Bước sang năm thứ 17 gắn bó với nghề báo, với Báo Đắk Lắk, tôi đã có nhiều bài viết phản ánh vô số sự kiện lớn nhỏ của tỉnh. Mỗi sự kiện đều đòi hỏi phóng viên phải có mặt nhanh nhất, thu thập thông tin chính xác nhất và truyền tải kịp thời nhất đến bạn đọc.
Còn nhớ, khi sự cố vỡ đê bao ở xã Quảng Điền, huyện Krông Ana xảy ra vào khoảng trung tuần tháng 8/2019, thời điểm đó, trời mưa như trút cả ngày, đường sá ngập lụt, nhưng tôi cùng các đồng nghiệp vẫn vượt quãng đường dài hơn 40 cây số để có mặt tại hiện trường.
Cảnh tượng tại hiện trường khi ấy là hàng trăm héc-ta lúa bị nhấn chìm trong biển nước, những khuôn mặt người nông dân thất thần đứng bất lực nhìn tài sản của mình bị nước lũ cuốn trôi. Ngay vị trí vỡ đê, một "hàng rào chắn bằng người" đã được lập nên, lực lượng công an, bộ đội, thanh niên tình nguyện và hàng trăm người dân địa phương hối hả chuyển bao cát, gồng mình đắp đê, với hy vọng mong manh cứu vãn chút ít hoa màu còn lại.
Phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tác nghiệp tại hiện trường vỡ bờ sông Krông Ana đoạn qua cánh đồng thuộc địa phận xã Buôn Triết, huyện Lắk. |
Giữa không khí căng thẳng ấy, áp lực “deadline” đè nặng lên vai mỗi phóng viên. Chiếc điện thoại nóng ran vì liên tục gọi về tòa soạn để báo cáo tình hình. Mặc dù tác nghiệp trong điều kiện thời tiết bất lợi, sóng điện thoại, mạng Internet chập chờn, nhưng chúng tôi vẫn tác nghiệp cẩn trọng để truyền tải thông tin nhanh và chân thực nhất, bởi tin tức về thiên tai, bão lũ không chỉ đơn thuần là thông tin, mà còn là cảnh báo, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ và động viên tinh thần người dân vùng lũ từ cộng đồng.
Nếu bão lũ là cuộc chiến với thiên nhiên trong một thời điểm nhất định, thì đại dịch COVID-19 lại là một cuộc chiến dai dẳng, thầm lặng nhưng đầy cam go trên tất cả các mặt trận.
Từ những ngày đầu có ca bệnh, đến các đợt bùng phát phức tạp, phóng viên trở thành một trong những chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận thông tin. Khi dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tôi được cơ quan tin tưởng giao nhiệm vụ cùng phóng viên phụ trách lĩnh vực y tế "chạy" tin dịch tễ.
Mọi thông tin về ca bệnh, lịch trình di chuyển, các biện pháp truy vết, cách ly, giãn cách xã hội... đều phải được cập nhật liên tục. Nhanh nhạy, kịp thời nhưng đòi hỏi độ chính xác phải cao, tôi cùng đồng nghiệp luôn cẩn trọng kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng, tránh mọi sai sót dù là nhỏ nhất. Bởi thời điểm xuất hiện những ca bệnh đầu tiên hay đỉnh điểm dịch bùng phát, mỗi thông tin sai hoặc chưa được kiểm chứng sẽ để lại hậu quả rất lớn và gây hoang mang dư luận.
Phóng viên Báo Đắk Lắk tác nghiệp về công tác bảo đảm an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. |
Tác nghiệp ở tâm dịch, áp lực luôn đè nặng lên vai những người làm báo. Chúng tôi không chỉ phải chạy đua với thời gian để đưa tin, mà còn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh, với sự lo lắng khi phải thường xuyên tiếp cận các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, hay những khu vực phong tỏa. Mỗi lần đi tác nghiệp là một lần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch, khoác lên mình bộ đồ bảo hộ bí bách, song cảm giác hoàn thành một bài viết chất lượng, kịp thời điểm "chốt trang" là một sự mãn nguyện khó tả, một nguồn năng lượng tiếp sức cho những thử thách tiếp theo cho tôi và các đồng nghiệp.
Áp lực “deadline” trong nghề luôn thường trực, nhưng điều đó không làm tôi nản lòng, ngược lại, những thách thức đó lại càng thôi thúc tôi vững tâm – vững trí trên hành trình của nghề đi và viết.
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202506/deadline-cua-nghe-bao-9360324/
Bình luận (0)