Thượng úy Phúc giúp dân khắc phục hậu quả sau thiên tai

Từng rất nhiều chuyến “theo chân” cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế, về tuyến biên giới biển tham gia tình nguyện hè; lên tuyến biên giới đất liền tham gia hoạt động “Tháng Ba biên giới”…, tôi ấn tượng với một chỉ huy trẻ luôn sát cánh cùng chiến sĩ mới (CSM) trong mọi hoạt động. Thượng úy Phúc không chỉ đôn đốc, hướng dẫn mà trực tiếp lăn xả vào công việc: khuân vác vật liệu xây dựng, lợp nhà, sơn tường… Áo quân phục của anh luôn đẫm ướt mồ hôi.

Theo Thượng úy Phúc, anh luôn ghi nhớ lời căn dặn của chỉ huy các cấp: Không lời đôn đốc nào có hiệu quả hơn hành động nêu gương thực tế. Do đó, anh cố gắng hoàn thành thật tốt vai trò, trách nhiệm của mình để khích lệ chiến sĩ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trước khi nhận nhiệm vụ tại tiểu đoàn, Phúc là Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Vinh Xuân; được “cọ xát” địa bàn, gần gũi dân, được rèn luyện khi cùng đồng đội tham gia các hoạt động giúp dân.

Hơn 3 năm trước, 40 ngôi nhà tại 2 thôn Khánh Mỹ và Xuân Thiên Hạ thuộc xã Vinh Xuân (Phú Vang) bị tốc mái, sập tường do lốc xoáy. BĐBP là lực lượng nòng cốt cùng các lực lượng khác phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng giúp dân dọn dẹp đổ nát, khắc phục hậu quả ban đầu. Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Xuân tiếp tục “ở lại”, không quản mọi vất vả, giúp các hộ sửa chữa nhà cửa, để người dân sớm ổn định lại cuộc sống.

Lúc đó, Lê Phước Hoàng Phúc đã phát huy vai trò của người sĩ quan trẻ, xông xáo trong hoạt động hỗ trợ dân. Có lẽ, người dân địa phương sẽ ghi nhớ trong lòng những hình ảnh đẹp về người Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng và đồng đội của anh: Đội mưa gió, ngập lụt, đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn; lợp lại mái nhà; giúp chuyển lương thực, vật dụng cần thiết mà các đoàn thiện nguyện trao tặng, đến tận nhà người dân bị ảnh hưởng, cùng những lời động viên, khích lệ ấm áp.

Khi đến nhận nhiệm vụ tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, là Bí thư Chi đoàn Đại đội huấn luyện và được giao nhiệm vụ phụ trách CSM, Thượng úy Phúc đã truyền nhiệt huyết tuổi trẻ Bộ đội Cụ Hồ đến những lớp tân binh, chung sức cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc chương trình huấn luyện CSM.

“Quá trình huấn luyện, công tác tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chăm lo để CSM có đời sống tinh thần “khỏe mạnh” là rất quan trọng. Trên cương vị Bí thư Chi đoàn, Thượng úy Phúc đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ này”, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài chia sẻ.

Người chỉ huy đơn vị nói rằng, khi CSM thể hiện những bài hát: Thanh niên làm theo lời Bác; Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam; Hát mãi khúc quân hành; Trái tim người chiến sĩ…, với tình cảm xúc động, trang nghiêm, thấy được trong trái tim những người lính trẻ tình yêu, lòng tự hào về Tổ quốc, đất nước; lời “tuyên thệ” tiếp bước các thế hệ cha anh, thực hiện tốt nhiệm vụ thiêng liêng, bảo vệ Tổ quốc. CSM đã hăng hái đóng góp sức trẻ qua những đợt tình nguyện hè, giúp dân; cùng chung sức xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp. Sau mỗi đợt huấn luyện hàng năm, các CSM đã thực hiện tốt nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới.

“Thời gian này, đơn vị tổ chức cho học sinh các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn đến trải nghiệm “một ngày làm chiến sĩ”, để giáo dục truyền thống cho các cháu. Thượng úy Lê Phước Hoàng Phúc không quản vất vả, thực hiện tốt công tác chuẩn bị (sau một ngày huấn luyện, hàng đêm tập hát, vũ đạo cho CSM, để giao lưu văn nghệ với các cháu), để ngày trải nghiệm của các cháu học sinh được trọn vẹn, đáng nhớ”, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Tài cho biết.

Nhận được nhiều giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Huế, của UBND huyện Phú Vang, Thượng úy Phúc bộc bạch, đó là niềm vinh dự. Anh sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện. Mỗi tân binh “chân cứng đá mềm” trên mọi nẻo biên cương, là “phần thưởng” quý giá nhất. 

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

Nguồn: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/don-doc-bang-su-neu-guong-152160.html