Năm 2009, khi là sinh viên năm nhất Khoa Sư phạm Toán ở Trường Đại học Cần Thơ, thầy Trung đã tích cực tham gia phong trào hiến máu nhân đạo do Chi hội Sinh viên trường đại học phát động, với 8 lần hiến máu thường kỳ.
Thầy Trương Thành Trung đang hiến máu. Ảnh: TGCC |
Ngoài ra, thầy Trung nhiều lần trực tiếp đến Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ hiến máu, nhằm lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Bên cạnh đó, thầy Trung còn tự nguyện tham gia vào ngân hàng máu sống ở Bệnh viện Trung ương Cần Thơ để khi bệnh viện thiếu máu đột xuất, thầy sẵn sàng đến hiến máu để phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân.
Không chỉ bản thân thầy Trung tình nguyện hiến máu, mà thầy còn vận động bạn bè, người thân cùng chung tay hiến máu. “Sau mỗi lần hiến máu, tôi không chỉ khỏe hơn nhiều, mà còn cảm thấy vui, bởi hiến máu đã cứu người trong lúc nguy khốn là việc mình cần phải làm và lan tỏa điều tử tế này đến với mọi người cùng chung tay hiến máu cứu người”, thầy Trung chia sẻ.
Hiến máu cứu người - một hành động tử tế theo suốt bản thân thầy Trung từ thời sinh viên cho đến khi trở thành nhà giáo. Với vai trò là Bí thư Đoàn trường THPT Lê Thanh Hiền, thầy Trung có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động xã hội thiết thực. Thầy không chỉ tiên phong trong phong trào hiến máu nhân đạo, mà còn vận động được rất nhiều thầy cô cùng học sinh tham gia.
Tại Trường THPT Lê Thanh Hiền, thầy Trung tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về ý nghĩa của những giọt máu cứu người thông qua Ngày “Toàn dân hiến máu 7-4” hằng năm với lời kêu gọi “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và những câu chuyện xúc động khi bệnh nhân được truyền máu, cứu sống kịp thời, đã truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhiều học sinh. Đến nay, thầy Trung đã 30 lần hiến máu nhân đạo, cứu sống nhiều người bệnh khi cần truyền máu.
HẾT LÒNG VÌ HỌC SINH
Trường THPT Lê Thanh Hiền là một trong những trường có không ít học sinh hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học cao. Vì thế, thầy Trung đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh này, nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Theo đó, thầy Trung cùng với Hội Chữ thập đỏ địa phương phát động phong trào “Nâng bước đến trường”.
Phong trào nhanh chóng được sự ủng hộ của giáo viên, cựu giáo viên và cựu hoc sinh, cũng như nhà hảo tâm trao tặng 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất), 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), trong đó có 5 suất dành cho học sinh đậu vào các trường đại học. Tuy giá trị mỗi suất học bổng không nhiều nhưng suốt nhiều năm qua, nhờ hoạt động này, thầy Trung đã giúp nhiều học sinh khó khăn có thêm cơ hội bước tiếp con đường học vấn, thắp sáng niềm tin vào giảng đường đại học, mở ra cho các em tương lai tươi sáng.
Với việc hằng ngày chứng kiến nhiều học sinh tham gia giao thông trên những tuyến đường đông đúc xe cộ, rất nguy hiểm, thầy Trung luôn trăn trở với việc đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh. Thầy Trung chia sẻ: “Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra với học sinh, nhìn thấy những nguy hiểm luôn chực chờ các em làm tôi lúc nào cũng lo lắng, bất an.
Do đó, tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp những vấn đề về an toàn giao thông như luật giao thông, xây dựng văn hóa giao thông… bằng nhiều hình thức khác nhau như diễn kịch, thuyết trình kết hợp với trình chiếu hình ảnh… đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng thuận từ thầy cô, phụ huynh học sinh và đặc biệt là sự hào hứng tham gia của học sinh”.
Nhớ lại thời dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp vào năm 2021, thầy Trung cho biết, thầy đã cùng với Đoàn Thanh niên địa phương kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tận tay các em những bộ sách giáo khoa, điện thoại di động để các em có đủ điều kiện học tập, bởi thầy tâm niệm dù tạm ngừng đến lớp nhưng không để các em ngừng học.
Không chỉ là một tình nguyện viên tích cực với việc hiến máu nhân đạo, thầy Trung còn là một giáo viên dạy giỏi và hết mực yêu thương học sinh. Thầy Trung không chỉ chú trọng về kiến thức, thành tích, mà còn quan tâm giáo dục học sinh về đạo đức, biết yêu thương, chia sẻ với người khác, đặc biệt rèn luyện cho các em kỹ năng sống.
Ngoài ra, thầy còn dành nhiều thời gian trò chuyện với học sinh vào những buổi chào cờ đầu tuần, kể cho các em nghe những mẫu chuyện về Bác Hồ, gương người tốt, việc tốt, gương điển hình về nghị lực sống, phương pháp học đem lại hiệu quả cao… Thầy luôn động viên, khen thưởng kịp thời những học sinh biết phấn đấu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.
Khi nói về thầy Trương Thành Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thanh Hiền Võ Văn Nghiêm cho biết: “Thầy Trung là một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết, là tấm gương đáng để mọi người noi theo. Những việc làm tử tế của thầy Trung đã lan tỏa trong nhà trường và cộng đồng”.
Với tinh thần trách nhiệm, sự năng động và sáng tạo, thầy Trương Thành Trung đã nhận nhiều Bằng khen của ngành và địa phương gồm: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Hiến máu tình nguyện” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (năm 2024), Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (năm 2023), Bằng khen của Tỉnh đoàn Tiền Giang (năm 2021) và nhiều Bằng khen của UBND huyện, của Huyện đoàn Cái Bè…
VÕ TRUNG HẢI
Nguồn: https://baoapbac.vn/xa-hoi/202504/chuyen-ve-thay-giao-30-lan-hien-mau-1040365/
Bình luận (0)