"CẢM ƠN VÌ SÂN CHƠI Ý NGHĨA"
Giải TNSV quốc tế 2025 - cúp THACO do Báo Thanh Niên tổ chức đã đi đến những nấc thang cuối. Xuyên suốt 9 ngày thi đấu với 10 cuộc so tài là những màn trình diễn đỉnh cao giữa những đội bóng sinh viên mạnh nhất đại diện cho các nước. Tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo trường học và quê hương đã thôi thúc cầu thủ chơi với hơn 100% khả năng, tạo nên những trận đấu hay.
Đội Trường ĐH Lào cảm ơn cổ động viên sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết
Ảnh: ĐỘC LẬP
Dù trải qua mật độ thi đấu dày với 9 trận trong 1 tháng (tính cả giải TNSV VN và quốc tế), nhưng các cầu thủ đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa vẫn kiên cường đánh bại đối thủ mạnh Trường ĐH Life (Campuchia) để giành quyền đá trận chung kết thứ hai ở giải năm nay. Hay đội Trường ĐH Lào dù khởi đầu chậm khi thua Trường ĐH Life, song đã trở lại quỹ đạo chiến thắng để vào chung kết. Và còn cả những màn rượt đuổi hấp dẫn, khó lường đã tạo nên vẻ đẹp cho bóng đá sinh viên.
Đó là "kim chỉ nam" của giải TNSV quốc tế 2025: tạo ra sân chơi để cầu thủ chứng tỏ bản thân và cố gắng không ngừng nghỉ, cũng như tạo cầu nối để sinh viên các nước Đông Nam Á xích lại gần nhau, học hỏi lẫn nhau, tạo ra môi trường hòa hợp và gắn kết.
"Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức giải, Báo Thanh Niên cũng như tất cả những ai đã làm nên sân chơi giàu ý nghĩa cho Trường ĐH Công nghệ Nanyang nói riêng và các đội sinh viên khác nói chung. Với các cầu thủ sinh viên, được thể hiện bản thân ở sân chơi lớn là một vinh dự, cũng như nấc thang rất quan trọng để họ trưởng thành. Chúng tôi đã đến để tranh tài cùng nhau. Trên sân, chúng tôi là đối thủ. Còn ngoài sân, tất cả đều là bạn bè", Trưởng đoàn Muhammad Syafiq Bin Juffri của Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) chia sẻ.
Trưởng đoàn của đội bóng đến từ Singapore dành nhiều tình cảm cho giải đấu
Trưởng đoàn duy nhất là nữ tại giải
Bà Phouvanh Simanovong, Trưởng đoàn Trường ĐH Lào, trải lòng: "Chúng tôi đã học được rất nhiều điều ý nghĩa ở giải năm nay. Các cầu thủ Lào có cơ hội tranh tài với các đội sinh viên nước khác để tích lũy kinh nghiệm và học hỏi về tình đoàn kết. Thắng thua không quan trọng, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực về cả tinh thần và thể chất để cống hiến màn trình diễn tốt nhất".
Còn với Trường ĐH Life, giải đấu đã "mang đến sân chơi để kết nối các đội với nhau. Hy vọng chúng ta sẽ siết chặt tình đoàn kết. Mong rằng giải đấu sẽ được tổ chức thêm nhiều năm nữa".
CÙNG NHAU TIẾN LÊN
Tại buổi gala diễn ra ngày 27.3, 6 đội bóng dự giải TNSV quốc tế 2025 - cúp THACO đã cùng nhau hát, cùng nhau nhảy sôi động trên nền nhạc mang giai điệu của nhiều quốc gia anh em như VN, Lào, Campuchia, Malaysia và Singapore. Dẫu ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, nhưng tinh thần đoàn kết giữa các nước, nhuệ khí sinh viên cùng tình yêu bóng đá đã đưa tất cả lại gần nhau trong tình cảm hữu nghị anh em.
Ông Đoàn Minh Xương, Trưởng ban bóng đá học đường Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, nhấn mạnh: "Giải TNSV quốc tế không chỉ mang đến cú hích cho phong trào bóng đá học đường, mà còn tạo ra sân chơi giao lưu bổ ích, giúp người hâm mộ hiểu được bóng đá sinh viên VN đang ở đâu so với các nước Đông Nam Á". HLV Kim Sang-sik của đội tuyển VN thì khẳng định rất mong chờ Báo Thanh Niên sẽ mời đại diện Hàn Quốc sang VN thi đấu giải TNSV quốc tế để đôi bên trau dồi kinh nghiệm và chứng tỏ khả năng.
Trọng tài Trần Ngọc Nhớ, một trong những người "cầm cân nảy mực" ở giải, khẳng định: "Giải đấu đã mở ra cơ hội giao lưu học hỏi và truyền tải văn hóa giữa sinh viên các nước, kết nối tình bạn bè và hữu nghị Đông Nam Á. Hy vọng giải sẽ được mở rộng quy mô ra các nước châu Á, tận dụng cơ hội để quảng bá hình ảnh sinh viên VN đến bạn bè quốc tế".
Nguồn: https://thanhnien.vn/cu-hich-cho-bong-da-sinh-vien-dong-nam-a-185250330000310707.htm
Bình luận (0)