.jpg)
Theo đó, anh Nguyễn Tiến Dũng (du khách Hải Phòng) trong lúc tắm biển đã đánh rơi camera Insta 360go 3s.
Gia đình tìm kiếm một hồi lâu nhưng không có kết quả. Chợt nhớ đến thông tin nhân viên Đội quản lý trật tự du lịch biển tìm lại nhẫn kim cương cho du khách đang được lan tỏa trên mạng xã hội, anh Dũng lập tức hỏi nhân viên cứu hộ gần đó nhờ hướng dẫn.
Sau khi tiếp nhận thông tin, anh Phan Công Lâm, Đội phó Đội quản lý trật tự du lịch biển chỉ đạo các nhân viên trong ca trực ra vị trí khách đánh rơi đồ vật để tìm kiếm.
Theo kinh nghiệm nhiều năm, các nhân viên mở rộng bán kính tìm kiếm hơn 5m từ vị trí đánh rơi.
Bằng sự nhiệt tình, không ngại khó khăn, nhân viên Đội quản lý trật tự du lịch biển đã tìm được và trả lại camera cho du khách.
.jpg)
Anh Nguyễn Tiến Dũng xúc động nói: “Đồ vật này không quá giá trị nhưng tất cả hình ảnh trong chuyến đi chơi những ngày qua của gia đình em đều ở trong này và nhiều dữ liệu quan trọng khác. Em không nghĩ là các anh chị nhiệt tình tìm kiếm, hỗ trợ như thế. Đây có lẽ là kỷ niệm đẹp trong chuyến du lịch lần này và với em, Đà Nẵng, người Đà Nẵng rất tuyệt vời”.
Nguồn: https://baodanang.vn/doi-quan-ly-trat-tu-du-lich-bien-da-nang-tim-lai-camera-bi-danh-roi-cho-du-khach-3298797.html
Bình luận (0)