Thời gian qua, chỗ vui chơi nào trong tỉnh tôi cũng đều có mặt, chỗ ít người biết thì tôi càng muốn tìm đến để giới thiệu cho khán, thính giả. Mỗi một vùng đất, mỗi một món ăn, mỗi một nhân vật... đã góp phần tạo nên một thanh xuân tươi đẹp đầy màu sắc của dẫn chương trình - Hoàng Phát.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời tháng 10/2021, khi anh Nguyễn Xuân Duy, Trưởng phòng Biên tập, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận (lúc ấy) gọi tôi vào phòng và nói: “Anh muốn em thực hiện một chương trình mới về du lịch, giới thiệu những điểm đến vui chơi, ẩm thực có MC trải nghiệm hiện trường... em nhắm làm được không?”. Thú thật lúc đó cũng không biết mình có làm tốt hay không, tại khi đó mới vào Đài chưa đầy một năm, nhưng được cái máu liều và thích chinh phục nên cũng mạnh dạn trả lời sếp “Dạ, được thôi anh!”. Vậy đó, mọi thứ đến rất tự nhiên và đến nay ngót nghét cũng gần 20 clip phát sóng trên Đài rồi, tôi cũng không nghĩ mình lại làm được và đi nhiều như vậy. Có những nơi chính tôi cũng chưa từng biết và đặt chân đến bao giờ, nên tôi đi làm bằng cảm nhận của một người trải nghiệm “thấy sao nói vậy”.
Sinh ra tại mảnh đất Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, nơi mà xung quanh chỉ có muối trắng và biển xanh, trong ký ức của tuổi thơ cũng chỉ có những địa danh nổi tiếng gần nhà như: Vĩnh Hy, Hang Rái, Thái An, Mỹ Tân,... nên để nói về các điểm vui chơi khác trong tỉnh ở Bác Ái, Ninh Phước, hay Ninh Sơn,... quả thật đó là một điều vô cùng khó khăn. Tôi tin chắc rằng, nhiều bạn trẻ khác cũng vậy, dù là con dân Ninh Thuận nhưng cũng chưa từng khám phá hết vùng đất này, có lẽ nếu không đảm nhiệm chương trình này thì cứ mỗi lần đi du lịch, tôi sẽ mãi mê tìm kiếm tour ở một nơi nào đó xa xôi, mà bỏ quên mất chính quê hương mình cũng kỳ vĩ và nên thơ.
Là một vùng đất có núi, có rừng, có đồng bằng, có sông, có suối và có biển,... nên Ninh Thuận không thiếu bất kỳ sản vật nào. Mỗi một lần đi về, tôi đều tự đặt câu hỏi trong đầu: Sao quê mình đẹp quá! Sao cảnh vầy mà nhiều người lại không biết đến ta? Và xuất phát từ tấm lòng của một người con xứ nắng gió, mong muốn du lịch địa phương ngày càng phát triển, nên mỗi chương trình làm ra tôi đều đặt tâm huyết của bản thân vào, dần dần nó không còn là một nhiệm vụ được giao từ sếp nữa, mà đó là tình cảm của một người trẻ, nguyện đem sức trẻ ấy để lan tỏa thiên nhiên, văn hóa, con người... của mảnh đất Ninh Thuận đến với bạn bè gần xa.
Ông bà mình nói “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, càng lớn càng thấy mấy câu này đúng thật. Có những thứ không có trong sách vở, hay những tin tức mà tôi vẫn đọc hằng ngày với vai trò dẫn chương trình, mà chúng chỉ có ở những chuyến đi thực tế. Đó có thể là những lần tiếp xúc trực tiếp với người đồng bào, đó là việc tận mắt thấy, tận tay sờ, tận mũi ngửi và tận lưỡi nếm những món ăn đặc sản tại nơi mình ghé thăm... Làm truyền hình là đã đi nhiều rồi, mà làm truyền hình bên mảng du lịch nữa thì còn nhiều vô kể. Ngẫm nghĩ lại, nhiều khi thấy mình thật may mắn, khi còn đủ sức khỏe và nhiệt huyết để đi đến nhiều địa danh như vậy. Với một người hướng nội và ít bạn bè như tôi, nếu không có duyên đến với nghề, chắc cả cuộc đời này sẽ không hề đặt chân đến những cái gọi là suối Ô Căm (xã Phước Trung), thác Cha Port (xã Phước Bình), hay Bãi Thùng (xã Vĩnh Hải),... với muôn vàn điều bí ẩn và vẻ đẹp choáng ngợp mà thiên nhiên đã ban tặng cho quê hương mình.
Đối với một người dẫn chương trình, niềm vui nhất khi đi cơ sở, hoặc được nhiều người nhận ra mình và dành tặng những lời có cánh về cách dẫn, ngoại hình. Nhưng riêng với tôi, kiêm nhiệm thêm biên tập chương trình “Điểm đến Ninh Thuận”, niềm hạnh phúc trong nghề lớn nhất mà mình cảm nhận được, đó là giúp cho một số cơ sở du lịch và to hơn là quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh nhà. Một số người trẻ lập thân lập nghiệp, mở các khu vui chơi giải trí, homestay, nhà hàng,... trong một lần tình cờ gặp lại, họ đã cảm ơn tôi ríu rít, “Phát ơi, từ ngày em giới thiệu chỗ anh lên trên Đài, lượng khách đến tham quan đông lắm, cảm ơn em và ê kíp nhiều nha!”. Chính bản thân mình cũng bất ngờ, không nghĩ hiệu ứng nó lại mạnh như vậy, về xem lại các clip được đăng trên kênh YouTube của nhà Đài (Truyền hình Ninh Thuận) thì đúng là lượt view khủng thật, có điểm đến tới mấy trăm nghìn lượt xem. Đó, chỉ đơn giản nhiêu đó thôi mà mình bỗng thấy yêu nghề nhiều hơn, rồi yêu cuộc sống này thật nhiều. Không biết đồng nghiệp như thế nào, chứ với tôi, làm truyền hình là một nghề nhưng lại không phải là một nghề bình thường. Sứ mệnh của người làm truyền hình là ghép hình ảnh và từ ngữ mình dùng thành một khối có nghĩa, nhịp nhàng và nhân văn, để hướng đến giá trị chân- thiện - mỹ. Chắc chắn rằng, cùng với sự phát triển của xã hội, ngành truyền hình sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng đó cũng chính là lúc để những người trẻ như tôi có thể phát huy được tinh thần sáng tạo đổi mới, thích nghi với mọi hoàn cảnh để chinh phục khán giả bằng những tác phẩm hiện đại, tâm huyết nhất. Và “Điểm đến Ninh Thuận” chính là một dạng format như thế.
Một lần nữa, cảm ơn các lãnh đạo đã tạo điều kiện cho tôi được thoải mái vùng vẫy sáng tạo, tìm ra được thế mạnh của mình trong nghề, “Điểm đến Ninh Thuận” đã khai thác hết một dẫn chương trình Hoàng Phát đủ sức băng rừng, lội suối và khi về nhà lại có những lời bình nhẹ nhàng, bay bổng và nên thơ, cái mà nằm mơ cũng không nghĩ mình làm được. Cảm ơn những vùng đất đã đi qua, cảm ơn những con người đã gặp gỡ, đó là em nữ sinh trong tà áo dài trắng ở cánh đồng điện gió, hay đó là cô gái Chăm nhiệt tình hướng dẫn làm gốm ở Bàu Trúc, cũng có thể là bạn nữ Raglai đã dạy tôi đánh Mã la dưới ngọn thác Cha Pơr hùng vĩ. Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều điều nữa, tất cả đã góp phần làm cho con đường của tôi sau này có thêm những trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Có thể nói, mỗi giai đoạn của đời người cũng giống như một hành trình. Mỗi cuộc đời khác nhau sẽ trải nghiệm những hành trình khác nhau. Và, hành trình gắn bó với truyền hình, đó là một hành trình rất đẹp đối với tôi, mong rằng những đồng nghiệp của tôi sẽ luôn mạnh khỏe và công tác tốt, ngày càng sẽ có những “Điểm đến Ninh Thuận” chất lượng và hay hơn thế nữa trong tương lai, mãi yêu NTV.
Hoàng Phát
Nguồn: https://baoninhthuan.com.vn/news/153586p1c30/dan-chuong-trinh-di-du-lich-nhieu-nhat-ntv.htm
Bình luận (0)