Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Có mặt tại Dinh Độc Lập trưa 30.4 là khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi”

BHG - Những ngày đất nước hân hoan chào mừng 50 năm, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), chúng tôi có dịp gặp lại chú Hoàng Thiểm, trú tại thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, người từng khoắc trên mình màu áo quân giải phóng, để tiếp tục được nghe ông hồi tưởng về thời khắc đất nước trọn niềm vui trưa 30.4.1975.

Báo Hà GiangBáo Hà Giang28/04/2025

BHG - Những ngày đất nước hân hoan chào mừng 50 năm, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), chúng tôi có dịp gặp lại chú Hoàng Thiểm, trú tại thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, người từng khoắc trên mình màu áo quân giải phóng, để tiếp tục được nghe ông hồi tưởng về thời khắc đất nước trọn niềm vui trưa 30.4.1975.

Chúng tôi từng một vài lần gặp, viết về chú Hoàng Thiểm với hồi ức về Chiến dịch Hồ Chí Minh và những kỷ niệm chiến trường, lần nào cũng là những cảm xúc đặc biệt. Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, chú Thiểm làm phóng viên ở Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam, được có mặt ở nhiều sự kiện đặc biệt, như tham gia tác nghiệp chuyến thăm của lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro tại vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị năm 1973. Đặc biệt là vinh dự được có mặt tại thời khắc chiến thắng trưa 30.4.1975 tại Dinh Độc Lập.

Nhà báo Hoàng Thiểm (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng nghiệp từng có mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ảnh CTV
Nhà báo Hoàng Thiểm (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng nghiệp từng có mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ảnh CTV

Chú Hoàng Thiểm tâm sự, nhiệm vụ lịch sử đã đặt tôi và anh Đậu Ngọc Đản, người phóng viên cùng đơn vị vào thời khắc chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh trưa 30.4.1975. Trên đường cùng mũi tiến công chủ lực tiến vào Dinh Độc Lập, chúng tôi được bố trí đi cùng trên một chiếc xe tăng thuộc Lữ đoàn 203 nổi tiếng của Quân đoàn 2. Rất may mắn khi chúng tôi là lực lượng đầu tiên tiến vào trung tâm Sài Gòn, đó là khoảng thời gian rất gấp gáp nên chẳng ai trong chúng tôi kịp hỏi thông tin về anh em kíp lái xe tăng hôm đó, tất cả đều hướng đến thời khắc lịch sử của dân tộc. Lúc đó, tôi đã nghĩ về quê hương Hà Giang với gia đình, người thân sắp được gặp lại. Sau này, tôi có nắm lại thông tin về chiếc xe tăng chúng tôi ngồi là xe đi thứ 4 trong tốp xe tăng của Đại đội trưởng Bùi Quang Thận, người cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập trưa 30.4.1975.

Kể tiếp câu chuyện, chú Thiểm xúc động nói, sự thần tốc của Chiến dịch Hồ Chí Minh đã đưa chúng tôi đến Dinh Độc Lập, nơi mà trước đó chiếc xe tăng của anh Bùi Quang Thận đã đến. Khoảng hơn 11h30 trưa ngày 30.4.1975, tôi và anh Đậu Ngọc Đản nhảy xuống khỏi xe tăng và chạy ngay vào Dinh Độc Lập. Thấy chúng tôi là những phóng viên đầu tiên của quân giải phóng đến, một số phóng viên của các hãng thông tấn nước ngoài vội chạy đến để hỏi tình hình, tôi chào họ rồi dứt ra, chạy theo cán bộ, chiến sỹ của ta vào trong Dinh, leo lên các tầng phía trên. Tại đây, chúng tôi được thấy Tổng thống ngụy Dương Văn Minh, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu bằng xương bằng thịt và nội các ngụy ngồi im lặng chờ đầu hàng. Đó là thời khắc chúng tôi chứng kiến những hình ảnh cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn. Với vai trò của người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, chúng tôi đã nỗ lực hết mình bằng tinh thần khẩn trương nhất để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền.

Tháng 4 luôn gợi lại những ký ức tự hào và đặc biệt đối vơi cựu chiến binh Hoàng Thiểm. Ảnh CTV
Tháng 4 luôn gợi lại những ký ức tự hào và đặc biệt đối vơi cựu chiến binh Hoàng Thiểm. Ảnh CTV

Bước sang tuổi 78, trở về quê hương Xuân Giang vui điền viên, chú Hoàng Thiểm xúc động chia sẻ với chúng tôi, được có mặt tại Dinh Độc Lập trưa 30.4.1975 là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời tôi. Hàng năm mỗi dịp tháng 4, tôi đều nhớ đến kỷ niệm đặc biệt này. Tôi là người lính giải phóng, là một trong hai phóng viên đầu tiên, cũng là người con Hà Giang duy nhất được chứng kiến thời khắc chiến thắng tại Dinh Độc Lập. Trong 50 năm qua, bạn bè, đồng nghiệp của tôi thường xuyên hàn huyên, nhắc tôi về sự kiện lịch sử này. Về quê, bà con, anh em biết chuyện tôi vào Dinh Độc Lập trưa 30.4.1975 ai cũng tự hào. Những thước phim và ảnh đen trắng chúng tôi chụp Chiến dịch Hồ Chí Minh, ở Dinh Độc Lập sẽ được lưu giữ mãi cho mai sau.

Nhớ đến kỷ niệm chiến thắng trưa 30.4.1975, chú Thiểm cho biết, cứ mỗi khi tổ chức gặp mặt các thế hệ phóng viên ôn lại sự kiện này, Thông tấn xã Việt Nam đều nhớ và mời chúng tôi về dự. Năm nay, dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, cùng với Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm PT – TH Quân đội cũng mời tôi cùng nhiều anh em lớp phóng viên tiền phương về hội ngộ và sẽ tổ chức đi vào Quảng Trị để làm phim về ký ức những ngày chiến trường năm xưa. Tôi rất tự hào và xúc động.   

Được biết, chú Hoàng Thiểm từng công tác tại Báo Hà Giang hơn 1 năm, năm 1969 chú được Tòa soạn cử đi học đại học báo chí cùng các đồng chí Hoàng Đống và Nguyễn Minh Quang. Sau đó, chú Thiểm và chú Nguyễn Minh Quang tiếp tục theo học lớp phóng viên tiền phương và được chuyển công tác sang ngành Quân đội làm phóng viên chiến trường.   

Huy Toán

Nguồn: https://baohagiang.vn/50-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc/202504/co-mat-tai-dinh-doc-lap-trua-304-la-khoanh-khac-dep-nhat-doi-toi-2256984/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

"Đường quê" trong tâm thức người Việt
Góc nhìn đặc biệt từ tiêm kích Su30-MK2 nhào lộn thả bẫy nhiệt
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TP.HCM trong tiếng reo hò của người dân, du khách
Người dân chờ đợi 5 tiếng để chiêm ngưỡng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời TPHCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm