Ngay trận ra mắt của HLV Kluivert, đội tuyển Indonesia đã bị giáng đòn nặng nề khi thảm bại 1-5 trên sân của Úc (20.3). Trận thua đậm đã khiến đôi chân của cầu thủ xứ vạn đảo trở lại mặt đất, khi cả tuyển thủ và CĐV của họ vẫn mơ về suất vào thẳng World Cup 2026. Trước lượt đấu thứ 8, đội tuyển Indonesia chỉ có 6 điểm, xếp sau cả Ả Rập Xê Út và kém vị trí thứ 2 của Úc đến 4 điểm. Chính vì thế, nếu hòa hoặc thua Bahrain, tình thế sẽ càng khó khăn hơn với đội tuyển Indonesia.
Đội tuyển Indonesia buộc phải thắng Bahrain (áo trắng) nếu muốn nuôi hy vọng góp mặt ở World Cup 2026
ẢNH: REUTERS
"Tân binh" Ole Romeny ghi bàn duy nhất cho Indonesia
Trước áp lực buộc phải thắng, Indonesia tiếp tục sử dụng đội hình gần như mạnh nhất của mình, trong đó có 9/11 vị trí là những cầu thủ nhập tịch. Trong khoảng 20 phút đầu, đội chủ sân Gelora Bung Karno cầm bóng hơn 60% nhưng bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của đội tuyển Bahrain. So với trận gặp Úc, đội tuyển Indonesia chơi bóng tốc độ hơn nhưng những tình huống phối hợp thiếu đi sự đột biến, thường xuyên bị đối thủ dễ dàng hóa giải. Bộ 3 trên hàng công Ragnar Oratmangoen, Marselino Ferdinan và Ole Romeny luôn ở trong tình trạng “đói bóng”, không có bất kỳ cú đá trúng đích nào.
Nửa cuối hiệp 1, HLV Kluivert để lại dấu ấn chiến thuật khi đẩy Marselino Ferdinan vào chơi ở vị trí trung lộ. Thành quả cũng ngay lập tức đến với đội tuyển Indonesia khi phút 24, cầu thủ 20 tuổi đột phá, kiến tạo thuận lợi để Ole Romeny mở tỷ số trận đấu. Đáng chú ý, Ole Romeny là cầu thủ mới có quốc tịch Indonesia vào đầu năm 2025, được HLV Kluivert triệu tập trong đợt FIFA Days tháng 3.
Ở chiều ngược lại, đội tuyển Bahrain chơi phòng ngự phản công, không có pha lên bóng nào đáng chú ý trong hiệp 1. Mãi đến khi bị thủng lưới, các học trò của HLV Dragan Talajić mới bắt đầu chơi quyết liệt hơn. Dù vậy, đội khách chơi rời rạc, chỉ có 2 lần sút bóng ở hiệp đấu này nhưng bóng đều đi thiếu chính xác.
Ole Romeny (giữa) là cầu thủ vừa có quốc tịch Indonesia vào đầu năm 2025. Ngay trong lần triệu tập đầu tiên - FIFA Days tháng 3, anh đã ngay lập tức có bàn thắng
ẢNH: REUTERS
Sau hiệp đấu nhạt nhòa, đội tuyển Bahrain bắt đầu chơi mạo hiểm ở hiệp 2, đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, các mảng miếng tấn công của đội tuyển Bahrain tỏ ra đơn điệu, không thể xuyên phá được hàng thủ dày đặc của Indonesia. Mặt khác, dù cầm bóng nhiều hơn nhưng hàng tiền vệ Bahrain cũng thiếu đi sự sáng tạo, thường xuyên chuyền hỏng, khiến các cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Cơ hội nguy hiểm nhất mà Bahrain có thể tạo là cú sút của Ahmed Bughammar ở phút 48 nhưng hậu vệ đội tuyển Indonesia đã có mặt đúng lúc, phá bóng ngay trên vạch vôi.
Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Indonesia chơi chậm. Mỗi khi lên bóng, đội chủ nhà chỉ có 2 đến 3 cầu thủ nhưng luôn khiến khung thành Bahrain chao đảo. Nếu Marselino Ferdinan nắn nót hơn, đội tuyển Indonesia đã có thể ghi thêm bàn thắng vào lưới Bahrain.
Đội tuyển Bahrain (áo trắng) bất lực trong việc xuyên thủng lưới Indonesia ở hiệp 2
ẢNH: REUTERS
Đánh bại Bahrain 1-0, đội tuyển Indonesia có 9 điểm sau 8 trận đấu, đứng thứ 4 bảng C. Hiện thầy trò HLV Kluivert vẫn còn nguyên cơ hội vượt qua vòng loại thứ 3 khi chỉ kém 2 đội xếp trên là Úc, Ả Rập Xê Út lần lượt 4 và 3 điểm.
Trong khi đó, sau trận thua Indonesia, Bahrain có 6 điểm sau 8 trận, đứng thứ 5, bằng với đội đứng cuối bảng là đội tuyển Trung Quốc.
Nguồn: https://thanhnien.vn/doi-tuyen-indonesia-danh-bai-bahrain-hlv-kluivert-tao-soc-giac-mo-world-cup-chua-bi-chon-vui-185250325225525593.htm
Bình luận (0)