Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cuộc sống mới ở Cu Ty Chải

Những năm qua, cuộc sống của người dân thôn Cu Ty Chải, nơi có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống đã có sự đổi thay rõ nét. Cùng với các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của người dân đã mang lại diện mạo mới cho vùng đất này.

Báo Lào CaiBáo Lào Cai08/10/2025

Những năm qua, cuộc sống của người dân thôn Cu Ty Chải, nơi có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống đã có sự đổi thay rõ nét. Cùng với các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của người dân đã mang lại diện mạo mới cho vùng đất này.

2.jpg

Cu Ty Chải từng được biết đến là một trong những thôn nghèo nhất của xã Cao Sơn. Người dân nơi đây chủ yếu dựa vào cây ngô, cây lúa trên nương để mưu sinh.

Địa hình chia cắt, giao thông cách trở khiến việc trao đổi, giao thương hàng hóa khó khăn, bà con nơi đây mãi quẩn quanh trong cuộc sống nghèo khó.

3.jpg

Song, những năm gần đây, nhờ các chương trình đầu tư hạ tầng của Nhà nước, đời sống của bà con đã có những chuyển biến tích cực.

Tuyến đường nối thôn Cu Ty Chải với trung tâm xã và các khu vực lân cận được xây dựng giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa trở nên thuận tiện hơn.

Không dừng lại ở đó, các chương trình hỗ trợ sinh kế như cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn kỹ thuật canh tác đã giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập.

4.jpg

Nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi mô hình canh tác, đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất hoặc phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm để cải thiện đời sống.

Đặc biệt, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã mang lại niềm vui lớn cho nhiều gia đình trong thôn. Những ngôi nhà mới khang trang, mái tôn chắc chắn giờ đây đã thay thế cho những căn nhà gỗ siêu vẹo. Đây không chỉ là chỗ ở an toàn, ấm cúng mà còn là động lực để bà con yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với quê hương.

Gia đình anh Vàng Khoa là một trong những hộ dân được hỗ trợ làm nhà mới. Căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện. Với anh Khoa, đây không chỉ đơn thuần là một chỗ ở mà còn là nơi biến giấc mơ an cư của anh thành hiện thực.

Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà cũ dột nát, mỗi khi mưa lớn là cả nhà phải di chuyển đồ đạc để tránh ướt. Nay nhờ chương trình hỗ trợ của Nhà nước, chúng tôi có được căn nhà mới khang trang. Từ nay, gia đình tôi có thể yên tâm lao động sản xuất, lo cho các con được học hành đầy đủ, anh Khoa xúc động chia sẻ.

5.jpg

Anh Cư Đồng - Trưởng thôn Cu Ty Chải phấn khởi cho biết: Hai năm qua, mỗi năm trong thôn có 4 - 5 hộ thoát nghèo. Riêng năm vừa rồi, hơn 50 căn nhà tạm đã được xóa bỏ thay vào đó là những ngôi nhà mới an toàn, khang trang. Cuộc sống của bà con trong thôn còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của bà con và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thôn Cu Ty Chải đang ngày càng khởi sắc.

Nguồn: https://baolaocai.vn/cuoc-song-moi-o-cu-ty-chai-post884047.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng
Hình ảnh mây đen 'như muốn sập xuống' ở Hà Nội
Mưa trắng trời, đường thành sông, người Hà Nội mang thuyền ra phố
Tái hiện Trung thu cung đình thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm