Trước khi dành nhiều thời gian cho sở thích làm mô hình tiểu cảnh này, ông Thân đã từng bươn chải mưu sinh ở TP.Hồ Chí Minh suốt hơn 20 năm. Dù trải qua thời gian dài sinh sống ở nơi đất khách quê người, nhưng trong lòng ông vẫn chứa đựng một nỗi niềm luôn hướng về quê hương. Chính vì vậy, mà khi cảm thấy mình không còn thích hợp với cuộc sống xô bồ nơi phố thị, ông Thân đã quyết định trở về nơi chôn nhau cắt rốn để tìm một cuộc sống bình yên, an hưởng tuổi già. Khi trở lại quê nhà, ông nhận thấy cuộc sống ngày càng phát triển, đi đôi với đó là cảnh vật cũng ngày càng đổi thay. Những ngôi nhà mái ngói cao tầng khang trang mọc lên san sát, những con đường rộng rãi, nhựa hóa thay thế cho những con ngõ nhỏ ngày nào. Cảnh vật làng quê thân thuộc trong tâm trí của ông Thân giờ đây đã dần bị thay thế bởi nhịp sống hiện đại.
Cảnh vật mô hình từ mái nhà, hồ nước được ông Thân tái hiện rất gần gũi. |
Dù vậy, tình yêu quê hương và những giá trị truyền thống vẫn luôn âm ỉ trong lòng ông. Ông nhớ những mái nhà lợp rạ, vách đất, và cả những cái ao nhỏ in bóng những hàng cây. Hình ảnh quen thuộc ấy, như một phần trong máu thịt, không thể tách rời trong ông. Cũng từ đó mà niềm đam mê tái hiện ký ức qua những mô hình tiểu cảnh thu nhỏ của ông Thân đã ra đời. “Cuộc sống ngày càng phát triển, hình ảnh những ngôi nhà 3 gian, 5 gian, 2 chái trước đây cũng thưa dần. Vì muốn lưu giữ lại chút kỷ niệm để con cháu sau này có thể biết đến mà tôi đã gắn bó với sở thích này hơn 6 năm qua”, ông Thân tâm sự.
Những mái nhà lợp rạ, vách đá ong cũ kỹ, hàng rào, giếng nước cho đến các vật dụng quen thuộc như bàn ghế, chõng tre, lu đựng nước,... Mỗi chi tiết, dù là nhỏ nhất, đều được ông Thân chăm chút từng chút một, từ cách tạo hình cho đến màu sắc, tất cả được hòa quyện tạo nên không gian vô cùng sống động.
|
||
|
|
||
Điều thú vị ở các mô hình tiểu cảnh của ông Thân là chúng không dựa vào bản vẽ hay khuôn mẫu nào. Mọi chi tiết đều được ông tái hiện từ những hình ảnh thân thuộc trong ký ức của mình. Chính vì lẽ đó mà mỗi tác phẩm của ông làm ra không chỉ đẹp mắt, mà còn mang lại cảm giác gần gũi cho bất kỳ ai khi nhìn thấy.
|
Để chia sẻ niềm đam mê, ông Thân còn mang những tác phẩm của mình ra công viên trưng bày để mọi người có thể cùng chiêm ngưỡng và tìm hiểu. Những mô hình này đôi khi còn được nhiều người ngỏ ý mua về làm kỷ niệm. “Tôi thường làm xong rồi để đó ngắm, nếu ai thấy đẹp và muốn mua thì tôi bán. Nhờ vậy mà tôi cũng kiếm thêm được chút ít thu nhập. Thấy cũng có nhiều người thích thú với sở thích này của mình nên tôi vui lắm”, ông Thân vui vẻ kể lại.
Với ông Thân, việc chế tác những mô hình tiểu cảnh không chỉ đơn thuần là sở thích mà còn là cách để ông lưu giữ những kỷ niệm đẹp về quê hương. Quan trọng hơn, ông muốn những thế hệ trẻ, đặc biệt là những người sống ở thành phố có cơ hội tìm hiểu và cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam. Vậy nên, dù tuổi đã cao nhưng ông Thân vẫn không ngừng sáng tạo, tiếp tục làm ra những mô hình tiểu cảnh đầy tâm huyết của mình.
Bài, ảnh: ÁI VY
Nguồn: https://baoquangngai.vn/van-hoa/202503/cu-ong-dam-me-che-tac-mo-hinh-tieu-canh-nha-xua-5b93fcc/
Bình luận (0)