Mùa thu ở xã vùng sâu, vùng xa Nam Cát Tiên. |
Thu Hà Nội là nguồn cảm hứng bất tận, thấm đẫm thơ ca, đi vào lòng người bao thế hệ. Nhưng, đám sinh viên chúng tôi thời ấy thích nhất những chiều vàng nhạt nắng, cùng nhau trên chiếc xe đạp rong ruổi phố phường. Lần theo hương cốm thanh khiết, mộc mạc, băng qua những vạt ruộng lúa nếp hạt căng mọng “ngậm sữa”, len lỏi vào ngõ ngách làng Vòng tìm vị cốm xưa. Mượn mấy bác thợ ảnh theo chân check-in lãng mạn với những cô gánh hàng hoa, hàng rong tần tảo, như mang theo cả mùa thu Hà Nội trên vai; hoặc thướt tha áo dài dưới hàng cây cổ thụ lao xao lá vàng rơi nghiêng nghiêng bay về phía cuối trời. Buổi tối, ghé mấy con đường nở rộ hoa sữa, tha hồ hít hà mùi hương nồng nàn, lũ bạn thanh xuân nhí nhố “tám” đủ thứ chuyện trên đời, cũng đủ khiến cho tâm trí cảm giác nhẹ bẫng, êm dịu, gạt bỏ phiền lo. Hay, đơn giản chỉ là dành trọn buổi sáng thong thả tản bộ quanh hồ Gươm để tận hưởng cảnh sắc quyến rũ, quan sát cách con người ta vì yêu Hà Nội thiết tha mà lặn lội từ xa xôi tìm tới giữa tiết trời se lạnh.
Kỷ niệm đặc biệt nhất, chúng tôi thường chờ đợi ngày Tết độc lập, được nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, kéo nhau đến Quảng trường Ba Đình lộng gió, ngắm Lăng Bác về đêm nổi bật trên những thảm cỏ xanh dưới ánh điện lung linh. Khoan khoái ngước lên bầu trời thanh bình, nhìn sang những chiến sĩ gác tiêu binh danh dự cửa lăng canh giữ giấc ngủ vĩnh hằng của vị Lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh, lòng dâng trào xúc động nhớ Bác, tự hào về những trang sử hào hùng của đất nước...
Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đã xuất hiện mùa thu tuyệt diệu nhất, hạnh phúc nhất - mùa thu Cách mạng tháng Tám năm 1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, chính thức khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ngày 2-9-1945, cả dân tộc Việt Nam vỡ òa sung sướng đứng lên làm chủ nước nhà, xóa tan đêm trường tối tăm nô lệ kéo dài gần trăm năm. Lịch sử sang trang, trải dọc đất nước hình chữ S chào đón những mùa thu tươi tắn, ngọt ngào, nở hoa độc lập, kết quả tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nghĩa tình.
Với lứa chúng tôi, thật khó cắt nghĩa rõ ràng trải nghiệm mùa thu nơi “trái tim Tổ quốc” vào thời khắc lễ Quốc khánh hằng năm. Chỉ biết rằng, Hà Nội đã “truyền lửa” cho chúng tôi nỗ lực học tập và rèn luyện, trở thành đảng viên khi đang còn là sinh viên. Đa số bạn trẻ cùng khóa học hơn 20 năm trước, được đứng chân vào hàng ngũ của Đảng là lý tưởng, khát khao phấn đấu rõ nét.
Cho đến bây giờ, nếu có thể chủ động lịch bay trở lại Hà Nội, tôi vẫn lựa chọn mùa thu. Đó là thời điểm đẹp nhất trong năm để lưu giữ vùng ký ức thân thương, lắng đọng, làm mới cảm xúc, năng lượng. Với Hà Nội, ai may mắn có cơ duyên gắn bó đủ lâu sẽ dễ dàng cảm nhận lúc nào thu đến, thu đi, mà không cần phải nhìn tờ lịch treo trên tường. Bắt gặp thúng cốm xanh, rổ sấu chín vàng ươm, trái thị thơm lừng trong cổ tích, các loài hoa đặc trưng… báo hiệu mùa thu đang đến rất gần. Và khi các thiếu nữ e ấp, rạng ngời, mê mải tạo dáng bên vườn cúc họa mi, cũng là dấu hiệu trời đất xoay vần chuyển mùa, thu dần khép lại…
Mùa thu hòa bình thứ 50 kể từ khi non sông thu về một mối, gần 40 năm đổi mới toàn diện đất nước, hình ảnh quê hương, đất nước ngày càng rạng rỡ, ấn tượng, dưới bàn tay, khối óc kiến tạo mạnh mẽ, tuyệt vời của người Việt.
Còn ở vùng đất phương Nam nhịp sống sôi động, hối hả này, giữa những ngày tháng 8, chạy xe dưới ánh nắng vàng tươi, chỉ cần bạn thả hồn vào khí trời mát mẻ, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, rồi mỉm cười vui vẻ… thế là đã chạm nhẹ vào thu.
Mùa thu hiện tại ở Đồng Nai, từ phố thị đến nông thôn vùng sâu, vùng xa đang bừng lên sức sống mới, khí thế mới, khát vọng mới, với cờ hoa rực rỡ chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Đi dài theo năm tháng, sau 8 thập kỷ, mùa thu lịch sử cho đến nay vẫn mang hơi thở thời đại, nhân lên niềm tin, hành động quyết liệt, đưa cả dân tộc vững bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Yêu những mùa thu đẹp, người Việt Nam càng hiểu và trân trọng giá trị hiện hữu giữa mùa thu hôm nay. Một sáng thu đầy nắng, đến với cảnh sắc tươi mới ở xã vùng sâu, vùng xa Nam Cát Tiên, nhìn những người nông dân hăm hở xây dựng cuộc sống mới, trái tim tôi rộn lên câu thơ về “Tổ quốc” của Nguyễn Sỹ Đại: “Là tất cả những gì yêu dấu nhất. Không gọi được thành lời, thì gọi Tổ quốc ơi!”
Cảm xúc về mùa thu, vì thế luôn mới mẻ, diệu kỳ!
Nguyễn Minh Hải
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202508/dieu-dieu-ky-cua-mua-thu-3c10504/
Bình luận (0)