sinh ra tử ở chiến trường Quảng Trị, người cựu binh ấy không ít lần chứng kiến sự hy sinh và tự tay chôn cất đồng đội đã ngã xuống. Dù mang thương tật nhưng ông Cầm có niềm may mắn được trở về đoàn tụ với gia đình, quê hương, nhưng ông vẫn luôn khắc khoải nhớ thương những đồng đội đang nằm lại ở khắp các chiến trường.
Nỗi khắc khoải và nhớ thương đã thôi thúc ông Cầm thực hiện những việc làm ý nghĩa, góp phần xoa dịu nỗi đau cho những thân nhân liệt sĩ. Năm 2013, ông bàn với gia đình liệt sĩ Võ Văn Tùng (hy sinh năm 1970) vào Quảng Trị tìm mộ, vì ông Cầm và liệt sĩ Tùng là bạn đồng niên, cùng quê, cùng nhập ngũ một ngày và chiến đấu cùng một đại đội.
Và cũng chính ông Cầm là người mai táng liệt sĩ Tùng khi bị trúng mảnh bom hy sinh ở điểm chốt 402. “Hành trình tìm kiếm mộ đồng đội hết sức gian nan, mất 1 ngày lội suối, băng đèo mới tìm đến cao điểm 402, nơi anh Tùng hy sinh. Chúng tôi phải giữ khoảng cách giữa mỗi người 15m đề phòng đạp phải mìn còn sót lại, cuối cùng cũng đưa được hài cốt anh ấy về an táng ở quê hương”, ông Cầm kể lại.

Trong những năm qua ở Nghệ An đã có hàng chục cựu chiến binh tự nguyện vào chiến trường xưa tìm mộ đồng đội, giúp đỡ nhiều gia đình vơi nỗi đau thương, mất mát. Điển hình là ông Nguyễn Tất Triển ở phường Trường Vinh đã nhiều lần đến các nghĩa trang vùng Trị - Thiên ghi tên từng liệt sĩ quê Nghệ An rồi phân chia theo từng địa phương, gửi Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội các huyện (cũ), nhờ chuyển về từng gia đình.
Hay ông Từ Viết Thư ở xã Thiên Nhẫn (huyện Nam Đàn cũ) đã nhiều lần vào mặt trận Quảng - Đà xưa và tìm được hàng chục mộ liệt sĩ; ông Lê Văn Thuyết ở phường Trường Vinh cũng tìm được hàng chục ngôi mộ liệt sĩ ở chiến trường Quảng Trị; ông Đậu Văn Minh ở phường Cửa Lò đã trực tiếp vào cuộc cùng gia đình ông Mai Thanh Dương đưa hài cốt anh trai là liệt sĩ Mai Thanh Sơn về quê an táng…
Là cựu binh nhập ngũ sau năm 1975, với niềm tri ân sâu nặng, ông Đặng Quang Huynh ở xã Tân Châu (huyện Diễn Châu cũ) đã có một việc làm hết sức ý nghĩa. Ông Huynh đã 2 lần vào Quảng Trị, đi khắp các nghĩa trang và chụp ảnh những tấm bia liệt sĩ người Nghệ An. Tổng cộng có hơn 700 bức ảnh được in và gửi về cho các gia đình, địa phương theo thông tin trên bia mộ. Nhờ vậy, một số gia đình đã tìm được mộ của người thân.

Được biết, từ năm 2017, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã triển khai Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Mục đích của chương trình nhằm phát huy vai trò của cựu chiến binh và tổ chức Hội các cấp tích cực tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Từ khi phát động đến nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã nhận được rất nhiều thông tin của nhiều phần mộ liệt sĩ do các hội viên cung cấp.
Việc tìm kiếm mộ liệt sĩ vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của các cựu chiến binh đối với đồng đội đã hy sinh. Trong những năm qua, hội cựu chiến binh các cấp đã vận động nhiều hội viên vào chiến trường xưa tìm mộ đồng đội và cung cấp thông tin quan trọng cho các đoàn quy tập. Qua đó, thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ công lao của những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời, đáp ứng mong mỏi của gia đình, thân nhân các liệt sĩ”.
Đại tá Nguyễn Duy Cần - Phó trưởng Ban Công tác, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An
Nguồn: https://baonghean.vn/chuyen-cuu-binh-nghe-an-bang-rung-vuot-suoi-tim-mo-dong-doi-hy-sinh-tai-chien-truong-phia-nam-10302681.html
Bình luận (0)