Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

'Đất ơi nở hoa' - Ca khúc mừng thống nhất non sông

(PLVN) - Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa sáng tác tác phẩm “Đất ơi nở hoa”. Tác phẩm như lời tri ân của nhạc sĩ với quê hương, đất nước, với mẹ trong những ngày tháng tư lịch sử đong đầy những cảm xúc thương yêu, tự hào.

Báo Pháp Luật Việt NamBáo Pháp Luật Việt Nam23/04/2025

Tác phẩm “Đất ơi nở hoa” được NSƯT Hoàng Tùng thể hiện, nhạc sĩ Đức Thụy phối khí đưa người nghe trở về những miền ký ức, về với mẹ, về với vùng đất thiêng liêng. Ở đó còn là bản hòa ca giữa ký ức dân tộc và khát vọng cùng vươn lên.

“Đất ơi nở hoa” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết theo thể loại trữ tình dân ca với phối khí của nhạc sĩ Đức Thụy, âm hưởng đàn bầu xuyên suốt ca khúc cùng những lời ca tự tình, da diết của NSƯT Hoàng Tùng về hình ảnh mẹ hát ru, câu dân ca, cánh lúa, bát nước cơm, bồ kết… hết sức mộc mạc nhưng rất đỗi gần gũi với những người con đất Việt tạo cảm xúc dâng dần từ hồi tưởng êm dịu đến cao trào mạnh mẽ và bừng sáng.

Để rồi đưa đến những lời ca êm dịu: “Ta yêu quê ta chia ngọt sẻ bùi/ Người người rộn tiếng ca/ Cùng nắm tay vươn tới/ Nước ơi… sao yêu đất nước này đến thế/ Ta yêu đất nước nở hoa!”.

"Đất nước nở hoa" như lời tri ân của nhạc sĩ với quê hương, đất nước, với mẹ trong những ngày tháng tư lịch sử đong đầy những cảm xúc thương yêu, tự hào. (Ảnh H.V)

"Đất nước nở hoa" như lời tri ân của nhạc sĩ với quê hương, đất nước, với mẹ trong những ngày tháng tư lịch sử đong đầy những cảm xúc thương yêu, tự hào. (Ảnh H.V)

Phần lớn câu nhạc có tiết tấu đơn giản, giai điệu mềm mại, rơi nhẹ cuối câu, tạo cảm giác như lời ru, lời kể - gợi đến các làn điệu dân ca Bắc Bộ, Trung Bộ. Một số câu có ngữ điệu của hò, ví giặm, thể hiện qua nhấn nhẹ, ngân dài, giai điệu bài hát bám sát các âm bậc của thang âm ngũ cung tạo ra màu sắc dân tộc đặc trưng như những tiếng vọng sâu trong máu thịt.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ, anh đưa nhiều hình ảnh tượng trưng về đất nước vào bài hát “Đất ơi nở hoa” với hàm ý tạo nên một sinh thể sống động, có thể đối thoại và yêu thương, như qua các câu gọi “Đất ơi”, “Nước ơi”. Mỗi câu chữ như chứa đựng linh hồn Việt, được kể bằng ngôn ngữ thi ca âm nhạc, nhẹ nhàng mà sâu sắc, dân dã mà giàu nội lực.

Hệ thống hình ảnh ẩn dụ vừa gần gũi đời thường, vừa giàu chất thơ và chiều sâu văn hóa, các ẩn dụ nối liền cá nhân với cộng đồng, quá khứ với hiện tại, cảm xúc với khát vọng. Bởi thế mà bài hát gợi lên dòng chảy văn hóa truyền thống từ ngàn xưa vẫn còn ngân vọng đến hôm nay, như một sợi dây kết nối quá khứ - hiện tại.

Và ở đó, “Đất ơi nở hoa” không chỉ là niềm vui cá nhân, mà là sự hòa điệu tập thể, khi toàn dân cùng chung một nhịp tim yêu nước. Hình ảnh “nở hoa” cũng là cao trào cảm xúc, như một lời khẳng định cho giấc mơ chung của dân tộc. Tình yêu dành cho đất nước không chỉ là hoài niệm về quá khứ mà còn là hi vọng cho một tương lai tràn đầy sức sống.

Nghe “Đất nước nở hoa” hay nhiều ca khúc khác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết về Tổ quốc, quê hương để thấy đất nước hơn bốn ngàn năm văn hiến sẽ mãi mãi trường tồn, mãi mãi tỏa sáng. Mỗi người Việt Nam dù làm gì, ở đâu vẫn đang tiếp tục góp sức mình cho nền độc lập và phát triển của đất nước, góp sức đưa nước nhà phát triển đi lên, vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Hội tụ những giá trị đó, ca khúc “Đất ơi nở hoa” qua sự thể hiện của NSƯT Hoàng Tùng được Ban tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Khúc ca khải hoàn” của Đài Tiếng nói Việt Nam đưa vào biểu diễn, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chương trình diễn ra lúc 20h00 ngày 25/4/2025 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV3 và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Nguồn: https://baophapluat.vn/dat-oi-no-hoa-ca-khuc-mung-thong-nhat-non-song-post546296.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tứ đại đỉnh đèo đất Việt
Phiêu du giữa mây mù Đà Lạt
Khoảnh khắc SVĐ Mỹ Đình ‘vỡ òa’ khi hai xe tăng rầm rập tiến vào
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay giữa trời Nam rực nắng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm