Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: Phim Địa đạo ám ảnh tôi suốt 11 năm

Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thừa nhận cuộc chiến trong phim thực sự đã ám ảnh anh.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng31/03/2025

Chiều 31-3, tại TPHCM, đoàn phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tổ chức suất chiếu ra mắt đầu tiên và có phần giao lưu với giới truyền thông, báo chí.

ra mat dia dao 4.jpg
Đoàn phim Địa đạo trong suất chiếu ra mắt đầu tiên cho giới truyền thông. Ảnh: VĂN TUẤN

Không giấu được cảm xúc, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết: “Chúng tôi làm bộ phim này với tất cả tình yêu với mảnh đất Củ Chi nói riêng, tình yêu với đất nước và con người Việt Nam nói chung.

Anh cũng hy vọng mọi người sẽ hiểu về mảnh đất Củ Chi như cách anh đã từng và mong muốn được hiểu nó.

Video Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ về quá trình thực hiện Địa đạo. Thực hiện: VĂN TUẤN

Dù không phải lần đầu tiên có cơ hội chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim nhưng với dàn diễn viên tham gia trong Địa đạo cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Diễn viên Thái Hòa cho biết, trước khi nhập vai anh đã có thời gian gặp gỡ các cô chú cựu chiến binh, du kích Củ Chi để nghe họ kể về thời kỳ đó. Đồng thời, anh cũng tự mình tìm hiểu nhiều tài liệu về địa đạo.

Theo Thái Hòa, có những đoạn tưởng chừng rất nặng về tâm lý nhưng lại mang đến cho anh cảm giác rất “sướng” khi diễn xuất và không quá khó khăn để nắm bắt tâm lý nhân vật dù phải diễn đi diễn lại nhiều lần. “Khi đóng phim này, tôi có suy nghĩ giá đừng có chiến tranh, chỉ cần lớn lên trong thời bình, sống yên bình là đủ”, Thái Hòa tâm sự.

Diễn viên Thái Hòa chia sẻ về quá trình thực hiện các phân cảnh khó trong Địa đạo. Video: VĂN TUẤN

NSƯT Cao Minh thừa nhận anh đã bật khóc trong quá trình quay phim dù nhân vật của anh không hề có phân đoạn nào phải khóc. “Tôi nghĩ đến các chú, các bác mình nên rớt nước mắt. Tôi vô cùng xúc động vì tuổi trẻ thời ấy đã sống và chiến đấu quá ác liệt”, NSƯT Cao Minh chia sẻ.

Với diễn viên Quang Tuấn, được nhận vai diễn trong Địa đạo là một “đặc ân”. Anh cho biết, khi được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lựa chọn đã cố gắng làm hết sức mình có thể. Trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn, ngoài thời gian làm việc với đạo diễn, Quang Tuấn còn được ê-kíp sắp xếp gặp gỡ Anh hùng lực lượng vũ trang Tô Văn Đực để nghe kể về giai đoạn chiến tranh khốc liệt. May mắn lớn nhất với Quang Tuấn là được chính các cô, chú - những nhân chứng sống ở mảnh đất Củ Chi truyền cho cái lửa và tinh thần thời chiến.

Quang Tuấn kể thêm: “Các cô chú có nói nếu các bạn làm phim mà không có tinh thần thời chiến chẳng khác nào đang làm các bộ phim tâm lý xã hội bây giờ, chỉ có các cảnh đánh đấm. Tôi thấy may mắn khi được chú chia sẻ rất kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, ở một số phân đoạn tôi không cảm thấy chắc chắn lắm, anh Chuyên với sự kỹ tính của mình đã hội ý với ê-kíp và đi tìm thêm tài liệu để làm cho chính xác nhất”.

ra mat dia dao 2.jpg
Các diễn viên thừa nhận, được tham gia Địa đạo là may mắn với họ trong sự nghiệp làm nghề. Ảnh: VĂN TUẤN

Chưa có cơ hội thưởng thức tác phẩm do chính mình thủ diễn, với diễn viên trẻ Hồ Thu Anh đây là trải nghiệm rất đặc biệt. Cô thừa nhận mỗi ngày bước ra phim trường, vào trong bối cảnh địa đạo giống như bước ra chiến trường thật sự.

Chính bối cảnh, trang phục cùng các bạn diễn mang đến cho cô cảm giác đang tham gia vào một cuộc chiến tranh chứ không phải cố để diễn. Sau những ngày đầu tiên khá căng thẳng, Hồ Thu Anh dần nhập vai để thực sự tận hưởng, thưởng thức từng khoảnh khắc khi quay phim và được tham gia trong bộ phim.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lấy bối cảnh năm 1967, chiến tranh Việt Nam ngày càng khốc liệt. Đội du kích 21 người do Bảy Theo chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu tìm và diệt số 1 của quân đội Mỹ khi nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ.

Các cuộc liên lạc vô tuyến điện từ với nhóm tình báo bị quân đội Mỹ phát hiện và định vị, lấy đi lợi thế duy nhất của đội du kích là sự vô hình trong hệ thống địa đạo rộng khắp, phức tạp và bí ẩn. Bộ phim là những câu chuyện đan xen giữa tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính, nhưng trên hết vẫn là tinh thần hi sinh vì Tổ quốc.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên: Thái Hòa, NSUT Cao Minh, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Hằng Lamoon, Hoàng Minh Triết, Nhật Ý,… sẽ có các suất chiếu sớm từ 19 giờ ngày 2 và 3-4 trước khi chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 4-4.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/dao-dien-bui-thac-chuyen-phim-dia-dao-am-anh-toi-suot-11-nam-post788534.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cánh đồng điện gió tại Ninh Thuận: "Tọa độ" check-in cho những trái tim mùa Hè
Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao
Điểm check in cánh đồng điện gió Ea H'leo, Đắk Lắk gây bão mạng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm